Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

2017-11-04 09:00
- Vì bị u nang buồng trứng nên phải mất 6 năm, sau 3 lần mổ u nang, vợ chồng chị Huế mới sinh được cháu Bảo An. Nhưng khi bé mới được 10 tháng tuổi thì lại bị suy đa tạng, teo não chỉ vì 1 nốt côn trùng đốt.

Cưới nhau từ năm 2010 nhưng phải sau 6 năm, chị Đặng Thị Huế và anh Bùi Văn Hướng (Quảng Xương, Thanh Hóa) mới sinh được một mụn con gái.

Trớ trêu thay, đứa con quý báu hơn cả vàng bạc ấy lại mắc chứng bệnh suy đa tạng chỉ sau một lần côn trùng cắn. Người mẹ chỉ biết ôm đứa con nhỏ 16 tháng tuổi khóc ròng tại bệnh viện Y học cổ truyền TƯ sau nhiều lần bị bệnh viện Nhi TƯ trả về.

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi đứa con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Người mẹ ôm con khóc nức nở vì không ngờ con bị mắc bệnh hiểm nghèo chỉ vì côn trùng cắn

Cưới nhau 6 năm, 3 lần mổ u nang buồng trứng

Gia đình anh Bùi Văn Hướng (sinh năm 1988) vốn làm nghề chài lưới, hàng ngày bám biển để kiếm sống. Anh se duyên cùng chị Huế (sinh năm 1990) từ năm 2010. Hai vợ chồng một nắng hai sương tích cóp để xây dựng mái ấm nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.

Thu nhập chính của gia đình là những chuyến đi biển của anh Hướng, có tháng kiếm được 3 triệu, tháng kiếm được 5 triệu, nhưng cũng có những ngày mưa bão không kiếm được đồng nào. Chị Huế không có công việc ổn định, chỉ chạy bán cá phụ cho người khác.

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi đứa con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Sau 6 năm hiếm muộn, vợ chồng chị Huế mới có một mụn con gái

Cưới nhau về đã lâu nhưng chưa có con, chị Huế đi khám thì phát hiện mình bị u nang buồng trứng, dẫn đến hiếm muộn. Chị đã phải khăn gói ra bệnh viện Phụ sản TƯ để mổ u nang buồng trứng, mỗi lần mổ xong thì nang lại mọc nên chị phải mổ đến 3 lần.

May trời thương, sau 6 năm thì chị mang thai đứa con đầu lòng, nhưng thời điểm sinh nở, chị Huế phải vào phòng đẻ mổ vì thai quá to, nhưng may sao mẹ tròn con vuông. Bé Bảo An ra đời nặng 4,2kg và trở thành đứa con quý báu của cả gia đình sau nhiều năm mong chờ.

Những tưởng cuộc sống của gia đình chài lưới ven biển sẽ êm đềm trôi qua nhưng không ngờ tại họa lại ập xuống. 

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Chỉ vì 1 nốt côn trùng cắn mà suy đa tạng

Khi bé Bảo An được 10 tháng tuổi, trong một lần chơi đùa lúc rảnh rỗi, bé Bảo An đã bị côn trùng đốt. Chị Huế thấy vết đốt sau tai con thì không nghĩ nó quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, bé An bị lên cơn sốt cao, vết côn trùng cắn sưng tấy. Vợ chồng chị Huế vội vã đưa con đi nhập viện Nhi Thanh Hóa nhưng đã muộn.

"Khi đưa con vào nhập viện thì tay chân con đã đơ cứng thế này rồi. Nhập viện được 1 ngày 1 đêm thì bác sĩ bảo phải lọc máu cho con ngay. Vì vết đốt vào ngay động mạch chủ, chất độc của côn trùng đi đến nội tạng gây suy gan, suy thận, suy não, suy tim. Con lọc máu được 9 ngày thì xong, nhưng 10 ngày sau con lại bị suy hô hấp, phải cắt thanh quản, mổ cuống họng để đưa ống thở vào" - 2 tháng ở viện Nhi Thanh Hóa là quãng thời gian vợ chồng chị Huế khóc hết nước mắt vì thương con.

