Lấy chồng nghèo... bạn có hối hận không? - Người vợ trẻ hùng hồn tuyên bố không bao giờ hối hận khi bỏ người yêu "đại gia" Hà Nội để lấy chồng nghèo nhà quê

2018-04-28 16:04
- Từ bỏ một chàng trai Hà Nội có đầy đủ nhà, ô tô để cưới một anh chồng nhà quê chính cống nhưng người vợ trẻ dưới đây không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Vợ chồng đến được với nhau đa phần là do duyên số. Có thể có rất nhiều người có điều kiện theo đuổi nhưng lại không thích mà đi thích người chẳng có gì trong tay. Vậy đấy, tình cảm là thứ khó đoán nhất mà không phải cứ muốn là được như ý.

Mới đây, một người vợ trẻ đã lên một diễn đàn xã hội tham khảo ý kiến mọi người về vấn đề: "Lấy chồng nghèo... bạn có hối hận không?" đồng thời kể lại câu chuyện của chính bản thân mình.

Lấy chồng nghèo... bạn có hối hận không? - Người vợ trẻ hùng hồn tuyên bố không bao giờ hối hận khi bỏ người yêu đại gia Hà Nội để lấy chồng nghèo nhà quê

Nguyên văn câu chuyện bỏ người yêu có điều kiện để cưới một anh chồng nhà quê của người vợ trẻ:

"Lấy chồng nghèo.... bạn có hối hận không??

Ngày trước lúc yêu chồng em bây giờ cũng yêu 1 anh không hẳn là đại gia, nhưng cũng có xe ô tô riêng, nhà riêng ở ngay trung tâm Hà Nội, có cổ phần không nhỏ của chuỗi nhà hàng lẩu nướng ở Hà Nội. Cũng yêu chiều lắm, cũng cùng nhau bàn về chuyện có một đám cưới như cổ tích rồi. Nhưng đùng 1 cái em chia tay anh ấy vì lí do đơn giản em chuyển chỗ làm và gặp chồng em bây giờ. Em bỏ anh ấy luôn. (đến giờ anh ấy vẫn chưa chịu yêu ai, lấy ai luôn) thỉnh thoảng vẫn nhắn tin trách em tàn nhẫn.

Chồng em lúc bấy giờ làm đầu bếp ở chỗ nhà hàng em quản lí lương có hơn chục triệu/1 tháng, đi xe số lại còn suốt ngày đi tổ ong nữa cơ....khác với anh người yêu cũ suốt ngày bóng bẩy, xe sang chảnh đưa đón đi ăn uống, xem phim... chúng bạn em thấy em bỏ anh kia yêu chồng em bây giơ chúng nó ngạc nhiên vô cùng... ngày dẫn chồng về ra mắt mẹ không nói gì, còn bố thì mắng là không biết suy nghĩ vì bố sợ con gái lấy chồng nghèo sẽ vất vả, khổ sở. Xong bố bắt lấy anh người yêu cũ trước kia... vì anh người yêu cũ cũng biết lấy lòng bố mẹ ghê lắm. Nhưng em vẫn cãi lời bố mẹ quyết lấy chồng em bây giờ.

Tính từ thời gian quen biết nhau, yêu nhau đến lúc cưới xong chỉ trong vòng 4 tháng( nhiều khi 2 vợ chồng còn trêu nhau là quá nhanh quá nguy hiểm)
... nhưng các mẹ ạ... đến bây giờ em vẫn không hối hận vì chọn chồng em bây giờ. Nghèo thì 2 đứa cùng phấn đấu sau này sẽ khá hơn các mẹ nhỉ. Quan trọng là chồng em yêu và chiều em lắm luôn. Chồng em nói nói anh thì thế nào cũng được nhưng anh sẽ luôn dành những thứ tốt nhất cho em. Và em cũng cảm nhận đc điều đó. Đôi khi em thấy thương chồng em lắm luôn... vì em còn hay mải chơi các mẹ ạ!

