Hối hận muộn màng của người mẹ có con gái thiểu năng bị ông lão hại đời ngay trên giường bệnh

Trung Hiếu 2017-09-22 06:44
- “Thấy con vào bệnh viện chơi vui, đút cháo cho bệnh nhân, vui vẻ nói cười nên tôi an tâm phần nào. Nghĩ cho con chơi ở đó sẽ được tiếp xúc với nhiều người, hi vọng sẽ khắc phục được bệnh thiểu năng trí tuệ mà con đang mang. Tôi không ngờ…”, chị N nấc nghẹn.

Đang nói dở, chị N nấc nghẹn, hai dòng nước mắt cứ thế rớt xuống mái tóc đen, mượt của cô con gái bất hạnh.

Người mẹ kể cụ ông hại đời cô bé thiểu năng ngay trên giường bệnh

Vợ chồng chị Nguyễn Thị N (35 tuổi, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) có 3 người con, bé Nguyễn Thị Q. A (10 tuổi) là con gái lớn trong gia đình.

Khi sinh ra, số phận bé Q.A đã không may mắn khi cô bé phải mang trong mình bệnh thiểu năng trí tuệ, không được thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác.

Chị N làm nghề may, chồng hành nghề xe ôm ngay trong thị trấn. Không được đi học nên hàng ngày bé Q.A chỉ biết quẩn quanh bên tiệm may của mẹ và vào chơi trong bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn ngay sát cạnh nhà vào những giờ người nhà được phép vào viện thăm hỏi bệnh nhân.

Chị N bên con gái

Dù bận rộn với công việc nhưng khi thấy con chơi ở bệnh viện, sợ gây phiền hà nên chị N đã ngăn cấm. Nhưng rồi, sau mấy lần vào viện tìm, thấy con chuyện trò vui vẻ với bệnh nhân, còn đút cơn, lấy nước cho họ uống nên chị N an tâm phần nào.

Chị đã hi vọng, con được tiếp xúc với nhiều người thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, bệnh thiểu năng trí tuệ cũng vì vậy mà được khắc phục phần nào. Thế nhưng, chị không ngờ, cũng chính nơi đây, con gái chị lại bị một kẻ đang điều trị tại bệnh viện hại đời.

Sự việc xảy ra vào chiều 14/7/2017, chị N tắm cho con thì phát hiện vùng kín của con bị sưng tấy nên gặng hỏi. Chị bàng hoàng khi nghe con kể lại sự tình bị cụ ông Nguyễn Thanh A. (56 tuổi, thị trấn Nam Đàn) đang điều trị tại bệnh viện dụ dỗ, hại đời.

“Tôi dẫn con vào bệnh viện, chỉ chỗ ông A. nằm rồi hỏi mọi người cùng phòng với ông ta thì chết lặng khi nghe họ kể lại việc đã tận mắt chứng kiến cảnh ông An sàm sỡ, giở trò đồi bại với con gái tôi 3 lần, chỉ trong 2 ngày (13 và 14/7). Họ nói sẽ đứng ra làm chứng nếu công an đến hỏi.

Ngay tối cùng ngày, vợ chồng tôi đã đến nhà ông A. để chất vấn nhưng ông ta phủ nhận, còn đe dọa sẽ kiện chúng tôi ra tòa vì tội vu khống”, chị N kể lại.

Ngay trong sáng hôm sau, vợ chồng chị N. đã viết đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Trung tá Hoàng Nghĩa Thanh (đội trưởng đội điều tra tổng hợp, công an huyện Nam Đàn) cho biết, trước mắt đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh A. vì tội dâm ô trẻ em.

Hiện bị can A. đang điều trị tại bệnh viện phục hồi chức năng Của Lò (Nghệ An). Còn hành vi của đối tượng A. thì đang được điều tra, làm rõ.

"Vì suy nghĩ nông cạn, để con một mình chơi nơi đông người mà con tôi phải gánh tủi nhục cả đời"

Sau khi sự việc xảy ra, chị N không dám rời con nửa bước. Ngày đêm bà mẹ này mất ăn mất ngủ vì thương xót cho số phận bất hạnh của con gái cũng như oán hận kẻ đồi bại.

Chị khóc nghẹn: “Sao một người đáng tuổi ông mà lại nhẫn tâm hãm hại một đứa trẻ đáng thương như con tôi. Ông ta còn giở trò ngay trên giường bệnh, trước mặt bao nhiêu người thì không còn gì để nói nữa. Những kẻ như vậy phải sớm bị pháp luật trừng trị”.

 Bệnh viện Nam Đàn, nơi bé Q.A bị cụ ông hãm hại

Được mọi người góp ý, chị quyết định xin cho con học tại lớp hòa nhập của trường tiểu học thị trấn Nam Đàn. Chị mong tại đây con gái sẽ được trông coi, bảo vệ an toàn, có thể hòa nhập với những đứa trẻ cùng lứa để được vui chơi, khỏa lấp những tủi nhục con đang phải gánh chịu.

“Mới đi học một thời gian ngắn mà cô giáo đã phản ánh con đánh hết bạn này đến bạn khác. Con còn ném đá vào người cô. Tôi không biết phải ăn nói thế nào, chỉ mong cô hiểu và thông cảm. Giờ để con ở nhà thì tôi không an tâm làm việc. Cả gia đình chỉ trông chờ vào nghề may của tôi và những chuyến xe ôm ngày được ngày mất của chồng thôi”, bà mẹ này tâm sự.

Chị N cho biết, cũng từ khi sự việc bị vỡ lỡ, bé Q.A cũng không dám qua bệnh viện chơi. Sau giờ học chỉ theo sát bên cạnh mẹ.

“Cũng vì suy nghĩ nông cạn, để con một mình chơi nơi đông người, không chút cảnh giác mà con tôi phải gánh tủi nhục cả cuộc đời. Sự việc đã xảy ra rồi, có đau buồn cũng không thể cứu vãn được nữa, tôi chỉ mong con có thể sống vô tư, bình an, quên đi quá khứ đau buồn”, ôm con vào lòng, chị N khóc nghẹn.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hoa ngữ sở hữu tài sản kếch xù nhưng là thánh tiết kiệm