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi đứa con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Không chỉ tay chân bé co quắp mà nhận thức cũng rất yếu ớt, đôi mắt dường như không thấy gì

Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến chị Huế và anh Hướng không kịp thích ứng, chị Huế khóc nấc khi nhớ lại: "Đưa con vào viện mà em vẫn còn ngơ ngác. Em chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ bị như vậy. Mới hôm qua con còn vui đùa bình thường, hôm nay con đã phải hôn mê nằm trên giường bệnh chỉ vì một nốt đốt côn trùng".

Sau 2 tháng điều trị tại viện Nhi Thanh Hóa, vợ chồng chị Huế lại đưa con lên viện Nhi TƯ nhưng vừa nhập viện được 1 ngày thì bác sĩ lại trả về, bảo đưa về nhà cho cháu thở oxy thôi chứ không thể can thiệp hơn được nữa. Nhưng chị Huế và anh Hướng kiên quyết xin bác sĩ cứu chữa cháu Bảo An.

"Ròng rã 6 năm mong chờ vợ chồng em mới được mụn con, đâu thể bảo buông bỏ là buông bỏ được. Dù có thế nào em cũng phải cứu con, em không đành lòng nhìn con chờ chết được" - chị Huế kể lại. Dù viện Nhi trả về nhà nhưng chị Huế vẫn xin bác sĩ chuyển tuyến về viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. 

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi đứa con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Chuyển về bệnh viện tỉnh được 10 ngày, bác sĩ yêu cầu tháo ống thở trong khí quản của cháu Bảo An ra để lau chùi vết thương. Kỳ diệu thay bé tự thở được dù đã tháo ống, gia đình lại mang theo hi vọng đưa Bảo An ra bệnh viện Nhi TƯ cầu cứu, nhưng sau loạt xét nghiệm đã chỉ ra tình trạng bé đang xấu dần.

"Đi chụp chiếu thì phát hiện đầu con bị teo 2 bán cầu não, bác sĩ bảo teo nặng quá rồi, vì nằm nhiều nên thiếu oxy. Bác sĩ bảo chỉ có thể sang bệnh viện Vinmec để cấy tế bào gốc thì mới có cơ hội cứu chữa. Nhưng trước đó phải sang viện Y học cổ truyền, cho con tập vật lý trị liệu cho đỡ teo cơ" - Nghe bác sĩ báo có phương pháp cứu con, chị Huế như chết đuối vớ được cọc, lại ôm con sang viện Vinmec. Nhưng chi phí khám chữa bệnh tại đây rất cao.

Người mẹ hiếm muộn khóc nấc khi đứa con gái duy nhất bị co quắp, teo não chỉ vì bị côn trùng đốt

Trên cổ bé vẫn còn sẹo nặn mủ từ vết côn trùng đốt

Người mẹ tội nghiệp cho biết: "Một số người bày cho em làm đơn gửi đến quỹ từ thiện của viện Vinmec nhưng phải 2 năm nữa mới được xét, con em không thể đợi đến lúc đấy được. Bác sĩ bảo cấy càng sớm càng tốt, để lâu quá thì sẽ không chữa được nữa. Rồi các mạnh thường quân hướng dẫn em sang xin cấy tự nguyện, xin mọi người giúp đỡ cho con vượt qua những ngày tháng khó khăn này".

"Suốt 6 tháng con đi viện, hai vợ chồng ở bên con từng phút giấy nên không kiếm được thu nhập. Toàn bộ chi phí sinh hoạt đều là đi vay, vay không được nữa thì lại nhờ ông nội, ông ngoại vay giúp. Nhưng đến bây giờ thì nhà em cùng kiệt rồi, chỉ có thể hi vọng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho con em được sống" - chị Huế nói trong nước mắt.

Chị Huế cho biết, hiện gia đình đã nhận được rất nhiều hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, đủ chi phí mổ 1 - 2 lần cho cháu. Nhưng trường hợp của bé Bảo An phải mổ ít nhất 3 lần, mỗi lần mổ hết khoảng 85 triệu, ngoài ra còn tiền giường nằm, thuốc men, các chi phí ngoài cộng lại cũng phải đến hàng trăm triệu.

 Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, xin được gửi đến bé Bùi Thị Bảo An, đang điều trị tại Buồng bệnh 2, Khoa Nhi, tầng 6 bệnh viện Y học cổ truyền TƯ.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy cho đàn ông và loạt thiết kế gây tranh cãi của nhà mốt Gucci