Lời thú nhận của một gái gọi cao cấp: “Nghề của tôi không khác gì vận động viên”

Quỳnh Trang 2018-01-21 11:10
- Tôi sử dụng cơ thể để làm những điều thân mật như những người khác nhưng mọi người lại nhìn nhận nghề của tôi theo cách tiêu cực”, Cara nói.

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Lifestyle Singapore, Cara- một gái mại dâm cho biết: “Tôi nghĩ bất cứ ai quan hệ tình dục vì tiền thì được gọi là gái mại dâm. Tuy nhiên, những cô gái mại dâm đã phải bán cả thời gian và mối quan hệ chứ không phải chỉ riêng thể xác của họ.”

Lời thú nhận của một gái gọi cao cấp: “Nghề của tôi không khác gì vận động viên”

Cara làm gái mại dâm đã được 3 năm và cô thường quảng cáo dịch vụ của mình trên những trang web. Cô gái 28 tuổi nghĩ mình không sai khi bán thể xác để kiếm tiền. Cara mong mọi người có thể thay đổi quan điểm về những cô gái mại dâm như mình. Cara cho hay công việc của mình cũng như những vận động viên hoặc những công nhân xây dựng, đều dùng thể xác của mình để kiếm tiền.

Lời thú nhận của một gái gọi cao cấp: “Nghề của tôi không khác gì vận động viên”

Thật không công bằng khi đánh giá nhân cách của một người qua công việc của họ”, Cara quả quyết.

Mại dâm là hợp pháp ở Singapore nhưng các dịch vụ tình dục lại là bất hợp pháp. Những gái gọi cao cấp như Cara không đứng vẫy trên đường phố mà quảng cáo hình ảnh của bản thân qua các trang web.

Cara mô tả bản thân trên trang web của mình: “Một người phụ nữ hoàn hảo ở nơi công cộng nhưng có thể rất hoang dã ở nơi riêng tư. Tôi có thể rất quyến rũ trước mặt mọi người nhưng khi cánh cửa đóng kín, tôi có thể là một ác quỷ nghịch ngợm.”

Lời thú nhận của một gái gọi cao cấp: “Nghề của tôi không khác gì vận động viên”

Giá “đi khách” của Cara không hề rẻ. Một khách hàng sẽ phải bỏ ra từ 600 USD- 2800 USD (13- 63 triệu đồng) để ở bên cô ấy từ 12- 14 giờ. Cara sống một cuộc sống khép kín và sống xa gia đình. Cara nói rằng bố mẹ không biết gì về công việc của cô.

Lời thú nhận của một gái gọi cao cấp: “Nghề của tôi không khác gì vận động viên”

Cara thừa nhận: “Điều mà tôi lo lắng nhất là gia đình tôi sẽ phát hiện ra công việc mà tôi đang làm. Tôi không hề xấu hổ vì những việc mà mình đã làm. Nhưng nếu bố mẹ tôi phát hiện ra, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng.”

Lời thú nhận của một gái gọi cao cấp: “Nghề của tôi không khác gì vận động viên”

Từng có bằng đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, Cara đã có một công việc khá buồn tẻ và cô bắt đầu làm gái gọi cao cấp để giải khuây. Sau đó, Cara phát hiện ra cô có thể kiếm được rất nhiều tiền từ nghề này. Cô bắt đầu xây dựng một trang web để quảng bá dịch vụ của bản thân. Trên website, cô đăng nhiều tấm ảnh chụp cơ thể cũng như nói qua về tính cách của bản thân.

Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, Cara nói tiền không phải là nguồn động lực chính để cô làm nghề này. Cara làm nghề là vì đam mê và thỏa mãn với nghề. Cara nghĩ cô cũng không thể làm nghề này trong thời gian dài. “Tôi biết, một ngày kia tôi sẽ già đi”, Cara tâm sự.

Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quá khứ ở sau lưng, hiện tại và tương lai mới là quan trọng, mở lòng và yêu đi