MẸ DÌM CHẾT CON 33 NGÀY TUỔI: Nghe tin vợ giết con mới sinh, chồng đem toàn bộ đồ đạc phòng tân hôn đốt sạch

2017-09-25 07:00
- Sau khi biết vợ nhận tội giết con 33 ngày tuổi thì người chồng lập tức đem toàn bộ đồ đạc trong phòng cưới đốt sạch, bởi cảm giác vừa căm phẫn, vừa sợ hãi người đầu ấp tay gối với mình lại đi giết con ruột.

Vụ án người mẹ trẻ 9x mắc bệnh trầm cảm sau sinh đã ra tay dìm chết con trai 33 ngày tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội vẫn đang để lại nỗi ám ảnh cho nhiều người. Đặc biệt là người nhà khi phải chịu đựng nỗi đau day dứt khi mất đi đứa cháu nhỏ. Vợ chồng ông Lăng, bà Nguyệt - bố mẹ chồng của người vợ trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự vô tình của cô con dâu vốn dĩ hiền lành, ít nói.

Ông Lăng cho biết, suốt nửa năm chị Trinh làm dâu đều không phải chịu áp lực gì từ phía gia đình chồng, thậm chí có phần được chiều chuộng vì đang mang bầu. Thế nhưng, trong suốt những ngày tháng ở chung, vợ chồng ông Lăng - bà Nguyệt cũng phần nào hiểu được tính cách của con dâu, dường như có phần thâm trầm, có chuyện đều để trong lòng nên không ai đoán biết được.

Nghe tin vợ giết con mới sinh, chồng đem toàn bộ đồ đạc phòng tân hôn đốt sạch

Ông Lăng kể lại sự việc phát hiện cháu Việt Anh tại tầng 1

"Con trai tôi từng kể, lúc trước cái Trinh đi ra ngoài có bị ai đó nói xấu sau lưng, con bé quay về nhà, vào phòng riêng đóng cửa rồi vừa kể vừa chửi mắng đứa nói xấu mình cho chồng nghe. Tôi nghe chuyện khá ngạc nhiên vì không nghĩ những chuyện như vậy lại khiến con dâu tức tối và để ý. Bình thường thấy Trinh khá ít nói và hiền lành" - Ông Lăng kể lại.

Những ngày sau khi sinh con của chị Trinh diễn ra khá êm thấm. Vì sinh được con trai khỏe mạnh, bụ bẫm nên cả nhà ai cũng yêu quý hai mẹ con. Ông Lăng cũng không hiểu nổi vì lý do gì mà khiến con dâu mắc bệnh tâm lý vì quả thực không ai gây áp lực lên Trinh cả.

"Thi thoảng, thấy Trinh ăn cơm không đúng bữa thì tôi có nhắc nhở cháu, bảo là mẹ đang cho con bú thì nhớ ăn đủ ngày 3 nữa mới đủ sức chăm con. Tôi có bảo con dâu thèm ăn gì, thích ăn gì thì cứ bảo chồng, bảo bố mẹ để mua cho ăn" - ông Lăng cũng kể lại.

Lúc mới sinh cháu xong, thấy con dâu một tay bế con, một tay cầm điện thoại di động cả ngày, ông cũng có nhắc nhở nhẹ nhàng.

Nghe tin vợ giết con mới sinh, chồng đem toàn bộ đồ đạc phòng tân hôn đốt sạch

Góc bếp tầng 1, ngay cạnh cầu thang là nơi phát hiện ra thi thể cháu bé 

"Tôi xem đài báo thấy người ta bảo sóng điện thoại di động không tốt cho cơ thể. Mà thấy Trinh nó vừa ôm con vừa cầm điện thoại cả ngày, sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến cháu nên tôi có nhắc con dâu nếu không có việc gì cần thiết thì nên cất điện thoại ra xa một chút.

Không rõ có phải những lời nhắc nhở ấy đã khiến Trinh bực bội, khó chịu trong lòng hay không. Nhưng đó chỉ là ý tốt, bản thân tôi có sở thích hút thuốc lào còn phải làm hẳn một cái ban công tầng 2 để biệt lập hút thuốc, không để ảnh hưởng đến cháu mới sinh" - ông Lăng bộc bạch.

Nhưng điều khiến ông Lăng buồn và thất vọng có lẽ là dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" mà chị Trinh để lại sau khi dìm chết con ruột. Sau 3 ngày sau khi vụ việc xảy ra, ông Lăng được triệu tập lên cơ quan chức năng để lấy lời khai.

Câu hỏi được hỏi nhiều nhất chính là liệu ông có làm điều gì gây thù chuốc oán với người ngoài không. Ông suy nghĩ mãi cũng chẳng biết được mình đã làm gì sai để khiến cháu nội mới 33 ngày tuổi phải chết thảm.

"Tôi buồn lắm, dòng chữ ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Rốt cục tôi ăn ở thế nào mà để người khác lấy mạng cháu mình để trả thù. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra được mình đã làm gì sai hay ác với ai cả. Đến khi trở về nhà thì tôi mới hay tin Trinh nhận tội giết con và đang mắc bệnh trầm cảm sau sinh" - ông Lăng tâm sự.

Nghe tin vợ giết con mới sinh, chồng đem toàn bộ đồ đạc phòng tân hôn đốt sạch

Cầu thang phát hiện dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" mà chị Trinh để lại bằng than 

Cuộc sống của gia đình ông Lăng trở nên nặng nề hơn sau sự việc. Ban đầu gia đình ông hết sức căm phẫn, nhưng sau đó dần dần cảm thấy đồng cảm và thương con dâu khi mắc phải chứng bệnh tâm lý sau sinh.

Rồi từ đồng cảm chuyển thành sợ hãi, cả gia đình ông cảm thấy sợ người phụ nữ trẻ thâm trầm, có căm ghét ai, khó chịu cái gì cũng chỉ để trong lòng không ai biết. Ngay cả anh Hải sau khi biết vợ mình khai đã tự mình ra tay giết con thì lập tức mang toàn bộ đồ đạc trong phòng cưới mang đi đốt sạch.

"Tất cả mọi thứ trong phòng cưới đều là Hải một tay mua sắm, nó còn tự mình đóng tủ, đóng giường, đóng bàn trang điểm cho vợ. Nhưng sau khi hay tin vợ nhận tội, nó mang đi đốt sạch. Có lẽ là vừa căm phẫn, vừa sợ hãi người đầu ấp tay gối với mình lại đi giết con ruột" - ông Lăng chia sẻ.

"Quả thực, chúng tôi có thể tha thứ cho hành động của Trinh nhưng muốn chúng tôi quay trở về sống như trước thì không thể nào. Gương đã nứt thì không thể lành được, sự ra đi của cháu Việt Anh sẽ luôn ám ảnh chúng tôi, không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra để sống tiếp được. Chỉ có thể xem đó như một bài học mà thôi" - ông Lăng buồn bã cho biết.

Hiện cả gia đình ông vẫn đang chờ đợi thông báo tiếp theo của cơ quan chức năng.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân