Lạnh người với lời khai của gã người tình máu lạnh đánh chết con riêng vợ hờ

2018-04-03 11:00
- Tại cơ quan công an, gã người tình bạo hành con riêng của vợ đến chết cho biết đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu Đ. rồi dùng chân đá vào hông bé 8 tuổi khiến em ngã xuống đất bất tỉnh.

Thông tin tiếp với báo chí vụ người tình bạo hành đến chết con riêng của vợ "hờ" đang gây xôn xao dư luận Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ Lộc Ninh) đã thừa hành vi bạo hành cháu Nguyễn Thành Đ. (8 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) tử vong.

Hải khai, khoảng 6h ngày 27/3, khi mẹ cháu Đ. – là Đoàn Hồng Nga (30 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) đã ly dị với chồng đi làm công ty, Hòa ở nhà và phải mua thức ăn sáng về cho cháu Đ. Tuy nhiên do cháu Đ. không chịu ăn nên Hải uy hiếp sẽ đánh cháu.

Lạnh người với lời khai của gã người tình máu lạnh đánh chết con riêng vợ hờ

Hải tiếp đó đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu Đ, rồi dùng chân đá vào hông cháu khiến cháu ngã xuống đất bất tỉnh. Thấy vậy, Hải đưa cháu Đ. đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hải liền gọi điện cho mẹ cháu bé để cùng đưa thi thể cháu về xã Lộc Tấn để mai táng với lý do “cháu Đ. bị ngã trong nhà tắm dẫn đến tử vong”. Thế nhưng khi tổ chức tang lễ cho cháu người dân địa phương phát hiện bất thường nên báo công an, vì từ trước đến nay Hải chưa có con.

Bên cạnh những lời khai trên, Hải còn thừa nhận quá trình sống chung với chị Nga, Hải còn nhiều lần dùng tay, chân đánh cháu bé.

Được biết, Hải đã từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn và không có con.

Bà Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi) bà ngoại của Đ. nói rằng mẹ của bé thường xuyên vắng nhà nên bà là người trực tiếp chăm sóc cho cháu.

“Thằng bé rất ngoan, biết nghe lời. Hôm trước, Nga và Hải về đón Đ. đi nhưng tôi không chịu. Lúc sau, 2 đứa vẫn cố tình kéo cháu đi. Họ tắt điện thoại nên tôi không thể liên lạc được. Hôm nghe tin cháu tử vong, tôi như chết đứng!”, bà Tùng nghẹn lời.

Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đ.) cho biết dù không được nuôi con nhưng anh luôn dành tình thương cho Đ. Sau những ngày làm việc, anh lại ghé thăm con trai.

Người cha đau xót: “Tôi vừa mua xe đạp để làm quà sinh nhật cho con vậy mà con mất rồi. Ngày 27/3, nghe tin con trai bị đánh đập, tôi tìm đến phòng trọ của vợ thì hay tin con đã tử vong”.

Anh Thơ (TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp hào phóng, không ngại thử thách bản thân, hậu vận giàu sang, viên mãn, thóc lúa đầy bồ