Lời trần tình của 2 nữ sinh tông ông lão gãy chân rồi mang bỏ ở nghĩa địa

2017-04-15 17:18
- Trước những chỉ trích gay gắt của dư luận về việc tông ông lão gãy chân rồi mang bỏ ở nghĩa địa, 2 nữ sinh ở Hà Tĩnh đã lên tiếng.

Liên quan đến vụ việc 2 nữ sinh điều khiển xe máy tông ông lão gãy chân, ngất xỉu rồi mang bỏ ở nghĩa địa , ngày 15/4, phóng viên VTC News đã gặp trực tiếp 2 nữ sinh trên để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.  

Theo đó, 2 nữ sinh liên quan đến sự việc là Nguyễn Thị Vân (17 tuổi) và Phan Thị Yến (16 tuổi), cùng trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cả 2 đang là học sinh cấp 3 trường THPT Nguyễn Đổng Chi (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).  

Đã một tuần kể từ khi xảy ra sự việc, nhưng do vết thương sau vụ tai nạn chưa lành hẳn, phần vì áp lực từ dư luận và cộng đồng mạng quá lớn nên cả hai em Vân và Yến vẫn chưa thể đến trường cùng bạn bè.  

Tâm sự với phóng viên, nữ sinh Vân buồn rầu nói: "Sự việc xảy ra là điều ngoài ý muốn, do chúng em tuổi còn trẻ nên xử lý tình huống không tốt. Tuy nhiên, dư luận không hiểu hết mọi chuyện đã vội vàng phán xét thế này thế nọ, gây áp lực quá lớn lên bọn em".  

  Hiện trường nơi người dân phát hiện ông Thanh bị gãy chân, ngất xỉu. (Ảnh: A.T)    

Theo lời kể của Vân, vào khoảng 10h30 ngày 8/4, Vân chạy xe máy chở một người bạn về xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà. Sau khi chở bạn về, em có ghé lại trường THPT Nguyễn Đổng Chi gần đó để đón bạn là Phan Thị Yến để về cùng.   

Khi chở bạn về đến xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà thì xe máy của 2 nữ sinh va vào ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Lúc xảy ra tai nạn, bản thân Vân cũng bị thương ở vùng đầu, vết thương khá sâu nên máu ra rất nhiều.  

"Lúc đó, chúng em đã đỡ ông cụ dậy, tưởng ông đã bị ngất nhưng may mắn ông vẫn còn tỉnh. Lúc này do em bị thương nặng không thể tiếp tục chạy xe nên em bảo bạn em chở. Lúc bạn em đang quay xe lại để chở ông thì người dân nghĩ là bọn em quay xe bỏ chạy nên họ đã giữ lại.  

Một lúc sau, người dân giúp đưa ông lên xe, em ngồi phía sau để giữ ông còn bạn em chạy xe. Sau khi bọn em chở ông đi được một quãng đường thì ông nói là "được rồi cho ông xuống đây", nhưng em với bạn không chịu lại cố chạy thêm đoạn nữa.  

Trên đường đi, ông liên tục giãy giụa và bảo "thả ông ở đây là được, thả ông xuống". Lúc đó máu trên đầu em ra rất nhiều, thấy chóng mặt nên em rất sợ và nói với bạn tìm chỗ bóng râm cho ông xuống nghỉ để bạn chở em đi khâu vết thương.  

Chạy được một đoạn nữa thì bọn em tìm được một cây phi lao gần vỉa đường cách nghĩa địa khoảng 50m em và bạn đỡ ông xuống rồi nói "ông ngồi nghỉ đó, lát đỡ hơn thì về nhà nhé", ông trả lời "ừ". Sau đó, bạn em chạy xe chở em về Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân để khâu vết thương", Vân kể lại.  

Ông Thanh đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Hữu Anh)    

Vân cho biết thêm, 3 ngày sau khi xảy ra sự việc, công an gọi điện thì 2 nữ sinh mới biết ông Thanh bị gãy chân phải nằm viện. Vân đã xin ra viện để đến cơ quan công an trình bày lại toàn bộ sự việc.  

Tại cơ quan công an, em Vân đã nhận hành vi của mình là không đúng. Thấy ông vẫn tỉnh táo nên Vân và bạn không biết là ông bị gãy chân.  

 Vân nói: "Toàn bộ sự việc xảy ra là điều ngoài ý muốn, em biết mình đã sai khi bỏ ông lại bên đường nhưng đó không phải là việc cố ý hay có ý đồ chôn sống ông ở nghĩa địa như một số báo đã viết.  

Qua đây em cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Sau khi làm việc với công an, em đã cùng bạn và gia đình đến bệnh viện thăm ông cụ. Và gia đình em sẽ có trách nhiệm về kinh tế trong thời gian ông điều trị tại bệnh viện".  

Liên quan đến vụ việc, thầy Nguyễn Đức Hạnh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đổng Chi cho biết, hiện cơ quan chức năng đã làm việc với nhà trường, khi nào có kết luận chính thức của cơ quan công an, nhà trường sẽ có hình thức xử lý với hai nữ sinh Vân và Yến.  

“Cả Vân và Yến đều là học sinh ngoan ngoãn, riêng nữ sinh Yến là học sinh khá. Cả hai em đều phải đi học xa trường”, thầy Hạnh nói.  

Một số người dân địa phương tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà cho biết, ông Thanh (nạn nhân) là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Thanh bị ảnh hưởng nhẹ về thần kinh và thường xuyên đi bộ qua lại trên đường làng.  

Trước đó như VTC News đã đưa tin, trưa 8/4, người dân phát hiện ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi) nằm bất động ở khu vực nghĩa địa xóm Thanh Mỹ ( xã Phù Lưu, Lộc Hà, Hà Tĩnh).  

Ông Thanh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, gãy chân trái, chấn thương nặng ở vùng bụng và mặt.  

trần tình của 2 nữ sinh tông ông lão gãy chân rồi mang bỏ ở nghĩa địa

Chiếc xe máy Vân và Yến điều khiển gây tai nạn. (Ảnh: L.H)    

“Sau khi nghe người dân nói chồng tôi gặp tai nạn, được 2 cô gái chở vào bệnh viện, chúng tôi đến bệnh viện tìm nhưng không thấy chồng tôi ở đâu cả. Sau đó, dân làng phát hiện chồng tôi nằm bất động, máu me khắp người ở khu vực nghĩa địa xóm Thanh Mỹ”, bà Trần Thị Giỏi (63 tuổi, vợ ông Thanh) kể lại.  

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, trích xuất camera cây xăng gần khu vực xảy ra vụ việc để truy tìm dấu vết 2 cô gái gây tai nạn .  

Đến ngày 13/4, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã triệu tập 2 nữ sinh liên quan để làm rõ sự việc.  

 

  Theo Phan Huy/VTCNews    

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 món đồ uống tuyệt ngon giúp nàng có làn da sáng hồng không tì vết, tự tin đón Tết