Đi học lớp “NGƯỢNG NHƯNG VẪN THÍCH”, chị em phát hiện ra điều họ quên không làm với anh xã bấy lâu nay...

Thu Hà 2017-09-26 16:30
- Ở lớp học đặc biệt này đang diễn ra tại Hà Nội, nhiều chị em tâm sự lấy chồng mười năm có lẻ nhưng vẫn chưa biết cách làm “chuyện ấy” sao cho nồng nàn.

Ở lớp học ngượng nhưng… vẫn thích!

Tò mò về lớp học "Men & Sex" trong chuỗi lớp học Nghệ thuật quyến rũ đang diễn ra tại Hà Nội, chúng tôi đã xin phép Tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân được ngồi dự lớp trong một buổi chiều cuối tuần. Trước khi bắt đầu, nữ tiến sĩ có một yêu cầu với tất cả các học viên là… không chụp ảnh, ghi âm lại những gì đã diễn ra.

Đi học lớp “nghe tên đã thấy ngượng”, chị em phát hiện ra điều mình KHÔNG LÀM SUỐT BAO NHIÊU NĂM NAY

Rất đông chị em đăng ký lớp học nghệ thuật "chiều chồng" của Tiến sĩ Huyền Trân. Ảnh: NVCC

Bởi ở lớp học này, đích thân Tiến sĩ Huyền Trân sẽ hướng dẫn chị em “thực hành” một số hành động tế nhị. Trên tay ai cũng chỉ có một cuốn sổ, cây bút để ghi chép những điều mình thích thú mà thôi. Thậm chí, cô còn yêu cầu học viên mang theo đồ yoga ôm sát người khi tham gia lớp học.

Đi học lớp “nghe tên đã thấy ngượng”, chị em phát hiện ra điều mình KHÔNG LÀM SUỐT BAO NHIÊU NĂM NAY

Sổ, bút lúc nào cũng sẵn sàng trên tay học viên. Ảnh: NVCC

Nhiều học viên thú nhận, khi nghe tên lớp học "Men & Sex" họ đã thấy “phát ngượng”. Nhưng theo Tiến sĩ Huyền Trân, lớp Gái hư, "Men & Sex" là hai lớp học được chị em đăng ký tham gia đông nhất trong chuỗi lớp học Nghệ thuật quyến rũ.

Nữ tiến sĩ này mở lớp học có tên đặc biệt trên là muốn chị em được thăng hoa trong chuyện đó. “Sau khi sinh em bé được một tháng, tôi bắt đầu tập Yoga trở lại. Lần đầu tiên tập luyện trở lại, tôi đã khóc trên thảm tập. Khóc vì mình yếu quá, không uốn cong được người. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi đó là “Thôi chết, mình yếu quá không tập luyện được thì làm sao làm “chuyện ấy”? Yoga cũng như “chuyện ấy”, cần thực hiện rất nhiều động tác uốn cong người. Các bạn sau sinh có bị như vậy không”, Tiến sĩ Huyền Trân nói.

Đi học lớp “nghe tên đã thấy ngượng”, chị em phát hiện ra điều mình KHÔNG LÀM SUỐT BAO NHIÊU NĂM NAY

Tiến sĩ Phan Thị Huyền Trân ủng hộ việc chị em cởi mở đi học về những chủ đề "nhạy cảm" để chủ động trong cuộc sống hôn nhân. Ảnh: NVCC

Để truyền tải tới các học viên, người đứng lớp này luôn biết cách dẫn dắt các học viên vào các chủ đề hấp dẫn và nóng bỏng. Thậm chí, nhiều lúc tiến sĩ Huyền Trân còn hỏi thêm: “Ở đây, ai là người… còn trinh?”. Nghe cô giáo hỏi, nhiều chị em bắt đầu cười khúc khích. Sau đó, cô trò mới thủ thỉ tâm sự chuyện phòng the như những chị em gái trong nhà.

“Làm gì khi chồng không có “màn dạo đầu”?”; “Làm gì khi chồng yếu sinh lý?”;  “Có nên nói cho bạn trai biết em không còn trinh?”; “Khi “yêu”, em nên để đèn hay tắt đèn? Nhắm hay mở mắt sẽ thú vị hơn?”, “Làm sao để nuôi dưỡng lại đam mê trong tình dục sau những tổn thương?”... đó là nhanh nhản những câu hỏi mà các học viên lớp học đều từ ngại ngần đến mạnh dạn hỏi cô giáo. Và câu hỏi nào, cũng được người đứng lớp trả lời dí dỏm, hết sức lôi cuốn.

Lạ đời những phụ nữ lấy chồng mười năm chưa biết “lên đỉnh”, sợ gần chồng mỗi đêm

Tình dục rất quan trọng trong tình yêu nam nữ. Nếu yêu mà làm tình không sướng thì tình yêu không đẹp. Chắc chắn sẽ có một người đi ngoại tình vì nhu cầu sinh lý không được giải quyết. Bởi đàn ông luôn thích một người phụ nữ khỏe mạnh, quyến rũ và có đam mê ngay cả khi ở trên giường.

Trong khi đó, đa phần phụ nữ Việt rất thụ động. Chuyện ấy không được như ý muốn, chị em lại không dám nói ra, cứ thế cam chịu, đau đớn cả đời. Thay vì trách người đàn ông, chị em nên trang bị kỹ năng, kiến thức về tình dục để hiểu người đàn ông của mình cũng như hiểu cơ thể mình đang muốn gì”, Tiến sĩ Huyền Trân lý giải.

Đi học lớp “nghe tên đã thấy ngượng”, chị em phát hiện ra điều mình KHÔNG LÀM SUỐT BAO NHIÊU NĂM NAY

Tiến sĩ Trân đã từng làm một cuộc thử nghiệm, cô hỏi chị em: “Có bao giờ bạn khen hay nói cám ơn anh ấy sau khi “lên đỉnh” chưa? Những lúc bạn mệt, không sẵn sàng, bạn có từ chối làm tình không?” thì khi đó, câu trả lời gần như là “Không”.

Ở lớp học này, PV cũng được nghe nhiều chị em tâm sự lấy chồng mười năm, có với nhau hai mặt con mà chưa bao giờ biết đến cảm giác “lên đỉnh” là gì.

“Tôi chỉ biết nhắm mắt chiều chồng cho xong. Đòi hỏi cái gì đó “táo bạo”, “mới mẻ” trong chuyện phòng the là thứ đáng xấu hổ, trái thuần phong mỹ tục”, chị Thanh Hường, một học viên tại Hà Nội thú nhận.

Đi học lớp “nghe tên đã thấy ngượng”, chị em phát hiện ra điều mình KHÔNG LÀM SUỐT BAO NHIÊU NĂM NAY

Một cuộc trò chuyện bàn tròn về "bí mật phòng the" cùng chị em. Ảnh: NVCC

Ngược lại, chị Ngân Anh (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) lại không dám mặc áo trễ cổ mỗi khi ở nhà vì sợ ông chồng… cưỡng hiếp lúc nào không biết! Việc quan hệ tình dục trở thành cơn ác mộng, đến mức chị muốn ly hôn. Thế nhưng cái “mác” giáo viên đã trở thành thứ cấm cản chị đi đến quyết định đó. Chị chịu trận hết ngày này qua tháng khác. Chị sống mà như đã chết, sợ hãi mỗi khi đêm về.

Có học viên bẽn lẽn bảo mỗi khi ân ái xong, chồng hỏi “em sướng chưa?”. Dù họ không cảm thấy gì nhưng vẫn bảo “em sướng” để chồng không “mất hứng”. Có người không biết làm thế nào để có cảm hứng làm tình vì bận rộn, ức chế quá nhiều việc.  

“Dần dần việc giả vờ lên đỉnh, ức chế khi làm tình, cuộc hôn nhân thiếu kỹ năng tình dục, không hề biết trân quý cảm xúc cơ thể mình sẽ giết chết hạnh phúc của hai người”, tiến sĩ Huyền Trân cảnh báo.

Nữ tiến sĩ này cũng tâm sự, ở lớp học này, điều làm chị sung sướng, nở nụ cười mãn nguyện nhất là khi học viên thông báo: “Cô ơi, đêm qua, em và anh ấy đã thử theo những gì cô dạy. Thật tuyệt!”.

 Thu Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Viết cho em, cô gái của mùa đông