Mất điện giữa đêm: Gia đình Hà Nội khốn khổ di tản mỗi người một nơi

2017-06-25 06:50
- Dù không phải là đợt nắng nóng kỷ lục như thời gian trước nhưng cái nóng gần 40 độ oi ả khiến ngoài trời cũng như trong nhà như lò hấp, cả ngày khốn khổ vì nóng, đêm đến đang say sưa giấc nồng lại mất điện. Không ít gia đình phát điên vì mất điện giữa đêm.

Cãi nhau vì mất điện

“Mở cửa sổ ra, bảo mua cái máy phát mà mãi không chịu mua. Nóng oi ả như này, con quấy khóc đã thấy sướng chưa?”. Đó là âm thanh mà chúng tôi dễ dàng nghe được khi giữa đêm khu Mễ Trì Hạ (Hà Nội) bỗng nhiên mất điện. Theo thông báo của ngành điện lực do quá tải nên mới xảy ra sự cố trên và phải chờ khắc phục.

Trẻ con nóng bức quấy khóc, bố mẹ chúng thì hục hặc cãi nhau. Thanh niên, người già lao ra đường giữa đêm hôm để tìm đến các quán nước mía, trà đá có tí điện quạt do chạy máy phát điện.

Tình cảnh trên không chỉ xảy ra đối với những người dân ở khu Mễ Trì Hạ mà nó có thể bắt gặp ở bất cứ khu phố nào khi Hà Nội như chảo lửa những ngày nắng nóng.

Vừa bức xúc, vừa mệt mỏi, chị Nguyễn Hải Yến (Mễ Trì, Hà Nội) nói: “Tối đến dù ngoài trời không còn nóng nhưng ở trong nhà thì quá oi bức. Đâu đâu cũng thấy bê tông, nhà cao tầng, đêm đến các bức tường bê tông bắt đầu tỏa nhiệt hấp thụ từ ban ngày. Tôi nói thật thời tiết này không phát điên mới lạ. Nhìn đâu cũng một màu nắng vàng, đầu như ở trong lò hơi nên dễ bực dọc, cáu bẳn”.

Mất điện giữa đêm: Gia đình Hà Nội khốn khổ di tản mỗi người một nơi

Thanh niên, người già lao ra đường giữa đêm hôm để tìm đến các quán nước mía, trà đá có tí điện quạt do chạy máy phát điện. Ảnh minh họa

Chị Yến tâm sự: “Cũng vì nắng nóng, mất điện, con tôi quấy khóc. Hai vợ chồng quay ra hục hặc cãi nhau cũng chỉ vì mất điện. Rồi chuyện mở cửa sổ hay không mở cửa sổ phòng lúc mất điện cũng khiến vợ chồng tôi cãi nhau.

Tôi thì bảo mất điện, phòng bí mở cửa sổ cho đỡ ngột ngạt. Chồng tôi thì nhất quyết giữ quan điểm mở cửa sổ sẽ thêm nóng do nhiệt độ ngoài trời vẫn cao. Chỉ thế thôi, hai vợ chồng giận nhau mấy ngày không nói chuyện”.

Cũng tình cảnh bị mất điện ban đêm giữa trời nắng nóng, anh Nguyễn Văn Linh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) kể lại: “Thật không thể hiểu nổi, cứ trời nóng oi ả thế này thì mất điện. Dù ngành điện lực có khẳng định là không cắt điện nhưng cứ đang đêm mất điện thì rồ cả người. Hai đứa con nhỏ nhà tôi không ngủ được vì nóng, quấy khóc. Cả đêm tôi phải quạt tay mỏi rã rời. Nói thật, hôm sau đi làm thì chỉ có phần xác chứ trí tuệ chẳng thể nào tỉnh táo làm việc được”.

Không những vậy, theo anh Linh, thời tiết oi ả khiến các phòng thuê trọ vì nóng bức cũng trả phòng. Tự nhiên, gia đình mất đi một khoản thu nhập kha khá. Tất cả khiến cho không khí gia đình nặng nề.

Cũng vì nắng nóng, mất điện giữa đêm, anh Linh đã làm đơn báo giá sai khiến công việc đang có tiến triển tốt thì bẻ ngoặt thành khó hơn.

Mất điện giữa đêm: Gia đình Hà Nội khốn khổ di tản mỗi người một nơi

Anh Linh vừa mệt vì đêm không được ngủ, giữa trưa nắng nóng lại phải chạy đôn, chạy đáo sang gặp đối tác xin lịch hẹn để giải thích. Đúng là họa vô đơn chí. Rút kinh nghiệm, những tối sau bị cắt điện đột ngột, cả nhà anh mất tiền đèo bồng nhau ra nhà nghỉ ngủ cho đỡ khổ.

Gia đình mỗi người một phương vì mất điện

Không phải ai cũng có điều kiện để mất điện thì ra nhà nghỉ, nhiều phụ huynh chọn cách gửi con về quê để tránh nóng. Dù thời tiết ở quê cũng nóng nhưng buổi tối không khí nó dịu hơn nhờ cây xanh nhiều.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Linh (Linh Đàm, Hà Nội) khẳng định: “Dù không muốn xa các con nhưng đó là cách tốt nhất để vượt qua dịp nắng nóng này thuận buồm xuôi gió. Ở nhà ông bà cũng có máy phát, hơn nữa quanh nhà có vườn cây, ao cá.

Buổi chiều, bố tôi thường bơm nước rửa mặt sân trước nhà nên tối không khí nó dịu mát, giấc ngủ thoải mái. Chứ ở Hà Nội, thi thoảng giữa đêm “bụp” cái mất điện mà không biết khi nào có. Vợ chồng chúng tôi đã đành, các con không thể chịu nổi. Mà tiền đâu tối nào mất điện cũng đi nhà nghỉ”.

Theo tính toán của chị Linh, giá bèo nhất của nhà nghỉ gọi là được chút cũng phải 400.000 đồng cho 4 người/đêm.

mất điện

Gia đình mỗi người một phương vì mất điện. Ảnh minh họa.

Phương án cho con về quê được vợ chồng chị Linh cho là hợp lý nhất để đảm bảo sức khỏe, kinh tế cho cả nhà. Vợ chồng chị Linh thì bùi ngùi khi gửi con về quê còn bọn trẻ thì tỏ ra vô cùng sung sướng vì được về quê tránh nóng.

Nhà chị Hà (Cát Linh) cũng trong tình cảnh như vậy. Mấy tối nay, khu tập thể nhà chị tối nào cũng bị mất điện 2-3 tiếng khiến chị phát điên. 2 con chị thì sơ tán ngay sang nhà bác ở gần đó ngủ. Chồng chị cũng về nhà ông bà nội ở Khâm Thiên ngủ ké. Chỉ có chị thì vẫn ở nhà chịu trận với cái oi ả và trông nhà cửa.

"Mất điện bất thình lình giữa đêm, lại chẳng biết bao giờ có nên chồng và các con tôi di tản hết sang nhà người quen, bạn bè. Nhà chỉ có mình tôi là phụ nữ, di tản không tiện lúc đang đêm nên đành ở nhà ngủ. Ngày nắng hay mất điện như này, có lẽ tôi cũng phải tính đến mua cái máy phát điện", chị Hà than thở.

Diệp Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ nhỏ sinh vào 7 ngày này, tương lai thành danh, bố mẹ mở mày mở mặt