Hành trình tìm sự sống cho con 13 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo

Trung Hiếu 2018-03-14 10:02
- Mang trong mình căn bệnh tắc ruột bẩm sinh khiến bé Đạt bị suy dinh dưỡng nặng, 13 tháng tuổi chỉ nặng 5kg. Dù đứa trẻ đã trải qua 4 ca phẫu thuật nhưng bệnh tình ngày càng nặng, sự sống mong manh.

13 tháng tuổi đã phải đối mặt với căn bệnh quái ác

Sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh tắc ruột bẩm sinh, cơ thể bé Phạm Nguyễn Công Đạt (13 tháng tuổi, ngụ thôn Thượng An, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) gầy gò, chỉ còn da bọc xương.

Đạt phải thở bằng ô xi, nằm lả trên tay bố. Tiếng khóc ngằn ngặt của bé khiến những người qua lại bệnh viện không khỏi chạnh lòng khi bắt gặp.

Mang trong mình căn bệnh tắc ruột bẩm sinh khiến bé Đạt bị suy dinh dưỡng nặng, 13 tháng chỉ nặng 5kg

Ôm con trên tay cố gắng dỗ dành, anh Phạm Công Huy (36 tuổi, bố bé Đạt) thở dài khi nhắc đến bệnh tình của con trai.

Anh Huy cho biết, khi chào đời, Đạt mắc phải căn bệnh tắc ruột bẩm sinh. Không thể chủ động trong việc đại tiện, Đạt được phẫu thuật để đưa hậu môn nhân tạo lên phía trên thành bụng.

Mới 5 tháng, Đạt phải trải qua 4 ca phẫu thuật nhưng bệnh tình ngày càng nặng. Hiện tại, ruột của Đạt rất ngắn, không còn khả năng hấp thụ thức ăn khiến cơ thể đứa trẻ ngày càng còi cọc, chỉ còn da bọc xương. Tình trạng mất nước, thiếu dinh dưỡng kéo dài khiến đứa trẻ kiệt sức. Sự sống của bé Đạt bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào chất dinh dưỡng được truyền qua mạch máu.

Tháng 9 năm ngoái, Đạt được gia đình đưa vào bệnh viện Nhi Đồng điều trị 3 tháng. Qua kiểm tra, bác sỹ kết luận đại tràng của bé đã hỏng gần hết. Muốn phẫu thuật thì cũng phải đợi đến khi bé đạt cân nặng tối thiểu là 8kg. Thế nhưng, Đạt bị suy dinh dưỡng nặng nên không thể phẫu thuật ngay. Bố mẹ Đạt đành gạt nước mắt, ôm con trở về.

Sự sống của bé Đạt phụ thuộc vào bệnh viện

Ngay từ lúc chào đời đến nay, sự sống của Đạt phụ thuộc vào bệnh viện. Hiện, cậu bé đang được chăm sóc và điều trị đặc biệt tại Phòng cấp cứu, khoa Nhi, tầng 3, bệnh viện Trung ương Huế.

Sự sống mong manh

Bé Đạt là con thứ 2 của vợ chồng anh Huy và chị Nguyễn Thị Liên (34 tuổi). Anh Huy không có việc làm ổn định. Chị Liên làm cán bộ trong phòng nông nghiệp của huyện nhà.

Từ ngày sinh bé Đạt, cả hai vợ chồng chị Liên phải nghỉ việc để rong ruổi khắp các bệnh viện giành giật sự sống cho con. Bệnh tình của bé Đạt hiểm nghèo nên liên tục phải điều trị tuyến trung ương.

"Con trai tôi ăn vào thế nào thì "đi ra" thế ấy. Thức ăn chẳng hấp thu được nên con lúc nào cũng khóc lả đi vì đói, mệt. Suốt hơn một năm qua ngày nào cơ thể con cũng phải gánh chịu tiêm chích, thuốc thang. Cứ như thế này con làm sao mà còn sức chống chọi với bệnh tật", chị Liên khóc nghẹn.

Dù đã trải qua 4 ca phẫu thuật nhưng sức khỏe của Đạt ngày càng yếu

Nhìn những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi với con trai giờ đang chập chững tập đi, được ở nhà vui đùa cùng gia đình. Nhìn lại con mình với hình hài ngày càng héo úa, phần bụng chằng chịt những vết sẹo lồi, lõm sau những ca phẫu thuật khiến lòng người mẹ đau đớn như bị ai đó cầm dao cắt đi từng phần trên cơ thể mình. Chị Liên ước giá như có thể gánh đau đớn, bệnh tật thay con.

Chị ước được nhìn thấy con cười, nô đùa, chập chững những bước đi đầu tiên. Thế nhưng, không biết điều ước giản đơn của chị đến bao giờ mới thành hiện thực.

"Bác sỹ nói đợi cho con trai tôi được 8kg thì khi đó mới phẫu thuật lại. Thế nhưng, đã nhiều tháng nay con tôi không lên được lạng nào. Phải tăng 3kg nữa con mới có cơ hội phẫu thuật.

Đối với sức khỏe hiện tại của con trai tôi thì việc lên cân quả là một việc rất khó khăn. Chỉ mong con cố gắng chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục sống bên cha mẹ trên cõi đời này. Con mới hơn một tuổi. Cuộc đời còn quá dài và cả tương lai phía trước", ôm con vào lòng, đôi mắt thâm quầng của người cha nhòe lệ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hậu tháo túi ngực, nhan sắc 3 sao nữ này được khen thế nào?