Hà Nội: Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, đi xin từng chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo

Thu Hà 2017-11-20 06:42
- Năm học nào cũng vậy, cô Bùi Thị Lan, Hiệu trưởng trường THCS Phú Lương (Q. Hà Đông, Hà Nội) đều bỏ tiền túi, âm thầm đi xin từng chiếc xe đạp về tặng cho học sinh nghèo của mình.

Thầy cô chung tay hỗ trợ người học sinh suýt phải bỏ học

Hiếm có hiệu trưởng nào bận rộn với công tác quản lý nhưng vẫn đều đặn làm thiện nguyện cho các em học sinh nghèo bằng cái tâm chân thành. Gặp chúng tôi, cô Bùi Thị Lan, Hiệu trưởng trường THCS Phú Lương (Q. Hà Đông, Hà Nội) khẳng định khi làm những công việc thiện nguyện này, cô không hề trăn trở điều gì.

“Tôi biết việc làm của tôi còn nhỏ bé lắm so với những tổ chức, cá nhân thiện nguyện ngoài kia. Nhưng tôi cảm thấy vui, hạnh phúc mỗi khi giúp được học sinh của mình. Giúp các em được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu”, cô Bùi Thị Lan chia sẻ.

Hà Nội: Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, đi xin từng chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo

Cô Bùi Thị Lan, Hiệu trưởng trường THCS Phú Lương, Q. Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Thu Hà

Cô Lan cho rằng đó là những việc làm hết sức đời thường mà cô cảm thấy mình cần phải làm và cô làm thiện nguyện từ thời còn là một giáo viên nghèo.

Về công tác tại trường THCS Phú Lương từ năm 1990 với vai trò là giáo viên dạy Toán, cô Lan bảo thời đó giáo viên nghèo lắm. Buổi sáng cô Lan lên lớp giảng dạy và buổi chiều về đi bán gạo kiếm sống.

Khóa học 1996 - 2000, cô làm giáo viên dạy môn Toán, chủ nhiệm lớp. Tiếp nhận lớp, cô đặc biệt chú ý tới em Quỳnh, một học sinh từ phường Đồng Mai chuyển sang.

Hà Nội: Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, đi xin từng chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo

Những chiếc xe đạp cô Lan vận động doanh nhân trên địa bàn tặng các em học sinh nghèo. Ảnh: NVCC

Mặc dù Quỳnh học rất giỏi nhưng rất nhiều lần, em có nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình quá nghèo. Mẹ em đã từng nói với cô rằng “Có lẽ phải cho cháu nghỉ vì gia đình không cố gắng “chạy” được nữa”.

Bản thân Quỳnh cũng mặc cảm, tủi thân vì em không có xe đạp, thường phải đi nhờ bạn bè từ Đồng Mai đến trường. Thương đến rớt nước mắt cô học sinh giỏi có nguy cơ phải bỏ học, cô Lan đã huy động toàn bộ học sinh trong lớp và các thầy cô bộ môn, mỗi thầy cô ủng hộ một hai chục ngàn đồng, góp lại được hơn 100.000 đồng mua một chiếc xe đạp tặng cho Quỳnh.

Bật khóc ngày gặp lại học trò từng được tặng xe đạp 10 năm trước

“Năm 1996, hơn 100.000 đồng là số tiền lớn. Khi tôi và các cô giáo, các bạn mang chiếc xe đạp Thống Nhất sang nhà, mẹ em Quỳnh đã bật khóc”, cô Bùi Thị Lan nhớ lại.

Hôm đó, cô đã nói với em Quỳnh: “Con cứ đi học, những khoản tiền đóng góp một mình cô chủ nhiệm chưa thể cho em hết nhưng sẽ vận động các bạn khá hơn và thầy cô 13 bộ môn ủng hộ”.

Hà Nội: Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, đi xin từng chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo

Thấy Quỳnh đi học với những bộ quần áo cũ, cô Lan còn mua cho em chiếc áo trắng tới trường. Nhận tấm áo từ tay cô giáo, mẹ Quỳnh khóc và hứa sẽ không để con bỏ học nữa.

