Nắng nóng 40-45 độ, bệnh viện hầm hập không khác 'hỏa lò', người nhà và bệnh nhân vật vã chống nắng

2017-06-04 17:51
- Thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt khiến cho người nhà và bệnh nhân trong bệnh viện vật vã tìm cách chống nắng.

Chỉ mong được về quê sớm

9 giờ 30 sáng ngày 4/6, theo ghi nhận của phóng viên tại bệnh viện Bạch Mai, người nhà bệnh nhân đang vật vã với cái nóng bức của Hà Nội. Không khí tại bệnh viện không chỉ nắng mà còn nóng khiến cho sự oi bức ở chốn đông người được đẩy cao lên đỉnh điểm. Nhiều người nhà bệnh nhân vì cái nóng bức của bệnh viện không khác gì “hỏa lò”.

Mọi người đối phó với cái nóng bằng những chiếc quạt giấy, người dùng khăn mặt thấm nước đắp lên đầu, người tìm gốc cây tránh nắng nóng… Trước cửa khu cấp cứu và trung tâm chống độc người nhà bệnh nhân ngồi vật vã tránh nắng nóng trên ghế đá.

Không ngừng phe phẩy chiếc quạt trên tay chị Dương Thu Phượng (32 tuổi ở Hải Dương) chia sẻ, nắng nóng thế này ở bệnh viện không khác gì hỏa lò. Vì phải đi chăm bố vào viện cấp cứu chứ cho tiền triệu chị cũng không muốn ở Hà Nội những ngày nắng nóng này.

Nắng nóng 40-45 bệnh viện không khác gì “hỏa lò”

Những vị trí bóng cây luôn có người ngồi.

Nắng nóng 40-45 bệnh viện không khác gì “hỏa lò”

“Ở quê nắng nóng nhưng vẫn có bóng cây thoáng gió mát mẻ. Chứ ở viện đâu đâu cũng thấy nhà cao tầng ngồi dưới bóng cây mà mồ hôi vẫn đầm đìa. Giờ tôi chỉ mong bố nhanh chóng bình phục về nhà sớm. Nắng nóng thế này ở bệnh viện vạ vật khổ lắm”, chị Phượng nói.

Cùng chung tâm trạng muốn về quê sớm để tránh nắng nóng của Thủ đô là bác Nguyễn Minh Quân (56 tuổi, Bắc Ninh) đang đi chăm con trai cho hay: “Chưa bao giờ tôi xuống Hà Nội mà nắng nóng như thế. Bệnh viện đông người cái nóng lại được nhân lên gấp bội khủng khiếp quá.

Trong phòng bệnh ngột ngạt khó thở, ngoài hàng lang nóng. Đi ra ngoài hóng gió ngồi dưới gốc cây quạt liên tục mà vẫn thấy bức bối. Để tránh nắng tôi liên tục làm ướt khăn để lau mặt giảm nhiệt”, bác Quân cho hay.

Theo bác Quân vào buổi tối thời thiết cũng không dịu đi được bao nhiêu. Bác Quân chỉ mong đợt nắng nóng này nhanh chóng kết thúc để bệnh nhân và người nhà đỡ khổ.

“Nóng thế này khổ nhất là bệnh nhân đã đau ốm rồi trong phòng càng quạt càng nóng. Con tôi từ hôm nắng tới nay cháu ăn kém và ngủ ít đi hơn hẳn”, bác Quân nói.

Nắng nóng 40-45 bệnh viện không khác gì “hỏa lò”

Đang chờ vạ vật tránh nắng dưới gốc cây đợi giờ vào thăm bệnh nhân, bác Lê Văn Ba (Ninh Bình) tâm sự, sáng mở mắt ra đã thấy oi bức giờ chỉ mong có cơn mưa để bớt nóng.

Bác Ba còn cho biết thêm, hôm nay là chủ nhật nên số người tập trung ở ghế đá không đông. Cách đây hai hôm (thứ 6) số bệnh nhân tới khám đông. Cộng thêm người nhà bệnh nhân chen chúc nhau nên kiếm được chiếc ghế đá ngồi tránh nắng là rất khó.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, do hôm nay là ngày nghỉ cho nên số lượng bệnh nhân tới khám cũng không đông. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ tới các trẻ.

Chị Thanh Huyền, tại Ba Đình có con đi khám cho biết, mới nắng có mấy hôm mà con chị đã không ăn uống gì. Bé bị sốt cao điều trị tại nhà không dứt lên gia đình phải đưa con vào viện khám.

Xác định sẵn sàng tinh thần nắng nóng nhưng chị Huyền không ngờ đi ra đường lại nắng thế. Nắng cộng thêm nóng mặt đường bốc lên rất khó chịu, con chị thì quấy khóc liên tục. Ngồi trong viện, chị liên tục quạt mỏi tay cho con và lấy khăn lau mồ hôi cho bé đỡ mướt mải.

Phía sau cổng phụ Bệnh viện Nhi, người nhà tập trung tại khu vực hồ Láng khá đông để tránh nắng. Mọi người cùng chung một tâm trạng “nắng nóng thế này khổ nhất là trẻ con”.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để tránh tình trạng sốc nhiệt do nắng nóng cần phải nghỉ ngơi trong bóng mát, uống nước đầy đủ để tránh được nguy cơ mất nước có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế