Mẹ của cầu thủ Hà Đức Chinh: “Tết này nuôi 100 con gà để... đãi khách"

Thu Hà 2019-02-06 06:45
- “Bật mí” về kế hoạch ăn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cô Hà Thị Uyện, mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh cho biết, gia đình cô đã nuôi 100 con gà để thết đãi khách khứa.

Chinh về ăn Tết, cả làng đến chơi

Miền quê Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ nghèo những ngày Chinh về như có hội. Cả làng kéo nhau đến nhà Chinh chúc Tết. Rồi thanh niên, các em học sinh ở xã, tỉnh lân cận cũng đến nhà đòi gặp Chinh bằng được.

Cô Uyện có muốn nói chuyện riêng với con cũng khó. Tết nhất, mấy mẹ con bận rộn khách khứa, chẳng có thời gian nói chuyện với nhau nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì sự trưởng thành của con. Điều cô mừng nhất là Chinh may mắn được vào Đội tuyển Quốc gia và năm nay, cả đội giành cúp vô địch.

Mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh: “Nuôi sẵn 100 con gà đãi khách ngày Tết

Niềm hạnh phúc vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: FBNV

Cô Uyện “bật mí”, mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam, Tết Nguyên đán năm nay cô đã nuôi sẵn 100 con gà trong lều để làm cơm đãi khách.

“Giờ nghĩ lại giây phút đội tuyển Việt Nam vô địch vẫn thấy sung sướng, lâng lâng. Thắng rồi, cả làng cùng khóc”, cô Uyện nhớ lại.

Mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh: “Nuôi sẵn 100 con gà đãi khách ngày Tết

Cô Hà Thị Uyện, mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh luôn dõi theo từng trận đấu của con. 

Thời khắc lịch sử đó, cô Uyện cũng có mặt ở “chảo lửa” Mỹ Đình. Tới tận 23h đêm, cô vẫn không thể ra khỏi sân vì đông quá. Hơn nữa, người mẹ quanh năm ở trên nương rẫy ấy hiếm khi đi Hà Nội, nhìn biển người đông quá nên cô càng sợ.

Cô Uyện cứ thế ngồi chờ đến khi tan hết biển người thì mới ra khỏi sân. 2h sáng, hai mẹ con gặp nhau. Gặp con, không biết run quá hay sao mà cô không nói gì được. Còn Chinh hồ hởi nói: “Hôm nay, mẹ nhìn con đá có thấy sướng không?”.

“Liều thuốc bổ” của người mẹ nghèo

Chưa bao giờ cô Uyện quên hình ảnh đứa con đen nhẻm của mình quấn lá chuối, giấy báo và ni – lon lại thành quả bóng để chơi. Quả bóng lá chuối theo Chinh suốt những ngày thơ ấu và chính nó đã hun đúc trong Chinh tình yêu bóng đá cháy bỏng.

Hồi đó, vì gia cảnh nghèo quá, trái bóng nhựa chỉ 2000 đồng thôi nhưng là cả một “gia tài” với cô Uyện. Sau này khi Chinh lớn hơn, biết đòi đi chợ với mẹ, cậu bé nắm tay mẹ kéo tay sang chỗ bán quả bóng nhựa và nhìn vào quả bóng nhựa một cách khao khát.

Mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh: “Nuôi sẵn 100 con gà đãi khách ngày Tết

Cậu bé Chinh "đen" ngày xưa. Ảnh: FBNV

Được mẹ mua cho quả bóng nhựa, Chinh say mê với bóng đá như tìm thấy một kho báu, một chân trời mới. Khi Chinh lên Việt Trì học bóng đá, mỗi tháng cô Uyện lại đi xe khách lên đón Chinh về nhà một lần.

Nhưng sau này, để đỡ tốn kém, cô đành gửi con theo xe khách dù con không biết đường và thương con đến thắt lòng. “Nhưng con say mê thì vẫn phải cho con đi thôi, không có cách nào khác”, giọng cô Uyện nghẹn lại.

Tếu táo trong cách nói chuyện nhưng trong cách dạy con, cô Uyện tự nhận mình là người mẹ nghiêm khắc.

Có lần, Chinh thắc mắc “Sao mẹ đặt tên con nhẹ thế?”. Cô Uyện tếu táo lý giải: “Do con đẻ năm trâu, người đen sì sì. Nếu đặt là Đức thì nặng quá, phải thêm Chinh cho nhẹ”. Nghe thế, Chinh chỉ bật cười và chẳng bao giờ hỏi lại câu đó nữa.

Mẹ cầu thủ Hà Đức Chinh: “Nuôi sẵn 100 con gà đãi khách ngày Tết

Hà Đức Chinh được ví là "cây hài hước" của đội tuyển. Ảnh: FBNV

Có lẽ được rèn giũa trong hoàn cảnh nghèo túng nên khó khăn không dễ làm Chinh gục ngã.

“Hụt” ba bàn thắng trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, khi Chinh bị đám đông chỉ trích thậm tệ, cô Uyện đã có cách động viên con không ai có thể ngờ tới.

Cô Uyện không buồn, cô gọi đó là “liều thuốc bổ chất lượng” dành cho Chinh. Cô cười khà khà bảo con: “Chinh bây giờ phải nhìn vào dòng chữ phê bình, rút kinh nghiệm thì mới giúp được Đội tuyển Việt Nam. Chinh mà tự ái thì không làm gì được đâu”.

“Liều thuốc bổ” của mẹ đã giúp Chinh “vượt bão”. Cứng rắn là vậy nhưng cô Uyện không ít lần bật khóc khi thấy con chấn thương trên sân cỏ. Cô chỉ biết động viên con qua màn ảnh: “Chinh ơi, không được gục ngã vào lúc này. Dậy đi! Dậy đi con!”.

Lần Chinh được về thăm nhà 2 ngày, ba mẹ con Chinh mới được nằm bên nhau tâm sự. Ngủ ở cái lán ở ngoài vườn, hôm đó trời đổ mưa to, dột tứ tung. Chinh động viên: “Mẹ cố gắng vài tháng nữa là xong nhà”.

Thương mẹ và em ở trong căn nhà dột nát, có thể sập bất cứ lúc nào, được bao nhiêu tiền thưởng, Chinh tích cóp xây cho mẹ cái nhà. 

Ngôi nhà mà Hà Đức Chinh luôn ấp ủ giờ đã trở thành hiện thực. Nhìn cái cách Đức Chinh đang dần khẳng định mình trong màu áo của đội tuyển Việt Nam cũng như cách anh bày tỏ lòng hiếu thuận với mẹ, cha của anh trên trời cao đã mỉm cười mãn nguyện.

Thu Hà

Trong làng bóng đá Việt Nam lúc này, trung vệ Đỗ Duy Mạnh không chỉ được biết tới bởi tài năng trên sân cỏ mà còn được nhiều người yêu mến bởi tính cách hiền lành cùng nước da trắng trẻo, khuôn mặt nhã nhặn, đẹp trai. Hãy cùng Em Đẹp "zoom" vào ngày Tết của gia đình chàng Mạnh "gắt" nhé!

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu đồ len được gái Hàn lăng xê nhiều nhất vào mùa lạnh, học ngay Rosé, Park Min Young để sắm cho kịp