Người Hà Nội tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

2018-02-10 06:58
- Hàng ngàn người dân Hà Nội đổ về các bến xe để về quê ăn Tết, không khí tại các bến xe rất nhộn nhịp, náo nức. Ai ai cũng mong muốn bắt được chuyến xe sớm nhất để kịp về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, người dân ở khắp Thủ đô đang chuẩn bị về quê ăn Tết. Không khí hối hả có lẽ được thấy rõ nhất tại các bến xe, bến tàu khi hàng ngàn người đều rầm rập đổ về đây với hi vọng bắt được chuyến xe sớm nhất về bên gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi kết thúc Tết Ông Công - Ông Táo, lượng khách đến các bến xe đông lên rất nhiều, đặc biệt là vào những ngày sát Tết như 28, 28, 29 tháng Chạp.

Ông Mạnh Tuấn - đại diện lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, vào những ngày cận Tết, lượng khách tại bến xe tăng lên khá nhiều. Nhiều bến xe tại Hà Nội phải điều động thêm hàng trăm lượt xe tăng cường mỗi ngày để phục vụ người dân. 

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Người dân đến đợi ở các bến xe từ rất sớm để mua vé xe về quê ăn Tết

Ban quản lý bến xe cũng khuyến cáo, để đảm bảo quyền lợi, hành khách nên mua vé trước khi lên xe, tránh tình trạng bị nhà xe tăng giá vé. Trường hợp hành khách đã mua vé tại bến, nhà xe vẫn thu thêm tiền và không tuân thủ theo bảng giá niêm yết, hành khách có thể phản ánh tới Ban Quản lý bến để có biện pháp xử lý.

Mặc dù ban quản lý bến xe đã tăng cường rất nhiều xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nhưng vẫn có rất nhiều người phải đợi rất lâu mới có xe để về quê.

Mang theo vali quần áo và túi xách đầy bánh kẹo, bạn Hoàng Thanh Dương đang đứng đợi xe về quê tại tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Mình lên Hà Nội làm việc đã 3 năm, năm nào cũng tranh thủ mua kẹo bánh, quà Tết về cho bố mẹ và các em. Theo lịch thì mình phải làm hết ngày 28 mới được nghỉ Tết nhưng vì vé xe đi vào ngày 28 Tết đã hết sạch nên mình đành xin nghỉ sớm vài hôm để về quê trước. Mặc dù đã có tình chọn ngày về sớm nhưng ở bến xe vẫn rất đông người. Hiện mình đã đứng đợi xe ở bến từ 9h sáng như phải 2h chiều mới có chuyến xe tiếp theo còn vé".

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Ai cũng hối hả, tay xách nách mang...

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Anh Nguyễn Văn Linh đưa gia đình về quê ăn Tết tại tỉnh Nghệ An cho hay: "Tôi đặt mua vé về quê từ sớm nên mới có vé xe giường nằm cho cả nhà. Ra bến xe mà thấy choáng vì đông người quá, ai ai cũng muốn nhanh chóng về quê để ăn Tết".

Vợ anh Linh còn tay xách nách mang rất nhiều đồ Tết như hoa, bánh kẹo. Cảnh tượng người dân vác thùng to thùng nhỏ để gửi xe về quê cũng là điều thường gặp trong những ngày này.

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Rất nhiều người phải chờ đợi rất lâu mới có được xe về quê ăn Tết

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Bến xe đông kín người vào những ngày ngày cận Tết

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Những người về quê sớm chủ yếu là các bạn sinh viên được nghỉ Tết

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Dự kiến, những ngày 27, 28, 29 Tết sẽ có rất nhiều người lao động đổ ra các bến xe để về quê

Người dân náo nức đón xe về quê ăn Tết Nguyên đán

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp dễ dàng thành đạt trước 30 tuổi