Mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái cầu xin được chết và điều kỳ diệu đã xảy ra

Quỳnh Trang 2018-09-08 06:45
- Ở tuổi 16, Jessica Stevens có cuộc sống được nhiều người mơ ước. Cô bé thích được đi ra ngoài và vui chơi với bạn bè. Cô ước mơ được đi du lịch khắp thế giới.

Tuy nhiên, mọi ước mơ của Jessica đều không thể trở thành hiện thực. Một ngày kia, cô cảm thấy rất ngứa ngáy ở đầu gối nghi do côn trùng cắn. Từ vết cắn tưởng trừng như không đáng lo ngại đó, Jessica mắc phải chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp và hiện chưa có phương pháp chữa trị. Các bác sĩ cho biết cô chỉ có vài tuần để sống. Cơn đau kéo dài dần khiến cô bé mất kiểm soát.

Mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái cầu xin được chết và điều kỳ diệu đã xảy ra

Các bác sĩ đã hoàn toàn bó tay. Một số người nói với mẹ Jessica rằng hãy để cô bé được chế trong yên bình. Một số người khác nói nên tháo khớp cánh tay để giảm đau cho cô bé. Vài tuần trôi qua và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Jessica bắt đầu cầu xin mẹ được chết nhưng mẹ cô bé đã không đồng ý.

Mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái cầu xin được chết và điều kỳ diệu đã xảy ra

Trong nỗi đau khổ, tuyệt vọng, gia đình Jessica đã đưa cô bé đến Mexico để tham gia một phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng. Phương pháp này khiến Jessica bị hôn mê trong thời gian dài và đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô bé.  

Mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái cầu xin được chết và điều kỳ diệu đã xảy ra

Trải qua 2 đợt điều trị với nhiều biến chứng khủng khiếp, Jessica vẫn giữ vững niềm tin và tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Và sau 6 năm, phép màu đã xuất hiện. Cô bé đã tỉnh lại, nhận biết được mọi người và sống cuộc sống của một người bình thường. Jessica là biểu tượng của nghị lực sống và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bệnh nhân với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của mình.

Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt gà xé phay trộn thêm nguyên liệu này, ngon cuốn lưỡi, chẳng cần ra ngoài hàng