Gia đình Hà Nội đau đầu vì tháng nào tiêu 30 triệu vẫn chỉ đủ những thứ cơ bản

Trung Hiếu 2017-05-30 06:42
- Nhà 5 người, không ăn sang, mặc sang nhưng tháng nào chị Xuân Mai (32 tuổi, ngụ Hà Nội) cũng phải kêu trời khi tổng tiền chi tiêu đến 30 triệu đồng. Lương hàng tháng của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu những thứ cơ bản.

Lương của chồng chị Mai làm xây dựng nên lương tháng 18 triệu/tháng. Lương chị Mai làm trị sự của một công ty nên mức lương 12 triệu/tháng. Tổng chi tiêu vợ chồng chị có lương tháng 30 triệu và vì đã có nhà riêng nên cặp vợ chồng này không phải đi thuê nhà.

Nhà chị Mai có 5 người gồm hai vợ chồng chị Mai, 2 đứa con (1 trai, 1 gái) và chị giúp việc. Hàng ngày, vợ chồng chị đi làm, cô con gái lớn (5 tuổi) theo học mầm non nên chỉ ăn cơm ngày hai bữa sáng, tối ở nhà. Nhà chỉ còn chị giúp việc với cậu con trai út (1 tuổi).

Với thu nhập mức ở mức khá so với mặt bằng chung nhưng vợ chồng chị Mai không dám chi tiêu thái quá. Vì thuê người giúp việc nhà nên cả gia đình cũng hạn chế ăn hàng quán bên ngoài. Chỉ dịp lễ, ngày đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới mới tổ chức ăn uống ở nhà hàng. Còn con nhỏ nên vợ chồng chị cũng ít tụ tập ăn uống, hội hè.

Gia đình Hà Nội đau đầu vì tháng nào tiêu 30 triệu vẫn chỉ đủ những thứ cơ bản

Dù chi tiêu một cách tiết kiệm nhưng cứ hết tháng là gia đình chị cũng hết tiền, có may mắn lắm cũng chỉ dư 1,2 triệu, không đáng kể. Thấy làm mà không có dư, mấy tháng gần đây, chị Mai quyết định theo dõi việc chi tiêu hàng ngày bằng cách ghi chép cụ thể vào sổ. Nhưng cuối tháng tổng cộng lại, chị lại hoảng hồn khi số tiền cũng lên đến 28, 30 triệu đồng.

Cụ thể, các khoản chi tiêu trong tháng 5 mà chị Mai liệt kê:

- Tiền ăn: 8 triệu

- Tiền thuê người giúp việc: 5,5 triệu

- Tiền điện, nước: 1,5 triệu

- Xăng xe: 500 ngàn đồng

- Cưới xin, giỗ chạp, hội hè, sinh nhật: 1 triệu

- Tiền học của con: 2 triệu

- Tiền mua sữa: 4 hộp sữa bột (cho con trai út), 2 thùng sữa tươi (con gái lớn): 4,5 triệu đồng

- Mua sắm: 2 triệu

- Biếu bố mẹ nội ngoại: 2 triệu

- Tiền mua bỉm cho con: 300 ngàn đồng

- Tiền ăn vặt của con như trái cây, sữa chua, váng sữa: 1,5 triệu

- Điện thoại hai vợ chồng: 700 ngàn đồng

Tổng cộng: 29,5 triệu

Theo bà nội trợ tên Mai này: “Cứ đà chi tiêu kiểu này chắc vợ chồng tôi khủng hoảng mất, chưa hết tháng đã hết sạch tiền, đó đều là những khoản cơ bản. Làm được đồng nào xào đồng ấy thế này thì biết bao giờ vợ chồng tôi mới tích trữ được chút vốn đây. Tôi đang lo chẳng may vợ chồng, con cái ốm đau thì tiền đâu mà nằm viện chữa trị.

Người vợ này phân bua: "Mà nào phải vợ chồng tôi không biết tiết kiệm chi tiêu, ăn uống cũng bình thường, không nhà hàng, quán xá, không quần áo hàng hiệu, mốt này mốt kia vậy mà cũng chẳng dư được đồng nào”.

Nói về chi tiêu 30 triệu/tháng chỉ đủ những thứ cơ bản, chị Mai thở dài thườn thượt, hiện tại chị cũng muốn cắt bỏ hay giảm bớt 1 khoản nào đó nhưng không thể. Bởi vì khoản nào nhà chị cũng đã giảm tới mức tối đa, không thể cắt bớt đi.

"Sống giữa thủ đô dù có nhà riêng như này nhưng tôi thấy chật vật quá. Có khi nào vợ chồng phải làm thêm để có thêm tiền để dành không. Chứ sống như thế này thì lo quá", chị Mai nói.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không nhất thiết quên đi người yêu cũ, nhưng bạn phải tiếp bước