Kinh hãi những vụ vợ lập kế hoạch 'cắt của quý' của chồng

2017-05-14 16:15
- Chỉ vì những phút cuồng ghen, không làm chủ được bản thân mình mà những người vợ này đã không run tay khi cắt của quý của chồng.

Cắt của quý của chồng trong cơn ghen 

Đó là trường hợp xảy ra với người phụ nữ Phạm Ngọc Tiếp. Sau khi chia tay ông chồng nghiện ma túy lại ham cờ bạc, Tiếp như thấy "hồi sinh" khi quen người đàn ông kém cô hơn chục tuổi.

Nhưng cuộc sống của người đàn bà đang tuổi hồi xuân lần nữa lại bị xáo trộn khi Tiếp phát hiện người chồng trẻ tuổi của mình có biểu hiện thay lòng đổi dạ, lợi dụng cô để bòn rút tiền.

Tìm hiểu thì được biết anh ta đang cặp kè với một cô gái trẻ, Tiếp trực tiếp đến nói chuyện với "tình địch" nhưng tình hình vẫn chẳng có chuyển biến. Trong khi chồng trẻ càng ngày càng muốn xa lánh Tiếp.

Ngày 19/4/2007, Tiếp đến gặp anh ta tại quán nhậu và bị đuổi về. Đêm hôm đó, thấy chồng về nhà trong trạng thái say xỉn, trong cơn tức giận Tiếp đã trói tay chân anh ta vào giường và lột bỏ quần.

Người đàn bà cầm dao "hỏi tội", nhưng anh này chối phăng việc "trăng gió". Tiếp dùng dao cắt "của quý" của chồng rồi vứt xuống ao cạnh nhà.

Kinh hãi những vụ vợ lập kế hoạch 'cắt của quý' của chồng

Với thương tật của chồng được xác định là 35%, ngày 10/4/2008, Tiếp bị TAND TP HCM tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của chị sau đó không được tòa phúc thẩm chấp nhận.

“Triệt sản” chồng ngay lúc vợ chồng ân ái

Do nghi ngờ chồng có ý định lấy vợ mới, Lâm Thị Nhanh (tỉnh Long An) đã "triệt sản" anh này ngay trong lúc ân ái.

Nhanh và chồng ly thân đã lâu, cô chuyển về ở với bố mẹ. Tuy nhiên ngày 29/10/2008, cô "bắn tin" bảo con bị ốm, chồng đến thăm. Cùng ngày, người chồng có mặt ở nhà vợ và ngủ lại ở đây.

Đêm hôm đó, sau phút giây mặn nồng trên giường với vợ, anh này đã bị Nhanh dùng dao cắt "thằng nhỏ". Anh chồng đau đớn, tung chăn chạy ra ngoài đi cấp cứu.

Sau khi điều trị tại bệnh viện, chồng Nhanh kiên quyết đòi cơ quan chức năng xử lý vợ mình về tội cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, Nhanh khai do nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã làm vậy để anh ta hết thói "trăng hoa".

Bóp mạnh vùng kín và giết chồng trong cơn cuồng ghen

Ngày 15/2, tại cơ quan điều tra Công an Hải Phòng, Ngân khai, cô và anh Phương (40 tuổi) kết hôn đã hơn 10 năm, có hai mặt con. Họ sống tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Hằng ngày, Ngân bán lòng lợn, còn chồng làm công nhân bốc xếp. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng hạnh phúc.

Khoảng 2 năm nay, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn, thường xuyên to tiếng với nhau. Họ ly thân nhưng vẫn sống chung một nhà.

Vài ngày gần đây, anh Phương không về nhà, Ngân gọi điện thoại đến cơ quan của chồng hỏi tin tức thì được biết từ sau dịp nghỉ Tết anh chưa đi làm trở lại. Nỗi hoài nghi về việc chồng ngoại tình dâng trào trong lòng người vợ 33 tuổi.

Sáng 15/2, anh Phương trở về nhà để ngủ và hai vợ chồng lại xảy ra to tiếng với nhau. Trong lúc tức giận, Ngân đã bóp mạnh "phần kín" của chồng. Thấy chồng bất tỉnh, Ngân cầm dao bồi thêm nhiều nhát vào người anh này. Anh Phương chết, Ngân ra cơ quan công an đầu thú.

Chồng 'qua lại' với nhiều cô gái, vợ lập 'kế hoạch' cắt phăng 'của quý'

Danh tính người vợ được xác định là Tráng Thị Ọt (SN 1984) trú tại thôn Nậm Hán, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà. Người chồng là Sùng Văn S. (SN 1988) là nạn nhân của vụ việc nêu trên.

Nguyên do của vụ việc rong lúc đi làm ăn xa, anh S đã giấu vợ "qua lại" với rất nhiều cô gái.

Mặc dù vợ nhiều lần nhắc nhở nhưng anh S làm được bao nhiêu tiền đều nướng hết vào rượu chè, trai gái khiến cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn chồng chất, liên tục xảy ra mâu thuẫn.

'cắt của quý' của chồng

Chiều 12-2, anh S. sang nhà người quen ở cùng xóm uống rượu, liên hoan, rồi về nhà ngủ trong tình trạng đã ngà ngà say. Đến khoảng 20 giờ 30, khi anh S đang ngủ, chị Ọt đã dùng dao cắt phăng "của quý" của chồng rồi bỏ trốn.

Cũng theo lời anh M. (em trai của chị Ọt) cho biết, anh cùng với người dân gần đó soi đèn quanh nhà để tìm “của quý” đã bị cắt với hi vọng có thể nối lại được.

Cuối cùng sau nhiều nỗ lực mọi người đã tìm thấy “của quý” của anh S. bị chị Ọt ném xuống vườn, cách nhà khoảng 50m.

Tuy nhiên, các bác sỹ ở bệnh viện không đủ điều kiện và chuyên môn để có thể nối lại được. Trong khi đó, điều kiện gia đình khó khăn nên việc anh S. có thể đi lên tuyến trên để nối lại gần như là không thể.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà cực đơn giản