Mất nước giữa Thủ đô: Không dám ăn rau, uống chè xanh vì sợ tốn nước

Tâm Trí 2014-09-30 15:47
- (Em đẹp) - Mất nước gần 1 tuần lễ, nhiều hộ dân ở làng Thủ Lệ (Hà Nội) khóc ròng.
>>> Thuê trọ chữa bệnh: Nhà dột, giá cao, chủ nhà "chảnh"

"Thêm một ngày nữa, làm sao sinh hoạt?"


Đó là lời than thở của bà Đàm Thị Huyền (người dân sống ở khu A, làng Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Hà Nội) và một số hàng xóm xung quanh với phóng viên Emdep.vn sáng 29/09/2014.

Những ngày qua, vì mất nước nên không chỉ bà Huyền mà nhiều hộ gia đình ở khu A – làng Thủ Lệ không dám ăn rau và uống nước chè xanh, vì phải mất quá nhiều nước để rửa. Thay vào đó là những thực phẩm không phải ngâm, rửa nhiều như bí xanh, bí đỏ, bầu, giò nạc... nhằm tiết kiệm từng giọt nước.

Ông Lê Văn Lơ (83 tuổi, tổ 7, cụm dân cư số 2, làng Thủ Lệ) cho biết: "Trước đây, nước vẫn thường có vào khoảng 5h – 5h30 sáng và 6h chiều, những khoảng thời gian còn lại trong ngày đều không có nước. Nhưng 5 ngày nay (tính đến sáng 29/9) thì mất nước hoàn toàn. Nhà tôi không có bể dự trữ nên phải đi xin nước nhà hàng xóm về dùng cho việc nấu nướng. Còn tắm giặt thì tôi phải đi xe máy lên tận nhà con trai ở Mỹ Đình. Nhiều nhà quần áo chồng chất lên rồi, khổ nhất là mấy nhà có cháu nhỏ. Mấy nhà có bể ngầm hay bể chứa lớn khoảng 9 – 10 khối thì hôm nay có lẽ cũng cạn rồi vì nhiều nhà đến xin quá mà lại mất nước lâu. Không biết khi nào nước mới trở lại?”.

Ông Lơ vặn vòi nước nhưng không có nước chảy ra.

Cũng theo ông Lơ, đường ống nước ở khu vực này mới làm lại cách đây 4 tháng và đó cũng là lần làm lại thứ 3 trong vòng 1 năm qua. Cho nên, những nhà mới nâng đường ống lên cao hơn không có nước 10 ngày nay. Những hộ khác có đường ống làm lâu hơn và chôn thấp hơn thì may mắn có được chút nước vào buổi sáng sớm nhưng cũng chỉ là nước nhỏ giọt.

Chị Trần Thúy Ngân thuê nhà ở làng Thủ Lệ cho biết: "Đường ống nước nhà tôi thấp hơn các nhà bên cạnh nên sáng sớm nay vẫn lấy được 2 chậu để tắm cho cháu nhỏ và nấu nướng trong ngày. Tôi cứ để vòi mở sẵn đó, ngồi vừa bán hàng vừa canh nước chảy. Thường chỉ có vào tầm 5h sáng hoặc 6h chiều thôi, có hôm thì không có giọt nào luôn".

Ông Lê Văn Lơ dù đã 83 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải đi xe máy, mang quần áo bẩn đến nhà con trai ở Mỹ Đình để tắm, giặt.

Không được may mắn như nhà chị Ngân, bà Nguyễn Thị Kim Yến ở tổ 14 (khu A, làng Thủ Lệ) không hứng được một giọt nước nào từ 5 ngày nay. Từ sáng sớm, bà và một số hàng xóm xung quanh phải đi xin nước ở những hộ có nước dự trữ, chia nhau về để dùng rất dè sẻn.

Không hề nhận được thông báo mất nước

Hầu hết các hộ dân cư ở đây đều cho biết không nhận được bất cứ thông báo mất nước nào từ đơn vị cấp nước. Thậm chí, ngay cả khi nước đã mất đến mấy ngày cũng không có một dòng thông báo hay không ai biết nguyên nhân vì sao?