Nhờ sự chung tay góp sức của thầy cô và các bạn, Quỳnh đã vượt qua năm lớp 6 đầy khó khăn. Rồi em được học hết cấp 2, cấp 3 và thi đỗ Đại học.

Hà Nội: Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, đi xin từng chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo

Từ một cô học trò lam lũ, nghèo khổ, Quỳnh đã vươn lên học tập, trở thành người thành đạt. Dịp 20/11 năm nay, em đã quay lại trường thăm thầy cô giáo, tặng 200 cuốn vở mới cho các em học sinh nghèo. Quỳnh còn dự định mua một số ghế đá tặng lại cho nhà trường trong thời gian sắp tới.

Gặp lại cô học trò nghèo mình từng giúp đỡ cách đây 10 năm, cô Lan đã bật khóc vì xúc động. Cô nhận ra: “Nếu như ngày đó, các cô giáo không xắn tay lên giúp đỡ, động viên em thì có lẽ em đã nghỉ học. Cuộc đời của em đã rẽ sang một trang khác, không như bây giờ”.

“Làm từ thiện, chẳng cần đợi đến khi giàu”

Khi lên làm Hiệu trưởng nhà trường, đều đặn hàng năm, cô Lan dành một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng để tặng một em học sinh nghèo nhất trong trường. Trong số 1526 em học sinh đang học tập tại trường THCS Phú Lương, cô Lan nhớ rõ từng em có hoàn cảnh khó khăn.

Em Phúc, lớp 6A1 bị liệt cả hai chân. Em Ngọc lớp 8A3 bị bệnh máu trắng. Em Bùi Thế Triệu mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện ở với ông nội… Bố mẹ em Triệu đã mất vì tai nạn giao thông. Triệu ở với ông nội. Năm ngoái, cô Lan đã vận động quyên góp ủng hộ em được 7 triệu đồng và trao tặng em một chiếc xe đạp để đi học.

Ông nội em đã rưng rưng nói với cô Lan: “Tôi có nhiều con cháu đi học nhưng việc làm của cô hiệu trưởng và nhà trường thì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự chia sẻ yêu thương của nhà trường với các em học sinh”.

Hà Nội: Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, đi xin từng chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo

Ngoài việc tự bỏ tiền túi, vận động giáo viên trong trường, cô Lan còn đi gặp các mạnh thường quân tại địa phương kêu gọi ủng hộ cho các em. Gần đây nhất, 15 chiếc xe đạp do các mạnh thường quân tài trợ đã đến với 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt vừa rồi, xã Chương Mỹ ngập sâu trong nước. Cô Lan cùng tập thể lớp 10A cấp 3 thanh oai B cũ của cô ngày xưa quyên góp được 10 chiếc xe đạp tặng cho các em học sinh.

“Chiếc xe đạp không chỉ để các em đi học mà còn là phương tiện để bố mẹ các em chở rau cỏ ngoài đồng về”, cô Lan lý giải.

Trong trường cô đang công tác có cô giáo Minh Nguyệt có hoàn cảnh khá đặc biệt. Hai con của cô Nguyệt đều mắc bệnh, một cháu bị viêm gan B khá nặng, một cháu bị bệnh thần kinh đang phải điều trị. Tất cả chi phí điều trị, chi tiêu hàng ngày đều đè nặng lên vai cô giáo Nguyệt.

Cô Lan đã huy động sự ủng hộ từ toàn thể giáo viên. Riêng bản thân cô Lan ủng hộ số tiền hai triệu đồng, còn tập thể giáo viên được 11 triệu đồng để giúp cô giáo Nguyệt vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cô Lan bộc bạch: “Từ câu chuyện đã trải qua, tôi nghiệm ra, từ thiện dù nhỏ nhoi mấy chục ngàn hay vài trăm ngàn đồng nhưng cũng là cứu giúp cuộc đời của một con người. Chẳng cần đợi đến khi giàu có, dư dả, cứ cho đi đều đặn trong khả năng cho phép là cảm thấy vui lắm rồi”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí ẩn hiện tượng đầu thai tìm người yêu cũ....