Giữa trưa nóng đỉnh điểm 41 độ, bố đầu trần hì hục bắc thang lên mái nhà lắp vòi phun nước

2017-06-05 15:22
- Nhiều người dùng mạng khác thì cho biết, họ cũng đang ở nhà mái tôn. Sau đợt nắng nóng này, chắc họ phải đầu tư ống nước để phun suốt buổi trưa để chống nóng thôi.

Chưa bao giờ, Hà Nội và các vùng lân cận lại bước vào những ngày nắng nóng kỷ lục như thế. Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, đây là đợt nắng nóng mà hơn 40 năm qua mới có 1 lần. Nhiệt độ trong nhà khoảng 40-41 độ. Còn nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng ở ngưỡng 45-50 độ C khiến nhà nhà, người người phát điên về nắng nóng như thiêu đốt.

Trong khi ai cũng cố thủ trong nhà, trong phòng điều hòa hoặc trong các văn phòng máy lạnh thì ở nhiều vùng nông thôn, nhiều gia đình chưa có điều hòa lại thường sử dụng cách chống nắng phun nước lên mái nhà, lau nền nhà, té nước ở nền sân cho mát.

Giữa trưa nóng đỉnh điểm 41 độ, bố đầu trần hì hục bắc thang lên mái nhà lắp vòi phun nước

Cách đây 2h, trên diễn đàn của những phụ nữ, một cô gái có tên T.L đã đăng tải một note giữa những ngày nắng nóng cao điểm: “Bố em là siêu anh hùng" với em các chị, các mẹ ạ.

Giữa trời nắng nóng đỉnh điểm, đi ăn cỗ về bố em đầu trần hì hục bắc thang lên mái nhà lắp vòi phun nước xoay xoay để nhà bớt nóng bức.

Em lo bố say nắng mà rơi nước mắt (đưa nón bố đội nhưng sợ vướng, mái có nước bị trơn nên bố không đội gì cả).

Em và em trai giữ thang cho bố rồi tranh thủ quay lại khoảnh khắc đáng yêu của bố.

Ps: Em chỉ đăng khoe xíu về bố yêu thôi, mong tránh những comment không hay nhé.

Chúc cả nhà mát mẻ sau khi thấy ảnh này của em.

Bắc Giang hơn 40 độ xíu thui ạ”.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện ông bố siêu nhân giữa trưa nắng nóng kỷ lục 41 độ đầu trần trèo lên mái nhà lắp vòi phun nước khiến cư dân mạng không khỏi xúc động.

“Bố là tất cả”, “Yêu bố mẹ rất nhiều chị ạ. Trời này ở quê ra ngoài là ung đầu được”, “Nhớ bố thế”, “Bố chính là nhà”… là những bình luận đầy tình yêu thương của dân mạng dành cho ông bố chịu thương chịu khó.

Giữa trưa nóng đỉnh điểm 41 độ, bố đầu trần hì hục bắc thang lên mái nhà lắp vòi phun nước

Nhiều dân mạng khác tỏ ra lo lắng khi ông bố trên đi lên mái nhà như vậy mà không đội mũ hay quần áo bảo hộ gì.

“Đi ra trời nắng như vậy mà không có 1 cái gì bảo hộ thế là không tốt đâu bạn ạ. Chả may cảm nắng thì nguy hiểm lắm. Phải đội nón mũ với mặc áo dài vào chứ”, M.P cho biết.

“Lần sau khuyên bố em nhé. Sức khoẻ là quan trọng nhất. Có thể để chiều mát rồi tưới nước cũng được mà. Tưới bây giờ trời nắng thế này cũng không ăn thua đâu. Nốt hôm nay là hết nóng rồi. Chúc gia đình em sức khoẻ”.

Nhiều dân mạng khác thì tò mò, không biết phun nước trên mái nhà xuống như vậy thì nhà có mát hơn nhiều lúc chưa phun nước không.

bố đầu trần trèo mái nhà

Trả lời câu hỏi này, T.L cho biết: “Phun nước như vậy mát lắm bạn ạ. Trước mình ở trọ, xóm có mái tôn, trưa mấy an hem lên phun nước một lúc là mát rười rượi luôn”.

Nhiều người dùng mạng khác thì cho biết, họ cũng đang ở nhà mái tôn. Sau đợt nắng nóng này, chắc họ phải đầu tư ống nước để phun suốt buổi trưa để chống nóng thôi.

Hiện topic trên vẫn hút nhiều bình luận của dân mạng.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lúc mới yêu