Éo le cả gia đình tật bệnh, người duy nhất trụ cột lại bị tai nạn nằm liệt giường

2017-05-14 09:15
- Mẹ bị bệnh tâm thần, bố là cựu chiến binh bị u ruột non di căn, bà ngoại đã 87 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải đi cắt cỏ, cày cuốc ngoài đồng… Mọi công việc xưa nay đều đổ lên vai chàng thanh niên này, giờ anh lại nằm liệt giường nên tất cả chỉ trông chờ hết vào sự giúp đỡ của hàng xóm.

Đó là câu chuyện xót xa đến cháy lòng của gia đình anh Phạm Tiến Đạt (SN 1995) ở khu 1, Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ.

Từ lâu, Đạt là người đàn ông trụ cột trong nhà, gánh vác mọi công nặng việc nhẹ. Gia đình Đạt có 5 người. Trong đó, ông Phạm Văn Thanh - bố của Đạt là một cựu chiến binh bị bệnh u ruột non đã di căn nên phải phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột. Chính vì vậy sức khỏe của ông bị giảm sút đi rất nhiều.

Éo le cả gia đình tật bệnh, người duy nhất trụ cột lại mắc bạo bệnh

Bà ngoại đang bên cạnh Đạt.

Bao năm qua, bố Đạt không làm được những công việc nặng nhọc. Còn mẹ của Đạt là một người đàn bà mắc chứng bệnh tâm thần. Kèm thêm nữa, bà bị thoát vị đĩa đệm nên từ mấy năm nay bà đã không thể tham gia lao động trong gia đình.

Bà ngoại của Đạt tuy ở tuổi 87 nhưng chưa một ngày bà được an hưởng tuổi già. Ngược lại hàng ngày bà vẫn phải đi cắt cỏ, cày cuốc để chăm sóc ruộng đồng cho con, cháu.

Tất cả người thân của Đạt đều không thể lao động. Duy chỉ có bà ngoại nhưng sức bà cũng rất yếu ớt do tuổi bà đã cao. Người em gái sinh năm 1997 của Đạt cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế để có tiền trang trải cho gia đình, em gái Đạt đã phải xuống Hà Nội làm thuê. Tuy nhiên, một tháng em gái Đạt cũng chỉ được 3,4 triệu và công việc không ổn định.

Éo le cả gia đình tật bệnh, người duy nhất trụ cột lại mắc bạo bệnh

Chiếc giường của bà cụ đã sập xệ quá mức nhưng cũng chẳng có tiền để có thể mua cái mới.

Gia cảnh đã nghèo nhưng vào đúng đêm giao thừa ngày 30 Tết năm 2017, Đạt đi chơi và vô tình bị tai nạn. Hậu quả khiến Đạt chấn thương sọ não 2/3 và không còn ý thức được xung quanh.

Một phần hộp sọ của em được cắt và các bác sỹ gửi đi các bệnh viện để bảo quản chờ khi nào người khỏe lại thì mới cấy vào. Đạt phải nằm viện Việt Đức điều trị gần 4 tháng trời. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đạt được chuyển về bệnh viện tỉnh.

Éo le cả gia đình tật bệnh, người duy nhất trụ cột lại mắc bạo bệnh

Một thanh niên cao to lực lưỡng, thời gian nằm viện khiến có thể em chỉ còn như một nhúm xương.

Ngày 27/04/2017, Đạt có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, đã cho tự thở được mà không cần đến sự hỗ trợ của máy móc. Khi ấy, bệnh viện thông báo gia đình chuẩn bị kinh phí để tiếp tục điều trị cho Đạt.

Từ khi Đạt nằm viện, gia đình đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để chi trả viện phí. Đến nay không đủ điều kiện để tiếp tục chữa trị cho Đạt, gia đình đành xin bệnh viện cho Đạt về.

Ngày 4/5/2017 vừa qua, vì không có tiền chữa bệnh cho Đạt, gia đình đã đưa Đạt về nhà để chữa trị.

Éo le cả gia đình tật bệnh, người duy nhất trụ cột lại mắc bạo bệnh

Hàng xóm giúp đỡ gia đình Đạt mỗi bữa ăn. Mẹ Đạt đang ngồi thất thần kể từ ngày con bà bị tai nạn.

Từ một thanh niên lực lưỡng cao to, sau 5 tháng trên giường bệnh, hóa chất và kháng sinh đã rút cơ thể Đạt teo đi chỉ còn lại như một nhúm da bọc xương. Nhìn Đạt nằm trên giường bất tỉnh trước hoàn cảnh éo le đến cùng quẫn khiến ai cũng phải thương cảm.

Gia đình nhà Đạt trước là hộ nghèo. Từ khi anh em Đạt đi làm và có thu nhập nên gia đình đã thoát được nghèo thành hộ cận nghèo. Nhưng kể từ ngày Đạt gặp tai nạn, mọi sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày của bà ngoại và mẹ Đạt bây giờ đều nhờ bà con hàng xóm, anh em họ hàng họ cũng chỉ giúp đỡ được phần nào, chứ không thể chu cấp mãi.

Éo le cả gia đình tật bệnh, người duy nhất trụ cột lại mắc bạo bệnh

Xung quanh căn nhà đều rất tan hoang.

Trao đổi với ông Lê Văn Hải, trưởng khu 1, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, ông cho biết: “Gia đình ông Phạm Văn Thanh là một gia vô cùng khó khăn trên địa bàn. Trong gia đình chỉ có cháu Đạt là người trụ cột mặc dù tuổi Đạt còn rất trẻ”.

Ông Hải cho biết thêm, trước đây, do Đạt làm ăn chăm chỉ nên sớm vực gia đình thoát khỏi cảnh bần hàn. Hiện giờ, Đạt lâm vào tình cảnh như vậy, không chỉ kinh tế gia đình lại suy sụp thêm mà không khí ảm đạm, buồn phiền bao trùm khắp căn nhà nhỏ.

Éo le cả gia đình tật bệnh, người duy nhất trụ cột lại mắc bạo bệnh

Căn nhà 3 gian cũ, nơi 5 thành viên trong gia đình Đạt khốn khổ đang sống vất vưởng những ngày đầy khó khăn.

"Tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm chia sẻ giúp đỡ gia đình em Đạt để em có đủ kinh phí điều trị, sớm có thể lao động để tiếp tục gánh vác công việc của gia đình mình", ông Hải nói.

Mọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc muốn chia sẻ và giúp đỡ cho Đạt có thể gửi về địa chỉ: 

Ông Phạm Văn Thanh (bố Đạt)

Khu 1, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 01698456925.

Hoặc có thể liên hệ với em gái của Đạt là Phạm Thị Hòa theo số điện thoại: 0166 768 8024

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm