Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

Thu Hà 2018-10-02 06:45
- Những ngày này, các bạn trẻ tại Hà Nội tỏ ra ngỡ ngàng, thích thú khi “bóc giấy thú vui” dán ở một số bến xe buýt, bảng tin tại trường Đại học. Bức thông điệp lộ dần ra khiến họ phải giật mình suy ngẫm.

“Du lịch”, “Cà phê”, “Công tác xã hội”, “Tụ tập”, “Làm thêm”, “Xem phim”, “Facebook”, “Ngủ”… Đó là một loạt sở thích của người trẻ được “hóa thân” vào những mẩu giấy trên những bức ảnh về người già dán tại một số bến xe buýt, bảng tin trường Đại học tại Hà Nội.

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

Hãy lấy đi một mẩu giấy sở thích, bức thông điệp sẽ lộ ra...

Phía trên tấm ảnh là lời đề nghị: “Hãy lấy đi một mẩu giấy”. Sau động tác đơn giản bóc đi các mẩu giấy, bức ảnh người già được lộ ra với dòng thông điệp: “Đừng lãng quên người già trong gia đình”.

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

Bức thông điệp đó đã khiến nhiều người trẻ phải giật mình suy ngẫm về cách ứng xử của mình với ông bà, bố mẹ ở nhà.

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

Cuốn theo nhịp sống hiện đại gấp gáp, dường như người già đã bị lãng quên trong trái tim người trẻ tuổi. Họ ngại trò chuyện với ông bà vì “không hợp gu”, ngại về quê vì sợ bị ông bà hỏi thăm “có người yêu chưa”?... 1001 lý do khiến người trẻ “quên” người già.

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

Những tấm ảnh và bức thông điệp đã tạo hiệu ứng tích cực trong lòng giới trẻ.

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

“Thấy cái này ngay ở bến xe buýt gần cổng trường, chợt thấy mình quá vô tâm. Kể cũng đúng, mình có thời gian lướt Facebook, trà chanh chém gió nhưng chẳng có thời gian dành cho ông bà. Nhà ở xa, 1 – 2 tháng mới về thăm nhà một lần.

Lần nào về cũng vội, khi thì việc nọ việc kia, khi thì đám cưới đám xin trong họ, khi thì họp lớp cấp 2, cấp 3, lúc tụ tập mấy đứa bạn thân, cũng ít có thời gian ngồi với ông bà.

Có lần về quê lu bu còn quên đến thăm ông bà cơ, chuẩn bị đi mới nhớ ran, bèn đến chào ông bà nội một câu kẻo ông bà trách. Vừa thấy mặt bà đã hỏi: “Mày đến chào để đi hay vừa về đấy?”.

Mà lần nào ông bà cũng hỏi những câu kiểu như cháu học hành thế nào, có người yêu chưa. T còn bảo ông bà: “Sao lần nào ông bà cũng hỏi câu này, chán ơi là chán”. Rồi mỗi lần ông bà kể chuyện ngày xưa khó khăn thế nào, t toàn cáo bận để đỡ phải ngồi lâu.

Nghĩ lại lúc nào cũng thấy mình có lý do để không về thăm ông bà, bố mẹ. Nào là bận đi làm thêm, học thêm, bận đi tình nguyện.

Đến thăm các trung tâm bảo trợ xã hội, chăm sóc, trò chuyện với người già neo đơn trong khi ông bà mình lại chẳng để tâm đến. Ông bà giờ cũng già rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Từ giờ sẽ cố gắng trò chuyện với ông bà thật nhiều”.

Dòng trạng thái của thành viên có nickname P.Q.Đ trên một diễn đàn đã nhận được hàng trăm lượt like, bình luận của các bạn trẻ. Thành viên nickname Minh Phương chia sẻ điều may mắn nhất là còn ông bà ngoại và mong mỏi mọi cột mốc trên đời đều được ông bà chứng kiến, chúc mừng.

Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng được như vậy. Không ít người cùng cảnh đi làm ở Hà Nội và ít khi về quê, lâu lâu thành lười, cảm giác không muốn về nhà.

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bộ ảnh với bức thông điệp “Đừng lãng quên người già trong gia đình” được thực hiện bởi một trung tâm dưỡng lão tại Hà Nội.

Đại diện Trung tâm cho biết thời gian thực hiện ý tưởng bộ ảnh rất nhanh, chụp ảnh các cụ rồi nhờ mấy bạn điều dưỡng viết các thú vui, mối quan tâm của giới trẻ rồi đi dán tại bến xe buýt. Các bạn sinh viên cũng giúp sức dán ở bảng tin của khoa, trường để lan tỏa bức thông điệp.

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau “bóc giấy thú vui” dán ở bến xe buýt, bảng tin rồi lặng người nhận ra sự thật đằng sau

Tất cả được thực hiện nhanh chóng, giản đơn với một mong ước, đó là người trẻ hãy quan tâm nhiều hơn tới các bậc sinh thành, đừng để họ bị xóa nhòa trong nhịp sống hiện đại”, đại diện trung tâm chia sẻ.   

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có bạn nào cũng đang dùng em kem chống nắng “quốc dân” này không?