Bà Huyền đang xin nước sạch về để dùng.

Bà Đàm Thị Huyền (khu A – Thủ Lệ) cho biết: "Khoảng 6h hôm qua (28/09/2014), có một xe nước sạch chở đến đây sau khi một số người hàng xóm của tôi gọi điện phản ánh với đơn vị cấp nước. Nhưng vì không có ai quản lý hay đứng ra phân phát nên họ xô đẩy, chen chúc nhau để lấy nước. Kết quả là mỗi nhà chỉ lấy được 1 – 2 xô hoặc không lấy được chút nào, vì nước đổ tung tóe ra đường. Mất nước 5 ngày mà chỉ có mỗi một xe nước như vậy thì có thấm vào đâu!"

Tuy nhiên, xe nước sạch cũng chỉ đến với những hộ dân quanh khu A làng Thủ Lệ. Còn khu B hay những hộ dân ở sâu trong làng, không hề nhận được thông tin có xe nước chở đến vào chiều ngày 28/09/2014 vừa qua.

Tạm dừng cấp nước cho công tác súc xả?

Để giúp người dân sớm được giải quyết các thắc mắc, phóng viên Emdep.vn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình. Ông Trần Mạnh Cường (Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình, Công ty Nước sạch Hà Nội) đã cung cấp văn bản gửi tới Ủy ban Nhân dân một số phường trên địa bàn quận Ba Đình trong đó có phường Ngọc Khánh. Văn bản số 511/XBNĐ đề ngày 25/9 thông báo về việc tạm dừng cấp nước để súc xả tuyến ống của nhà máy nước Ngọc Hà có đề cập việc nhờ các phường thông tin cho người dân được biết. 
Văn bản đã được Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình gửi tới các phường trong đó có phường Ngọc Khánh (Ảnh: Tâm Trí).

Ông Trần Mạnh Trường (Phó Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình, Công ty Nước sạch Hà Nội) cho biết, việc mất nước đã được thông báo gửi tới các phường để phục vụ cho công tác súc xả.

"Tôi đã gửi công văn thông báo mất nước và quy trình súc xả, dự trữ nước đề phòng mất nước dài ngày đến các phường. Công tác súc xả bắt đầu suốt từ 21h tối thứ 7 đến 6h sáng Chủ nhật, cho nên một số hộ dân chỉ mất nước vào ngày thứ 7 (27/9) và Chủ nhật (28/9). Trong ngày Chủ nhật (28/9), có một số hộ dân yêu cầu cung cấp xe téc nước thì chúng tôi cũng đã cấp rồi", ông Trường nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trường, bắt đầu từ ngày hôm qua (29/9), sau khi Xí nghiệp nước sạch Ba Đình tiến hành kiểm tra thì nước đã được cấp trở lại, chỉ có một vài gia đình có đường ống nước cao hơn thì vẫn chưa có.

Về việc sau khi súc xả, một số nơi ở làng Thủ Lệ chưa có nước, ông Trường cho hay, tình trạng không có nước là do dừng cung cấp để đấu giáp lại tất cả những điểm đã súc xả. "Nước đã có trở lại chỉ còn lác đác vài hộ thì đến 11h trưa ngày 29/9 cũng đã có nước. Chúng tôi cũng đã làm việc với phường Ngọc Khánh ngày hôm qua (29/9), phường đã nhận lỗi vì không thông báo cho dân rồi", ông Trường nói.

Sau cuộc gặp với ông Trường, phóng viên Emdep.vn đã quay lại làng Thủ Lệ. Tuy nhiên, một số họ dân vẫn chịu cảnh nước yếu hoặc nhỏ giọt. Trả lời câu hỏi về tình hình này, ông Trường cho hay, dự kiến 16h chiều ngày 30/9, nước sẽ ổn định trở lại.




Tâm Trí
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đâu chỉ có nữ giới, những sao nam này cũng chuộng trang điểm đậm