Mẹ trẻ khóc ròng vì con trai đầu lòng vừa bị bại não, vừa đa dị tật bẩm sinh

2018-02-09 06:30
- Chị Giáng khóc nghẹn khi được thông báo con trai đầu lòng của chị mắc bệnh bại não, đa dị tật bẩm sinh. Nhưng cuối cùng, chị lựa chọn bản thân phải mạnh mẽ để ở bên con đến cùng.

Người làm mẹ ai mà chẳng mong muốn được nhìn thấy con mình khỏe mạnh lớn lên và trưởng thành từng ngày, thế nhưng ước mơ tưởng chừng giản đơn và hiển nhiên đấy lại không thể trở thành hiện thực đối với chị Nguyễn Kim Giáng (đội 7, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Khi mà đứa con trai đầu lòng của chị sinh ra lại bị mắc bệnh bại não, đa dị tật bẩm sinh. Tưởng chừng người mẹ trẻ sinh năm 1994 này sẽ không đủ mạnh mẽ khi đối diện với sự thật, nhưng chị Giáng vẫn kiên cường đấu tranh với bệnh tật cùng con, để được ở bên con mỗi ngày.

Chị Giáng kết hôn vào năm 2012 nhưng mãi đến tận năm 2016 chị mới bắt đầu hoài thai đứa con đầu lòng. Vì con so nên chị Giáng hết sức cẩn thận, đi khám đều đặn, bác sĩ cũng bảo thai ổn định, không có vấn đề gì.

Mãi đến khi đẻ mổ ở viện huyện, bác sĩ mổ đẻ xong thì hỏi chị: "Đi siêu âm khám thai bác sĩ không nói gì à?". Câu hỏi không đầu không đuôi đấy khiến chị chột dạ, khi đẻ xong không thấy con khóc cũng khiến chị cảm thấy lo lắng.

Mẹ trẻ khóc ròng vì con trai đầu lòng vừa bị bại não, vừa đa dị tật bẩm sinh

Bé Gia Lâm mặc dù đã hơn 20 tháng tuổi nhưng chỉ nặng hơn 6kg

"Bác sĩ hỏi xong thì đi ra ngoài gặp chồng em đang đợi ở ngoài đấy, bác sĩ bảo phải chuyển gấp con ra khoa Nhi ở bệnh viện Nhi Hải Phòng để chữa trị. Khi lên đến bệnh viện Nhi, em khóc ngất khi biết con bị bại não đa dị tật. Con phải nằm lồng ấp 7 ngày liền, vì thế con không được bú một giọt sữa mẹ nào, phải ăn sữa ngoài luôn" - chị Giáng buồn rầu kể lại.

Vợ chồng chị đặt tên con là Gia Lâm, hi vọng con sẽ vững vàng vượt qua được bệnh tật. Bệnh của Gia Lâm là bệnh bẩm sinh, tay chân bị khèo, sống lưng mềm, khuôn mặt mất cân đối, không thể khóc và hạ thân nhiệt. Từ lúc bé sinh ra đến nay đã được hơn 20 tháng nhưng phần lớn thời gian đó Gia Lâm phải ở bệnh viện thì thường xuyên ốm đau.

"Em đưa con đi khám bệnh, nghe bác sĩ bảo là bệnh con là bại não, cả thế giới này không ai chữa được thì em cũng hết hi vọng. Nhưng đây là con em, là máu thịt của em, dù con có làm sao thì em vẫn sẽ nuôi con, nuôi đến khi nào hai mẹ con không thể bước cùng nhau tiếp được nữa thì thôi" - chị Giáng tâm sự.

Mới đây, bé Gia Lâm lại phải vào viện điều trị vì xuất hiện triệu chứng co giật không rõ nguyên nhân và bệnh viêm phổi, sốt cao li bì, các bác sĩ buộc phải cho cháu sử dụng thuốc an thần để cắt cơn co giật.

Người mẹ trẻ kể lại: "Hôm 29/1, con bỗng nhiên lên cơn co giật 2 lần, em đưa con lên bệnh viện huyện khám thì bác sĩ cho con chuyển lên tuyến trên vì con bị viêm phổi nặng. Từ lúc chuyển viện đến lúc nhập viện, con liên tục xuất hiện các cơn co giật không rõ nguyên nhân, bác sĩ phải cho con thở oxy gấp và uống thuốc an thần.

Qua được đến sáng thì bác sĩ cho con chuyển về khoa hô hấp nằm ở phòng cấp cứu. Giờ con vẫn sốt rất cao, bác sĩ muốn lấy ven để tiêm thuốc nhưng không lấy được, mà muốn tiêm mông thì con không có mông để tiêm. Giờ em thương con quá mà không biết làm sao!"

Chị Giáng tự trách mình đã không thể chịu được thay con những nỗi đau về thể xác.

Mẹ trẻ khóc ròng vì con trai đầu lòng vừa bị bại não, vừa đa dị tật bẩm sinh

Hiện bé đang phải nằm viện vì sốt cao, viêm phổi, co giật không rõ nguyên nhân

Những trận ốm liên miên, những lần đưa con nằm viện dài ngày dường như cũng đã vắt kiệt nguồn lực kinh tế của gia đình chị.

"Chồng em làm thợ mộc, còn em thì từ ngày sinh cháu thì chỉ có thể ở nhà chăm con thôi. Bà nội thì năm nay 70 tuổi rồi, còn ông bà ngoại thì còn phải nuôi một cậu đang học lớp 6 nên không thể giúp đỡ được gì. Hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì dồn hết chữa bệnh cho con bấy nhiêu, không có tiền thì vay nợ khắp nơi, thành ra bây giờ cứ nợ nần chồng chất lên" - chị Giáng tâm sự.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh (khoa Hô hấp, bệnh viện Nhi Hải Phòng) điều trị trực tiếp cho bé Gia Lâm cho hay, bé nhập viện trong tình trạng co giật không rõ nguyên nhân, bị viêm phổi nặng và sốt cao. Vì bản thân bé bị mắc bệnh bại não, đa dị tật bẩm sinh nên rất yếu, hiện cần được theo dõi và chăm sóc cẩn thận. Hiện bé cũng đang được tập vật lý trị liệu lại trung tâm thành phố để phục hồi chức năng vận động.

Đợt nằm viện lần này của bé Lâm đã kéo dài gần 10 ngày, những ngày này, tiền bạc trong nhà đã không còn, viện phí hết thì vợ chồng chị cũng không biết xoay xở ra sao. Chỉ còn chưa đầy chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, bản thân chị Giáng cũng chưa kịp sắm sửa gì thì đã phải vội vã theo con vào viện. Nhắc đến Tết, người mẹ trẻ chỉ có thể cười buồn: "Em chẳng có tâm trí gì để sắm sửa Tết, có bao nhiêu tiền thì vợ chồng em đều muốn lo cho con hết thôi".

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung hoàng đạo nổi tiếng kén cá chọn canh, dù nhiều người tán tỉnh nhưng vẫn chưa chịu gật đầu