Hãi hùng thầy dạy bơi giả đồng tính nam để thoải mái sàm sỡ học viên nữ

2017-05-16 09:16
- Việc đi học bơi là cần thiết bởi sẽ giúp các chị em chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân khi đi du lịch những vùng sông nước. Nhưng các chị em cũng cần cảnh giác cao độ bởi có những con yêu râu xanh đội lốt thầy dạy bơi.

Bị sàm sỡ khi đi tập bơi

Chị Thúy Hạnh (23 tuổi), nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết bản thân đã từng là nạn nhân của một HLV bơi lội yêu râu xanh.

Đầu tháng 4, vì không biết bơi nên chị Hạnh cùng một số chị em cùng cơ quan tìm khóa tập bơi. “Cuối tháng 8, cơ quan chúng tôi có chuyến du lịch Đà Nẵng nên các chị em muốn tập bơi để tự tin khi tắm biển. Thông qua giới thiệu, một chị tìm thấy một khóa tập bơi giá khá rẻ, chỉ khoảng 1.750.000 đồng/khóa nên mấy chị em hò nhau đi tập luôn”.

Chị Hạnh cho biết, ban đầu chị cũng khá thắc mắc tại sao khóa tập bơi này lại rẻ như vậy nhưng vì nghĩ có đông người tập khiến học phí giảm xuống nên chị cũng yên tâm đi tập cùng mọi người.

“Thầy dạy bơi ban đầu nhìn vẻ ngoài cũng không có gì khiến người đối diện e ngại. Không khí buổi tập ban đầu khá thoải mái khi khởi động bằng những động tác giãn cơ trên cạn. Nhưng khi xuống nước rồi thì ôi thôi… Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được”.

Chị Hạnh cho hay, ngay khi xuống nước, chị đã luôn có cảm giác bị nhìn ngắm bởi người khác. Khi thầy dạy bơi đến hướng dẫn cho chị, liên tục dùng tay nắm lấy đùi và hông chị.

“Ông ấy bảo phải điều chỉnh phần dưới cơ thể mềm mại theo làn nước thì mới bơi được, nên tôi cũng đành để yên. Nhưng ở những buổi tập sau, càng ngày thầy đụng chạm càng nhiều. Có lúc ông ta còn chủ động đề nghị nâng đỡ người tôi cho dễ nổi, sau đó thì tay sờ xuống bụng dưới, rồi lướt lên ngực. Khi tôi trừng mắt thì ông ta cười xòa bảo tại tôi chuyển động dưới nước nên phần nhạy cảm của tôi tự đập vào tay ông ta”.

Hãi hùng thầy dạy bơi giả làm đồng tính nam để thoải mái sàm sỡ học viên nữ

Ảnh minh họa

Cảm thấy nghi ngờ, chị Hạnh liền hỏi đồng nghiệp của mình liệu có bị ông ta sờ soạng không, nào ngờ ai cũng bị ông ta sờ mó ít nhất 2 - 3 lần. Thấy quá nguy hiểm, chị Hạnh cùng các đồng nghiệp nghỉ hết và không dám quay lại một lần nào nữa.

“Tôi muốn đăng đàn để chia sẻ cho các chị em việc có những kẻ nhân danh thầy dạy bơi để sàm sỡ học viên lắm, nhưng không có bằng chứng trong tay nên sợ bị kiện ngược thành vu khống. Thế nên các chị em cũng chỉ còn cách lặng lẽ nhắc nhở nhau, thấy ai muốn đi tập bơi thì dặn họ tránh xa ông thầy này”.

Là sinh viên năm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội, Minh Hương tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện nên cô quyết định đi tập bơi để bảo vệ bản thân mình trước những chuyến đi thiện nguyện nơi xa.

“Những năm gần đây, có rất nhiều vụ việc thương tâm về việc các bạn trẻ đi tình nguyện bị đuối nước. Vậy nên mình quyết định đi học bơi, bố mẹ mình cũng ủng hộ, thậm chí còn tìm lớp học bơi cho mình nữa”.

Trong những ngày đầu tháng 5, Hương xách đồ chăm chỉ đi học bơi mỗi ngày ở bể bơi gần nhà. “Người dạy bơi vẫn còn khá trẻ, độ 26 – 27 tuổi thôi. Vì trẻ tuổi nên nói chuyện cũng dễ gần và vui tính lắm. Ấy thế mà người đàn ông này đã có hành động sàm sỡ và gạ tình mình”.

Hương cho hay, trong những buổi tập đầu đông đủ học viên, HLV tỏ ra rất nghiêm túc. Nhưng khi kết thúc buổi học thì lại yêu cầu Hương ở lại để bồi dưỡng thêm.

