Hết hè, bố mẹ "mắt tròn mắt dẹt" sau khi tổng kết chi phí cho con phượt "sang chảnh"

Thu Hà 2018-08-08 18:30
- Mùa hè vui chơi thỏa thích của trẻ đã chính thức kết thúc để bước vào năm học mới. Sau khi tổng kết chi phí cho con đi du lịch cả mùa hè, không ít phụ huynh đã phải giật bắn mình.

Cả nhà du lịch “phượt” bốn bánh

Nghĩ đến “phượt”, người ta thường liên tưởng đến cảnh lên đường với một chú “ngựa sắt”, ba lô nặng chịch sau lưng, “ăn bờ ngủ bụi”, du lịch kiểu “hành xác”, “khổ khổ một tí”. Thế nhưng giờ đây, với các gia đình có điều kiện, việc “phượt” đã được nâng lên tầm “sang chảnh”.

Họ lên đường bằng một chiếc bốn bánh xịn, đồ đạc chất đầy cốp xe. Đi đến đâu ăn nghỉ, chơi bời đến đó và nơi dừng chân cũng phải là một khách sạn tầm 4 sao, 5 sao, dịch vụ, tiện ích đi kèm không thiếu thứ gì. Có lẽ nếu nghe họ tổng kết chi phí du lịch hè, mọi người sẽ phải “choáng váng”.

Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Võ Thu Hà (Hà Nội) “bật mí” cả mùa hè này, vợ chồng chị đã chi trên 50 triệu đồng cho các con đi phượt.

Mùa hè này, vợ chồng chị Hà đã cùng các con bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Rồi từ Hà Nội, cả nhà cùng nhau về quê thăm họ hàng, đi khắp các điểm du lịch như biển Cửa Lò (Nghệ An), biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình), Sa Pa (Lào Cai)…

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Gia đình chị Thu Hà trong chuyến về thăm làng Sen quê Bác Hồ. 

Chuyến đi ngắn chỉ 2 - 3 ngày, chuyến đi dài khoảng 5 ngày. Vợ chồng chị thay nhau lái xe, đi đến đâu, nghỉ đến đó và chỉ nghỉ ở những địa điểm đẹp nhất.

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Trong các chuyến đi của mùa hè, chuyến đi Cửa Lò, Sa Pa để lại ấn tượng sâu sắc. Trong khi người lớn thảnh thơi café ở “lưng chừng trời” thì bọn trẻ thi nhau chụp ảnh selfie, khám phá, hỏi han đủ thứ trên đời. Cảm giác đùa giỡn với sóng biển giữa mây trời bao la đã khiến bao mệt mỏi tan biến.

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Rời làng Sen, cả nhà tiến về Hạ Long "trốn nóng" kỷ lục. 

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Cùng nhau lên đỉnh Fanxipan trong niềm hạnh phúc. 

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Bọn trẻ thành phố "dũng cảm" trải nghiệm cưỡi trâu như trẻ mục đồng. 

“Áng chừng cả mùa hè du lịch hết 50 triệu đồng. Đi thành nhóm khoảng 10 người, toàn các gia đình trẻ tự lái xe đi nên rất chủ động và thoải mái”, chị Hà chia sẻ.

Đáng đồng tiền bát gạo!

Trước những chuyến đi mùa hè này, gia đình chị Hà đã đi ô tô xuyên Việt cả lượt đi lẫn lượt về. Mỗi lượt kéo dài 10 ngày, vợ chồng thay nhau lái xe.

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Cùng chụp ảnh kỷ niệm tại Lăng Khải Định, Quần thể di tích cố đô Huế. 

Chị Hà khẳng định ngoài quần áo gọn nhẹ thì thứ quan trọng nhất cần chuẩn bị là…tiền mặt và tiền trong thẻ ATM dự phòng khi cần.

“Thích nhất là không khí trước khi đi. Cả nhà cùng nhau chụm đầu bàn bạc, lên kế hoạch ăn, nghỉ ở đâu dọc chiều dài đất nước. Trên đường đi, cả nhà sẽ dừng chân ăn nghỉ một cách chủ động. Lượt đi chưa thăm thú được chỗ nào thì lượt về sẽ bù để có thể đi hết các điểm du lịch đẹp”, chị Hà cho biết.

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Bản thân vợ chồng chị rất dị ứng với việc du lịch kiểu “lùa như lùa vịt” và đi “cưỡi ngựa xem hoa” nên không bao giờ anh chị đi du lịch tour. “Tự lái xe tuy vất vả hơn một chút nhưng yên tâm hơn là giao phó tính mạng cả nhà cho lái xe khác. Nguyên tắc của chúng tôi là không bao giờ đi đêm, chỉ đi ban ngày, phải có lịch trình ăn ngủ nghỉ đàng hoàng để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Như thế, chuyến đi mới được trọn vẹn nhất”, anh Chí bày tỏ.  

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Một phút sống ảo của bà mẹ hai con. 

Chi phí chuyến xuyên Việt bao gồm xăng xe, phí cầu đường, ăn chơi hết khoảng 40 triệu đồng. Tính ra mỗi năm, vợ chồng chị Hà tốn hàng trăm triệu đồng cho việc đi lại, du lịch.

Thoạt nghe có người sẽ cho rằng lãng phí. Tuy nhiên, theo cảm nhận của anh chị, chi phí này đáng đồng tiền bát gạo.

Hết hè, bố mẹ mắt tròn mắt dẹt sau khi tổng kết chi phí cho con phượt sang chảnh

Cặp vợ chồng trong một giây phút "nhắng" tại Tràng An, Ninh Bình. 

Chuyến đi không chỉ là dịp để cả gia đình nghỉ ngơi, là phần thưởng cho các con xả stress sau một năm học tập, đó là còn là cơ hội để cả gia đình thêm gắn bó và cảm nhận vẻ đẹp, tìm hiểu văn hóa của dải đất hình chữ S.

“Khó khăn, lo toan thì gia đình nào cũng phải đối mặt. Nhưng tuổi thơ của các con chỉ có một lần. Chúng tôi muốn biến tuổi thơ của con thành những ngày tháng thú vị, sôi động nhất. Cùng đi, cùng trải nghiệm cũng là một cách để con học hỏi, mở mang tầm mắt”, chị Hà bộc bạch.

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập lưng với thảm đơn giản tại nhà