Ảnh dưới này chắc các mẹ nghĩ là chồng em đang chăm khi em ốm đúng không ạ??? Không nhé... chả là hôm qua em có mấy anh chị bạn chơi với nhau gọi đi nhậu. Thế là em đi nhậu say bét nhè, xong đi quẩy... do quẩy xung quá và đi guốc cao nữa nên em bị trẹo chân.

Cũng không đến nỗi là không đi được chỉ hơi đau tí thôi. Vậy mà sáng nay chồng em đang đi làm nhắn tin cho em. Em bảo em mệt quá em về nhà ngủ rồi. Thế là 15 phút sau thấy mua phở với nước mía về cho vợ uống, xong ngồi lấy thuốc bóp chân vợ mà cứ nói chồng thương vợ quá....vợ không được ốm đâu nhé... nói chung là lúc em chỉ ốm hay mệt 1 chút là anh lo sốt vó lên và chăm như chăm en bé ấy. Đi làm về có lương là đưa cho vợ cầm hết... em nhớ không nhầm thì từ lúc yêu đến lúc cưới và đến bây giờ vợ chồng em chưa giận dỗi nhau lần nào. Giận thì chỉ có em tự suy nghĩ vớ vẩn rồi giận vu vơ thôi....

Ai cũng nói con gái bây giờ thực dụng lắm, toàn chọn những anh lắm tiền mà yêu mà chơi cùng. Nhưng em phản đối nhé vì không phải ai cũng giống ai đâu các mẹ nhỉ".

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của người vợ trẻ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng. Nhiều người công nhận rằng không phải cứ lấy chồng giàu là sướng mà lấy chồng nghèo là khổ. Nếu lấy chồng nghèo nhưng được yêu thương chiều chuộng, quan tâm chăm sóc còn hạnh phúc gấp vạn lần lấy chồng đại gia mà tình cảm nguội lạnh, bồ bịch triền miên...

Lấy chồng nghèo... bạn có hối hận không? - Người vợ trẻ hùng hồn tuyên bố không bao giờ hối hận khi bỏ người yêu đại gia Hà Nội để lấy chồng nghèo nhà quê

Lấy chồng nghèo... bạn có hối hận không? - Người vợ trẻ hùng hồn tuyên bố không bao giờ hối hận khi bỏ người yêu đại gia Hà Nội để lấy chồng nghèo nhà quê

Lấy chồng nghèo... bạn có hối hận không? - Người vợ trẻ hùng hồn tuyên bố không bao giờ hối hận khi bỏ người yêu đại gia Hà Nội để lấy chồng nghèo nhà quê

Lấy chồng nghèo... bạn có hối hận không? - Người vợ trẻ hùng hồn tuyên bố không bao giờ hối hận khi bỏ người yêu đại gia Hà Nội để lấy chồng nghèo nhà quê

Bạn Quỳnh Trang nhận xét: "Cuộc đời này không mong gì hơn là được chồng luôn yêu thương, biết hy sinh cho mình là hạnh phúc lắm rồi. Chẳng cần giàu sang. Chúc 2 vợ chồng bạn luôn luôn hạnh phúc nhé".

Độc giả Châu ChâuChâu đồng cảm: "Chuyện của bạn giống của mình quá. Cũng những người đàn ông trước kia tán tỉnh mình, người học thức cao, người nhà có điều kiện rùi nhà nho giáo nhưng mình không có tình cảm với họ được. Rồi cũng yêu anh rất bình thường. Cả nhà mình không ai đồng ý cả. Nhưng rồi mình vẫn bất chấp yêu anh. Anh là ng rất tốt. Sau này thế nào mình cũng không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Bạn và mình cùng cố gắng sống tốt và trân trọng cuộc sống với người mình thương bạn nha".

Độc giả Lan Hương gửi lời nhắn nhủ: "Hi vọng chồng bạn sẽ mãi như vậy. Cuộc sống còn dài, chả nói trước được điều gì".

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu