Mưa bão ầm ầm, tìm taxi khó ngang "lên trời", tài xế "chảnh chọe" không đi đường ngắn

2019-08-03 18:30
- Nhiều người bực mình vì không đón được taxi trong khi tài xế chê không đi "đường ngắn".

Hôm nay ảnh hưởng của mưa bão nên nhiều khu vực ở Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Không chỉ có mưa mà gió rít mạnh cũng khiến cho việc đi lại ngoài đường gặp khó khăn. Nhiều người không dám đi xe máy hay xe đap vì sợ bị gió xô ngã thay vào đó chọn phương tiện là ô tô hoặc taxi.

Anh Vũ (Hà Nội) cho biết, sáng nay anh có việc cá nhân cần giải quyết. Vì mang theo khá nhiều giấy tờ nếu đi xe máy không tiện nên anh Vũ quyết định đi taxi. Tuy nhiên, trời mưa nên anh Vũ đã không thể đến chỗ hẹn đúng giờ vì phải chờ taxi. Những khu vực vốn dĩ thường ngày gần nhà anh có nhiều taxi trú đậu thì nay không có một taxi nào.

"Tôi đứng chờ taxi gần 20 phút. Đứng che ô vẫy xe ướt hết quần áo mà vẫn không có xe nào dừng lại vì hầu hết đã có khách. Trong khi ngày thường có chục xe đỗ quanh nhà tôi thì hôm nay không có một xe nào. Ngày mưa đi lại quá vất vả và mệt mỏi", anh Vũ than thở.

Mưa bão ầm ầm, tìm taxi khó ngang lên trời, tài xế chảnh chọe không đi đường ngắn

Ảnh minh họa

Kể cả sau khi xong việc, tìm taxi về nhà cũng không dễ với anh Vũ dù lúc đó đã gần 11h trưa. Nếu như ngày thường anh chỉ mất vài ba phút để vẫy taxi thì hôm nay anh Vũ mất ít nhất 20 phút chờ đợi. Chưa kể anh Vũ cảm thấy không thoải mái khi đi xe vì tài xế không muốn đi quãng đường quá ngắn trong ngày mưa. 

Tài xế chê "đường ngắn"

Còn chị Khanh (Hà Nội) cũng đau đầu vì taxi. Vì trời mưa, chị Khanh quyết định chọn đi taxi từ nhà ra chỗ có hẹn làm việc. Khoảng cách chỉ chưa đến 1,5km nên nhiều taxi không đồng ý chở. Chị Khanh cho biết, có lái xe tỏ rỏ sự nhăn nhó khi khách yêu cầu chở quãng đường ngắn như vậy.

"Tôi bước lên xe, đi quãng đường có 1,5km mà tài xế nhăn nhó đòi ngày 50.000 đồng. Tôi nghĩ mức giá đó đắt nhưng vì ngày mưa nên sẵn sàng trả song nhìn thái độ gương mặt của tài xế chỉ muốn xuống xe ngay lập tức, tôi không đi nữa", chị Khanh nói.

Theo lời chị Khách. khách hàng là "thượng đế", tài xế có thể yêu cầu mức giá cao hơn trời nắng 10.000 đồng - 20.000 đồng nhưng không thể "hét giá" vô tội vạ như vậy".

Cũng chung nỗi lòng như chị Khanh, chị Nhung (Hà Nội) không gọi được taxi đành bất lực đi xe máy đến chỗ làm việc.

"Hôm nay là thứ 7 nhưng vẫn là ngày trực của tôi. Sáng sớm tôi đã quyết định đi taxi đi làm nhưng không thể gọi được. Sau cả tiếng liên hệ không được, tôi đành đi xe máy đi làm", chị Nhung cho biết.

Nhiều người cho biết, vào những ngày trời mưa gió đặc biệt như hôm nay thì tài xế taxi sẽ không đồng ý chở những quãng đường ngắn hoặc nếu có cũng tỏ ra không mấy vui vẻ. Bởi tâm lý thích chở khách những cuốc dài. 

"Tôi đã gặp tình huống này nhiều lần. Tài xế tỏ thái độ khó chịu luôn, hoặc khách lên rồi vẫn yêu cầu xuống vì cho rằng đi đường ngắn lời lãi chẳng đáng bao nhiêu. Tôi nghĩ quan trọng là thái độ phục vụ khách thế nào chứ có phải vì mấy đồng bạc mà tỏ khó chịu khiến khách không hài lòng như vậy", một người cho hay. 

Đông Ngân

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng