Khấp khởi đợi mưa dông chưa thấy, người lao động oằn mình mưu sinh trên 'chảo lửa'

2017-06-06 14:00
- Người Hà Nội khấp khởi chờ đợi cơn mưa dông sẽ diễn ra vào hôm nay để xoa dịu cái nóng như lò nung trong đợt nắng nóng kỷ lục vừa rồi nhưng chưa thấy. Hiện họ vẫn phải mưu sinh trên "chảo lửa".

Mấy ngày nay, trận nắng nóng kỷ lục trải khắp miền Bắc đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân. Tính đến ngày hôm nay, đợt nắng nóng đã kéo dài đến ngày thứ 5. Tại Hà Nội, cơn nắng nóng kỷ lục khiến hai người tử vong khi đang đi trên đường vì sốc nhiệt.

Hà Nội: Ngỡ có mưa, người lao động vẫn trườn mình trên “chảo lửa”

Nắng như đổ lửa, người đi đường trở thành Ninja.

Nắng nóng như thiêu đốt khiến ai cũng mong ngóng 1 cơn mưa dông bất ngờ kéo đến. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, từ đêm nay đến rạng sáng mai, khi rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh xuống gần nước ta, các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác và có dông. 

Điều này làm nhiều người lầm tưởng hôm nay, họ sẽ được đón nhận những cơn mưa dông để xoa dịu những ngày oi bức, nắng như đổ lửa vừa qua. Nhưng cho đến thời điểm này, sức nóng mặc dù đã có dấu hiệu giảm nhiệt nhưng cái oi ả thì vẫn còn nguyên. 

Với những người lao động trong nhà hoặc ở nơi có quạt mát, điều hòa sẽ bớt ngột ngạt hơn nhiều so với những người lao động tay chân đang phải gò lưng chịu trận trực tiếp từ trận nóng kỷ lục này.

Hà Nội: Ngỡ có mưa, người lao động vẫn trườn mình trên “chảo lửa”

Một số phụ nữ lao động tự bịt khẩu trang và áo chống  nắng kín mít đang đứng chờ đợi người đến gọi thuê làm.

 Theo anh Nguyễn Văn Luyện, một thợ công trình đang thi công tại dự án xây dựng trên đường Nguyễn Cảnh Dị cho biết: "Mấy ngày hôm nắng nóng quá, với chúng tôi, làm việc ngoài trời giống như địa ngục vậy. Bình thường khi đi làm tôi chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay bên trong, bên ngoài khoác áo bảo hộ lao động.

Mấy hôm nay nắng đến nỗi, tôi phải thay chiếc áo phông mỏng bên trong bằng chiếc áo lao động dài tay, sau đó khoác áo bảo hộ, nhưng nắng vẫn xiên cháy dát người".

Vì thời tiết nắng như thế nên anh Luyện cho biết, công trường đã phải thay đổi lịch làm việc. Bình thường thời gian buổi sáng bắt đầu từ 7h đến 11h trưa. Chiều từ 13h30 đến 17h. Nhưng thời tiết nắng như chảo lửa thế này không thể giữ lịch làm việc cũ được.

Khấp khởi đợi mưa dông chưa thấy, người lao động oằn mình mưu sinh trên 'chảo lửa'

Khấp khởi đợi mưa dông chưa thấy, người lao động oằn mình mưu sinh trên 'chảo lửa'

Hiện, công trường chỗ anh Luyện đã thay đổi lịch làm việc sớm hơn. Buổi sáng bắt đầu từ 5h30 đến 11h. Buổi chiều phải lùi thời gian xuống 15h30 đến 19h.

Dù đã lùi lịch làm muộn hơn rất nhiều so với trước nhưng sức nắng của mặt trời chiếu từ trưa đến chiều theo anh Luyện vẫn rất khủng khiếp. Ngoài công trường hầm hập như lò bát quái, những thanh sắt thép cũng nóng đến bỏng tay người làm dù đều đeo gang tay bảo hộ.

"Mấy hôm nắng nóng, dù toàn công nhân trong độ tuổi thanh niên nhưng do làm việc tại công trường nên chỗ tôi có khá nhiều công nhân bị say nắng. Khi say nắng, họ lại vào văn phòng nằm nghỉ hoặc nghỉ ngơi tại chỗ có bóng râm. Ai cũng nhắc nhau phải làm việc cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng cơ thể để tránh bị sốc nhiệt.", anh Luyện cho biết.

Hà Nội: Ngỡ có mưa, người lao động vẫn trườn mình trên “chảo lửa”

Hà Nội: Ngỡ có mưa, người lao động vẫn trườn mình trên “chảo lửa”

Cơn nóng hầm hập từ dưới nền bê tông hấp lên, nhưng người lao động vẫn cố gắng kiếm sống.

Tại các bến bãi, mặc dù trời nắng nóng như đổ lửa nhưng những người khuân vác thuê vẫn vì miếng cơm manh áo phải oằn mình làm việc mưu sinh giữa ngày nắng oi bức.

Ông Trần Văn Thanh (45 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) làm nghề khuân vác tại bến xe Mỹ Đình gần 4 năm nay. Chia sẻ về công việc thời điểm hiện tại, ông lắc đầu ngán ngẩm: "Có thời điểm một số năm trước, thời tiết lên đến gần 40 độ nhưng không kéo dài như thế này. Năm nay chúng tôi mới thấy thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn mọi năm. Công việc của tôi ở đây thì vất vả, trời oi bức như này càng ngột ngạt và mất sức hơn. Nhưng biết hưng làm thế nào được. Tính chất công việc đã vậy rồi, phải cố gắng thôi".

Hà Nội: Ngỡ có mưa, người lao động vẫn trườn mình trên “chảo lửa”

Ở các bến bãi, những người khuân vác ngày noi bức có việc nhiều hơn nhưng cũng đuối sức vì nắng.

Theo ông Thanh, vào những ngày nắng nóng, tuy ông có nhiều việc để làm hơn ngày thường nhưng cũng rất mệt mỏi khi mưu sinh phục vụ khách ngày này.

"Vào những ngày râm mát, khách hàng người ta tiếc tiền mà không thuê người bốc vác vận chuyển hàng, hành lý từ trong bến ra ngoài bến. Nhưng thời tiết này, ai cũng mệt nên họ có phần ngại hơn. Vì vậy họ vẫy và thuê chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi có thêm cơ hội việc làm nhưng làm nhiều cũng oải và đuối sức lắm", ông Thanh tâm sự.

Hà Nội: Ngỡ có mưa, người lao động vẫn trườn mình trên “chảo lửa”

Hà Nội: Ngỡ có mưa, người lao động vẫn trườn mình trên “chảo lửa”

Cũng theo ông Thanh và nhiều người lao động nghèo khác, qua theo dõi dự báo thời tiết thấy hôm nay có mưa. Vì thế, sáng ra trời dịu hơn, ông Thanh đã khấp khởi mừng đi làm. Nhưng không ngờ, thời tiết ngoài trời đã giảm nhiệt nhưng oi bức khiến ai cũng khó chịu.

"Mọi người lại động viên nhau làm cố nốt hôm nay trên chảo lửa oi bức rồi ngày mai sẽ được tận hưởng những cơn mưa dông mát mẻ. Chưa lúc nào, chúng tôi lại mong mưa về như những ngày này", ông Thanh mệt mỏi nói.

Cù Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những ứng viên 'đe dọa' ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