Đêm định mệnh của cô sinh viên nghèo, đi làm thêm kiếm tiền chi trả học phí.

2018-05-08 09:30
- Để trả số tiền trước đó đã vay để nạp học phí, Giang cùng người yêu đi làm thêm vào buổi tối. Thế nhưng, trên đường về thì gặp tai nạn giao thông khiến người yêu tử vong. Giang bị thương nặng.

Tai nạn kinh hoàng

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 2/5/2018, Phan Thị Kiều Trúc Giang (21 tuổi, ngụ phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh) cùng người yêu tên Đức trên đường đi làm về. Khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì không may gặp tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông khiến Giang bị thương nặng, người yêu tử vong.

Người dân phát hiện đôi nam nữ nằm bất động trên vũng máu nên trình báo cho cơ quan chức năng. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vì vết thương quá nặng nên Đức đã tử vong. Giang bị thương nặng, vỡ xương chậu, gãy tay phải, chân trái. Giang đã trải qua một ca phẫu thuật nhưng vẫn chưa khả quan. Bác sỹ cho biết, Giang phải phẫu thuật rất nhiều lần và thời gian điều trị rất dài mới có cơ hội đi lại.

Thi thể của bạn trai Giang sau đó được người thân đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương. Đến thời điểm này Giang vẫn chưa biết người yêu đã qua đời. Hiện Giang đang được chăm sóc và điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu, lầu 5, khu B3, khoa ngoại, bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Phan Thị Ngọc Đào (48 tuổi, mẹ của Giang) cho biết, Giang đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Sài Gòn. Mấy tháng trước, vì bà Đào lâm bệnh nặng, phải nhập viện điều trị nên không có tiền cho Giang nộp học phí. Không dám hỏi xin tiền mẹ, Giang tự đi vay 4 triệu đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 6 triệu đồng.

Để trả nợ, ngày đi học, tối đến, Giang xin làm thêm tại một quán ốc với mức lương 120 nghìn đồng/ ngày. Để giúp người yêu, Đức cũng tranh thủ thời gian đi làm cùng Giang. Làm vừa được 10 ngày thì cả hai gặp nạn khiến người tử vong, người nguy kịch.

Giang bị bể xương chậu, gãy tay phải, chân trái

Cô Nguyễn Thị Hà (giảng viên trường đại học) cho biết, Giang là một học sinh ngoan, học giỏi, có trách nhiệm. Vì hoàn cảnh khó khăn nên em tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ mẹ bệnh tật, không may gặp nạn nguy kịch.

Mong em cố gắng vượt qua hoạn nạn này để sớm trở về, hoàn tất giấc mơ của mình.

Nỗi đau người mẹ.

Suốt gần một tuần nay kể từ ngày hay tin con gặp nạn, bà Đào suy sụp hẳn vì mất ăn mất ngủ, lo lắng cho con. Bà là mẹ đơn thân. Giang là con duy nhất. Bà Đào quê ở Tiền Giang, vì hoàn cảnh khó khăn nên hàng chục năm nay, hai mẹ con dắt díu nhau lên Sài Gòn mưu sinh. Trước còn sức khỏe, bà làm công nhân. Nhiều năm gần đây, sức khỏe không còn lại mắc bệnh sỏi thận nên bà đi giúp việc cho người ta với mức lương 5 triệu đồng/ tháng. Cố gắng chắt chiu, tằn tiện, bà cũng nuôi được con gái bước chân vào giảng đường đại học. Thế nhưng, giấc mơ của Giang, hi vọng của người mẹ vụt tắt từ ngày Giang gặp nạn.

tai nạn giao thông

Hình ảnh xinh xắn của cô nữ sinh trước khi gặp nạn.

"Nhiều năm nay căn bệnh sỏi thận hoành hành nên làm được đồng nào tôi thuốc thang, điều trị hết. Biết mẹ không có tiền, con tôi đã lặng lẽ đi mượn tiền để đóng học phí để lấy thêm chứng chỉ tin học, anh văn. Đêm con cố gắng đi làm để kiếm tiền trả nợ, không ngờ lại ra nông nổi như thế này đây.

Con bé nói chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ ra trường, đi làm kiếm tiền phụ mