Mới sinh con 4 tháng, vợ bị chồng đánh đập, đạp sưng hết đầu rồi bế con bỏ đi

2018-05-11 06:00
- "Chồng em nó vừa đánh em các chị ạ, giờ nó mang con em mới hơn 4 tháng đi rồi, em chỉ biết ngồi khóc thôi" - Người vợ tội nghiệp lên mạng cầu cứu cộng đồng mạng.

Mâu thuẫn trong việc không san sẻ việc nhà và cùng chăm con, một người vợ trẻ đã bị chồng đánh đập dã man. Hiện tại, người vợ ấy rất bế tắc bởi chồng đã ôm đứa con 4 tháng tuổi bỏ đi nên đã lên mạng cầu cứu cộng đồng mạng.

Mới sinh con 4 tháng, vợ bị chồng đánh đập, đạp sưng hết đầu rồi bế con bỏ đi

Nguyên văn đoạn tâm sự đẫm nước mắt của người vợ trẻ:

"Các chị ơi, em phải làm gì bây giờ, chồng em nó vừa đánh em các chị ạ, giờ nó mang con em mới hơn 4 tháng đi rồi, em chỉ biết ngồi khóc thôi. Chiều tối nay nó đi làm về, em nấu cơm ăn xong thì nó ngồi xem video đến gần 2 tiếng đồng hồ, bát thì không dọn kiến bò khắp nhà, đến lúc em trông con em phải đặt con xuống để đi rửa bát, con khóc đòi ngủ mà nó không chịu ru con cứ để con nằm khóc, em rửa bát xong chuẩn bị vào cho con ngủ thì em có khó chịu với nó thế là nó xông vào đánh em luôn các chị ạ.

Con em đang bế trên tay thế là nó giằng xuống làm con bé đập mặt vào cái móc tròn sắt phơi quần áo bị xước với tím mắt các chị ạ. Em thì bị nó tát với nó đạp sưng hết đầu rồi.

Bình thường thì nó cũng chiều em, quan tâm vợ con nhưng lúc nó tức lên nó đánh em không thương tiếc. Bọn em thuê nhà ở riêng vì bố mẹ chồng không ra gì,1 tay em chăm con ngày đêm đến bây giờ là hơn 4 tháng rồi, bà nội còn chưa nhìn mặt cháu bao giờ. Nó là kinh tế chính tronh nhà, nó kiếm tiền bao nhiêu đều đưa hết cho em, em thích tiêu gì cũng được nó không bao giờ nói gì. Nhưng nó có cái tật nó nóng tính lên là nó đánh em các chị ạ. Các chị khuyên em nên làm gì bây giờ.
Bỏ hay tiếp tục ạ. Em thương con em quá các chị ơi. Em vẫn chưa dám gọi về cho mẹ em. Em có nên để nó chăm con 1 thời gian cho nó biết thế nào là cảnh ở nhà chăm con không vì con em nó quấy lắm.

Em bế tắc quá các chị ạ!"

Ngay sau khi đăng tải, đoạn tâm sự nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Nhiều người khuyên cô vợ hãy bình tĩnh kiểu gì chồng cô cũng sẽ sớm phải bế con trở về vì sợ con quấy khóc. Người thì cho rằng hãy để cho người chồng nếm trải cảm giác chăm con mọn khốn khổ thế nào.

Bạn Gái Họ Lý khuyên: "Để cho nó chăm con biết tay bạn ơi. Con nó ngủ đêm mà không có sữa mẹ nó quấy ghê lắm rồi nó khắc phải mang con về thôi".

Nickname Thúy Ngọc đồng quan điểm: "Chị cứ bình tĩnh, đừng có gọi điện xin nó mang con về các kiểu là nó biết điểm yếu của chị là bé con, lần sau cứ cãi nhau là nó tha con đi, khổ con. Nhớ đến mấy cũng cứ tỏ ra bình thản kiểu của mày tất, thích mang đi bao giờ thì mang, nó chăm không nổi đến 2 ngày là phải mang về thôi lần sau có mà dám tha con đi nữa".

Mới sinh con 4 tháng, vợ bị chồng đánh đập, đạp sưng hết đầu rồi bế con bỏ đi

Mới sinh con 4 tháng, vợ bị chồng đánh đập, đạp sưng hết đầu rồi bế con bỏ đi

Mới sinh con 4 tháng, vợ bị chồng đánh đập, đạp sưng hết đầu rồi bế con bỏ đi

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bảo Anh và nguyên tắc trong tình yêu