“Biết mình học bơi để đi tình nguyện nên anh ta tỏ ra sốt sắng. Anh ta bảo là muốn giúp mình nhanh chóng biết bơi nên yêu cầu mình ở lại thêm 30 phút sau mỗi buổi học để bồi dưỡng thêm. Mình tưởng thật nên cũng ở lại học”.

Ban đầu, anh thầy này hướng dẫn các động tác cho Hương thì lợi dụng để đụng chạm cơ thể, thậm chí còn tạo tình huống để ép sát cơ thể Hương vào thành bể.

“Khi cảm thấy có động chạm nhạy cảm, mình có lội ra xa thì anh ta liền rối rít xin lỗi mình, bảo là không cố ý. Nhìn khuôn mặt rất thật lòng nên mình lại không đề phòng. Sang ngày tập thứ 5, thấy không ổn, mình định xin phép không ở lại tập bơi muộn nữa thì anh ra đưa hẳn tay ra ôm eo rồi vuốt ve đùi mình, nói nhỏ vào tai, hỏi tối nay có muốn vui vẻ cùng nhau không”.

Sau khi nghe lời đề nghị của gã thầy dạy bơi bệnh hoạn, Hương vội vùng vằng chạy ra khỏi bể bơi, thay đồ rồi đi một mạch về nhà. Mặc dù không muốn đến gặp lại gã HLV một lần nào nữa, nhưng vì đã đóng đủ tiền học phí nên Hương quyết định vẫn đến học nhưng luôn cảnh giác cao độ, tuyệt không để gã thầy bệnh hoạn có cơ hội giở trò.

Hãi hùng thầy dạy bơi giả làm đồng tính nam để thoải mái sàm sỡ học viên nữ

Giải vờ làm “chị em tốt” để kiếm cơ hội sờ mò

Đây là trường hợp dở khóc dở cười mà chị Minh Phương (28 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) gặp phải khi đi tập bơi. Chuyện là chị Phương có nhu cầu muốn đi học bơi để tăng cường sức khỏe và giữ dáng vì nghe nói bơi nhiều sẽ giúp cơ thể eo thon hơn. Chị và một số người bạn cùng đăng ký một lớp học bơi tại một bể bơi tại quận Bắc Từ Liêm vì địa điểm này gần cơ quan làm việc.

“Hôm đầu tiên nhận lớp, HLV dạy bơi giới thiệu mình từng là tuyển thủ thi đấu bơi lội, có chứng chỉ dạy bơi đầy đủ nên tôi yên tâm lắm. Càng yên tâm hơn khi vị HLV này còn chia sẻ khá thẳng thừng bản thân là người đồng tính. Tuy là nam nhưng bản chất là một… cô gái nên các chị em cứ yên tâm luyện tập” - chị Phương nhớ lại.

Khi nghe những lời chia sẻ như vậy, chị Phương và nhiều người khác tỏ ra khá thoải mái khi đi học bơi, vị HLV kia cũng luôn miệng nói mình là “chị em tốt” nên sẽ hỗ trợ hết sức. Nếu hết khóa học mà học viên chưa biết bơi thì sẵn sàng bỏ thời gian dạy cho biết bơi mới thôi. Thế nhưng, càng về sau, HLV càng thể hiện nhiều trò sờ soạng một cách lộ liễu.

“Lúc xuống nước, tên này có trò đi từ phía sau bất ngờ bóp ngực học viên hoặc ôm eo học viên. Sau đó mặt tỉnh bơ như thể đây chỉ là trò đùa của những người phụ nữ với nhau. Đã vậy, hắn từng có ý định vào phòng thay đồ chung với học viên nữ vì cho rằng đây là hành động của các chị em thân thiết”.

Đỉnh điểm là trong một buổi học bơi, gã HLV ngang nhiên xoa và vỗ vào mông chị Phương. Là một người phụ nữ có chồng con nên chị Phương rất khó chịu khi bị ai khác sờ vào chỗ nhạy cảm.

“Dù HLV kia luôn xưng mình là người đồng tính, không phải ngại nhưng tôi luôn có cảm giác không đúng, khi anh ta ngang nhiên vỗ vào mông, tôi quay sang mắng ngay lập tức. Tôi cho rằng bất cứ ai cũng có giới hạn của bản thân, đừng có tự nhận mình là người đồng tính thì muốn làm gì thì làm”.

Sau đó chị Hương có về tìm hiểu và hỏi han người quen, lúc ấy chị khẳng định gã HLV kia không phải là “chị em tốt” gì, cũng không phải là người đồng tính.

“Bạn tôi từng gặp gã đi hộp đêm và khẳng định gã còn ôm hôn gái, không có một chút biểu hiện gì là đồng tính cả. Lúc này tôi mới nhận ra gã chỉ giả vờ để thoải mái sàm sỡ học viên nữ mà không bị nghi ngờ mà thôi”.

 Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhớ về người cũ mà lòng còn thương đến thế