Lời khẳng định cuối cùng của nữ sinh lớp 8 dại dột uống thuốc diệt cỏ vì trường dọa đưa đến công an

2017-11-10 08:39
- Nữ sinh lớp 8 ở Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá ngoan hiền, chăm chỉ đột nhiên uống thuốc diệt cỏ tự tử khiến gia đình và người thân bất ngờ.

Thời gian qua, người dân ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu bàn tán xôn xao câu chuyện em Trần Thị Hồng Th. (học lớp 8 trường THCS Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) uống thuốc diệt cỏ tự tử. 

Th. vốn là nữ sinh ngoan hiền, chăm học. Chuyện Th. tìm tới cái chết làm nhiều người đặt nghi vấn. 

Theo gia đình em Th., việc nữ sinh này tự tử liên quan tới việc bị nhà trường “ép” đã lấy trộm số tiền mất ở lớp và bị dọa đưa lên công an. Trong khi Th. khẳng định không lấy tiền, kể cả trước lúc nhắm mắt. 

Trường THCS Đất Đỏ nơi nữ sinh Th. theo học 

Khi tìm tới gia đình Th., bên khu đất trống cạnh nhà, thợ hồ đang xây mộ chôn cất tro cốt cho nữ sinh lớp 8. Ba ngày trước, Th. Tử vong, được hỏa táng. 

Chị Trần Thị Thành (mẹ nữ sinh Th.) đau xót kể lại, khoảng 1 tháng trước, khi chở Th. đi học về, chị có nghe Th. nói mai lên trường họp, nếu không đi, trường sẽ gọi công an. 

Khi chị Thành gặng hỏi Th. lý do, con gái chỉ nói “ Mẹ cứ đi họp rồi sẽ rõ”. 

Theo chị Thành, khi tới trường, Hiệu trưởng trường THCS Đất Đỏ Lê Thị Kim Phụng thông báo việc Th. lấy trộm tiền nhiều lần, từ lớp 6, 7 và 2 lần trong năm lớp 8 này. Tổng số tiền mất trộm hơn 1 triệu đồng. 

Cô chủ nhiệm sau đó gọi Th. cùng xuống phòng làm việc. Quá trình làm biên bản, cô giáo chủ nhiệm nói cho Th. hạnh kiểm yếu. Hai mẹ con chị Thành ký vào biên bản này. 

“Trên đường về, tôi có hỏi con gái có lấy tiền không thì Th. khẳng định không lấy, nhưng cả trường đều biết chuyện về số tiền mất ở lớp” - chị Thành nói. 

Tuy nhiên, trước khi mẹ lên nhà trường họp, nữ sinh lớp 8 đã uống thuốc diệt cỏ và không ai phát hiện được. 

Chị Thành kể, những ngày sau, Th. vẫn tới lớp bình thường. Tới khi quá mệt, Th. mới nói mẹ đưa đi khám bệnh. 

Dù đưa con gái đi thăm khám nhiều nơi, từ trung tâm y tế huyện tới phòng khám nhưng sức khỏe Th. không tiến triển. 

Quá lo lắng cho con gái, ngày 22/10, gia đình vội đưa nữ sinh này lên TP.HCM. Tại bệnh viện nhi đồng 2, bác sĩ kết luận Th. ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat ngày thứ 8, khiến gan, thận và phổi đã bị tổn thương, không thể cứu chữa được. 

Th. được gia đình đưa về nhà và tử vong sau đó. 

Theo chị Thành, khoảng 30 phút  trước lúc nhắm mắt, Th. có gọi bố mẹ lại dặn dò mọi người ở lại khỏe mạnh. Th. cũng khẳng định một lần nữa không hề lấy tiền của lớp như lời quy kết... 

"Khi ba nó (anh Trần Văn Nhân - PV) định ghi âm thì Th. ngăn lại, đưa ngón trỏ lên môi như muốn nói hãy giữ im lặng. Th. mất sau đó ít phút" - chị Thành đau xót. 

Để rộng đường dư luận, PV tìm tới trường THCS Đất Đỏ tìm hiểu sự việc. Hiệu trưởng nhà trường Lê Thị Kim Phụng từ chối trả lời và nói chỉ cung cấp thông tin khi có ý kiến phòng GD&ĐT và UBND huyện Đất Đỏ. 

Tới Phòng GD&ĐT huyện Đất Đỏ thì lại được yêu cầu qua UBND huyện Đất Đỏ làm việc. 

Tuy nhiên, khi tới UBND huyện Đất Đỏ thì Phó chánh văn phòng huyện lại yêu cầu qua trường và phòng GD&ĐT nắm sự việc. 

Theo Thạch Quý/Vietnamnet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm đẹp da bằng cách dùng cà chua đông đá