Màn kịch chống cháy "thuê người yêu" về ra mắt Tết bị hạ ngay khi mới bắt đầu

2017-01-10 16:00
- Mất bao tiền và công sức để thuê 1 anh chàng người yêu về nhà ra mắt ngày 23 tháng Chạp nhưng chị H không ngờ rằng, màn kịch vừa mới bắt đầu đã bị phanh phui và phải hạ màn ngay lập tức.

Những ngày cận Tết năm trước, chị N.T.H, 29 tuổi (Thái Bình, HN) vừa phải vật lộn với guồng quay công việc bận rộn ngày cuối năm vừa lo lắng ra mặt khi loay hoay tìm cách thực thi hiệu lệnh của bố mẹ ở quê "Nhất định năm nay phải mang chàng rể tương lai về ra mắt".

Khi đang nghĩ nát óc không biết phải xử lý thế nào (vì ở cái tuổi "đã băm" nhưng chị H vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai) thì chị được cô đồng nghiệp mách nước đến trung tâm "thuê người yêu". Theo lời đồng nghiệp này nói: "Chỉ có cách vậy mới vẹn toàn và nhanh nhất, lại không sợ sơ hở gì".

Rụt rè, đắn đo mãi, cực chẳng đã chị H cũng phải gọi điện theo số điện thoại của trung tâm mà cô đồng nghiệp lùng sục từ trước đưa cho.

Trung tâm này có tên N.Y. Đ. Đây là một trung tâm chuyên cho thuê người yêu ở Hà Nội. Đầu dây bên kia nghe máy là một cô gái giọng rất nhỏ nhẹ, nói dễ nghe, lễ phép. Cô ta tự giới thiệu tên L., tư vấn viên của trung tâm. 

Qua lời L. giới thiệu, trung tâm này khá chuyên nghiệp, được móc nối với các PG tại các tỉnh nên sẽ đảm bảo về hình thể ưa nhìn. Họ là những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, những bạn nam cao to, vạm vỡ.

Chị H ngập ngừng đưa ra tiêu chí của mình: "Mình cần một nam thanh niên cao trên 1m75, thân hình vạm vỡ, tuổi từ 30-35. Thời gian về ra mắt vào ngày 23 tháng Chạp và lưu trú khoảng 3 giờ đồng hồ tại quê cách thủ đô 100km".

Thuê người yêu - Dịch vụ tới tấp nhận được nhiều hợp đồng dịp lễ, Tết

Ảnh minh họa

Với những yêu cầu chi tiết này, L. cung cấp cho chị H một gói dịch vụ 1,5 triệu đồng bao gồm tất cả các chi phí. Theo L. trao đổi, phía công ty cung cấp dịch vụ này sẽ soạn thảo một bản hợp đồng và ký kết giữa hai bên để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch đã định.

Chỉ không lâu sau, chị H đã nhận được thông tin hình ảnh về đối phương. Thanh niên này tên là Hưng, 32 tuổi, hiện đang làm ban quản lý dự án tại quận Hà Đông. Đặc biệt chàng trai này là đồng hương gần nhà chị H nên chị cũng cảm thấy an tâm phần nào. 

Rồi ngày 23 tháng Chạp cũng tới. Chị H hồi hộp đưa chàng thanh niên Hưng điển trai về ra mắt. Trên đường về, qua những phút ngượng ngập ban đầu, chị H và anh Hưng bắt chuyện khá tự nhiên và vui vẻ. Tận dụng thời gian này, chị H cũng ra sức "training" cho anh bạn trai đóng kịch như thật để không bị  người nhà phát hiện.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi chị H vừa đưa anh Hưng bước qua cổng ngõ vào sân thì đã thấy rất đông họ hàng có mặt tại đó ồ lên. Ai cũng khen Hưng đẹp trai, thư sinh và bảo H tốt số khi có chàng người yêu như vậy Tết này.

Thấy mọi người vây xung quanh con gái hỏi han, bố của H cũng chạy ra. Nhưng ông chợt đứng sững lại khi thấy Hưng cúi đầu chào. Bố chị H lắp bắp: "Ơ! thằng Hưng cũng về à? Sao biết con H. nhà bác mà về cùng nó thế?". Thấy vậy, chị H tái mặt và chàng thanh niên kia cũng tỏ ra bối rối không kém.

Chị H còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bố chị đã hỏi dồn dập: "Thế mày bảo đưa bạn trai về, bạn trai đâu? Hôm nay tao mời các bác, các chú đến chơi coi thằng cháu rể xem thế nào? Khi nào chúng mày định cưới? Mà nó đâu? Sao bảo nay nó về cùng?".

Chị H đỏ mặt ngập ngừng chỉ vào Hưng trong khi Hưng cũng không biết xử lý sao cho phải, miệng cứ lắp bắp liên hồi: "Cháu... Cháu".

Đến lúc này thì người ngạc nhiên lại là bố chị H. Ông đứng sững người, miệng khe khẽ: "Là thằng Hưng à? Hôm trước bố có việc đến nhà nó chơi còn thấy thằng Hưng dẫn cả bạn gái nó về nhà giới thiệu rồi cơ mà. Sao giờ lại...".

Rồi người cha này kéo vội chị H và Hưng ra một góc bảo: "Hai đứa có chuyện gì giấu giếm phải không? Khai thật ra đi. Tại bố với nhà chú Bắc ở làng bên (bố của Hưng) thân thiết nên thường qua lại đó chơi. Vì thế, chuyện Hưng có người yêu bố cũng biết rõ. Sao giờ lại theo cái H về đây ra mắt là sao?".

Biết màn kịch đã bị hạ sớm hơn ngoài dự kiến, chị H đành phải thú nhận với bố mọi chuyện. Bố chị H nghe xong giận lắm nhưng cũng ở thế "sự đã rồi" nên nói: "Coi như hai anh em hôm nay cùng đường về nhà chơi. Còn chuyện người yêu con H. để hôm nào tao xử tiếp. Giờ hai anh em mày cứ lên chào các chú, các bác như bình thường".

dịch vụ thuê người yêu ngày Tết

Ai cũng vui vẻ trong bữa cơm, chỉ ố 2 người là "cười nụ" vì màn kịch đã bị hạ. Ảnh minh họa.

Chị H và anh Hưng chỉ biết ngượng ngập lúi húi làm theo lời bố bảo sau khi màn kịch đã bị hạ. Tại bữa cơm cúng ông Công ông Táo trong khi cả nhà tưng bừng cứ lầm tưởng Hưng là người yêu của H thì chị H và Hưng đều xấu hổ. Cả hai cúi gằm mặt ăn, không ai dám nhìn mặt ai trong bữa cơm. 

Lúc Hưng xin phép ra về, bố chị H và cả nhà lại tiễn Hưng ra đến cửa. Ai cũng nói Hưng Tết này đến nhà chị H ăn Tết cho vui. Còn bố chị H thì quay lại nhìn con gái rồi gằn giọng.

Dù ông nói bé nhưng vẫn đủ để chị H nghe thấy: "Cô liệu thần hồn nhé. Con gái lớn là phải lấy chồng. Nếu cô chưa có người yêu thì ở trên ấy cứ làm việc. Tao với u cô ở nhà sẽ tìm đám nào phù hợp rồi cô chỉ cần gật đầu là cưới".

Bình An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội