Lời cầu cứu của người mẹ bất hạnh có con trai bị não úng thủy

2018-04-25 07:00
- 5 lần mang thai nhưng chỉ hai lần may mắn được làm mẹ. Những tưởng con cái chào đời sẽ được khỏe mạnh, nào ngờ lại mắc phải căn bệnh não úng thủy. Trong đau đớn, người mẹ chỉ mong con có cơ hội sống trên cõi đời này.

Bất hạnh nối dài

Ngồi ôm con trong căn nhà nhỏ, hai dòng nước mắt chị Lê Lan Hương (33 tuổi, ngụ tổ 7, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) chảy dài khi nhắc đến số phận bất hạnh của con trai. Chị kết hôn cùng anh Phùng Văn Tú (35 tuổi) gần chục năm. Trải qua 5 lần mang thai, khó khăn lắm nhưng chị cũng chỉ giữ được hai.

Bé Tâm sinh thiếu tháng, lại mắc phải căn bệnh não úng thủy

"Tôi vốn có nhóm máu hiếm nên khi mang thai bác sỹ nói rất khó giữ. Dù nằm viện suốt từ thời gian mang thai nhưng hai đứa đầu của tôi không giữ được. Lần thứ 3 mang thai may mắn sinh được cô con gái nay lên 4 tuổi. Lần thứ 4 cũng không thể giữ được. Lần này tôi sinh thêm con trai nhưng số phận cũng chẳng cho con tôi sinh ra được bình yên, khỏe mạnh", chị Hương chia sẻ trong nước mắt.

Lần thứ 5 biết mình mang thai, ám ảnh về những lần sảy thai trước, chị Hương quyết định nhập viện để dưỡng thai. Thế nhưng, đến tuần 34, chị Hương có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Bé Phùng Minh Tâm (4 tháng tuổi) chào đời thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu lại bị nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đa tạng, được chăm sóc tại phòng đặc biệt.

Sau sinh mổ, chị Hương lại bị nhiễm trùng vết mổ nên phải phẫu thuật lần 2, nằm viện suốt một thời gian dài. Dù cơ thể đau đớn nhưng chị luôn đòi xuất viện, sống trong lo lắng vì sức khỏe của con trai.

"Con nhập bệnh viện tỉnh được mấy ngày thì bác sỹ trả về vì cho rằng không có hi vọng. Không đành nhìn con chấp nhận số phận, vợ chồng tôi lại ôm con ra bệnh viện trung ương. Tôi chết lặng khi một lần nữa nhìn thấy cái lắc đầu từ phía bác sỹ. Thế nhưng, vợ chồng tôi quyết định bằng giá nào cũng phải cứu con, dù chỉ còn 1% hi vọng", chị Hương trải lòng.

4 tháng kể từ ngày chào đời, cuộc sống của bé Tâm gắn liền với bệnh viện. Niềm hi vọng của cặp vợ chồng được nhen nhóm khi thấy con trai dần có chút tiến triển. Thế nhưng, mới đây, họ lại đau đớn khi nghe bác sỹ kết luận con trai bị não úng thủy, một căn bệnh hiểm nghèo, ở Việt Nam chưa có ca nào được chữa trị thành công.

4 tháng, bé Tâm đã phải trải qua 5 cuộc phẫu thuật. Hiện đứa trẻ đã được xuất viện trở về nhà theo dõi.

Lời cầu cứu của người mẹ

Chị Hương cho biết, dù bác sỹ cho xuất viện trở về nhưng chị lại lo sợ nếu chẳng may bệnh tình con trai tái phát, ở xa bệnh viện sẽ không kịp trở tay. Chị thuê một phòng trọ nhỏ, ở sát bệnh viện phòng khi con có mệnh hệ gì sẽ kịp thời cầu cứu bác sỹ. Thế nhưng, ở được mấy ngày, những đồng tiền vay mượn đã cạn kiệt, chị đang tính đưa con về nhà.

Người mẹ mong con trai mình có cơ hội được ra nước ngoài tìm cơ hội sống.

"Bệnh tình của con trai tôi có cơ hội chữa trị nếu qua Singapo. Tôi đã tìm hiểu và biết được có rất nhiều trẻ ở Việt Nam đã được cứu chữa thành công khi qua bên đó. Thế nhưng, chi phí lại rất cao mà vợ chồng tôi thì hết khả năng vay mượn rồi. Giờ mẹ phải làm sao để cứu con đây", ôm con vào lòng, chị Hương khóc nghẹn.

Được biết, chị Hương trước đây là nhân viên hợp đồng cho một cơ quan nhà nước. Thế nhưng, làm được ít năm, hợp đồng bị cắt giảm, chị thất nghiệp, ở nhà nuôi con nhỏ. Thu nhập chính phụ thuộc vào nghề sửa chữa xe máy của chồng. Từ ngày sinh con bệnh tật, anh Tú cũng nghỉ hẳn việc để có thời gian chăm sóc con cái.

Ông Trần Cảnh Hùng (tổ trưởng tổ 7) cho biết, bé Tâm chào đời mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nằm viện triền miên khiến hoàn cảnh gia đình chị Hương lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Rất mong mọi người chung tay, chia sẻ, giúp đỡ để bé Tâm có cơ hội sống khỏe mạnh.

Chia tay người phụ nữ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chị ngồi đó, bế con trai vào lòng khóc nghẹn "Cố lên nhé con trai. Cha mẹ sẽ cố gắng để có cơ hội cho con qua nước ngoài chữa trị, dù cả gia đình phải ra đường ở".

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy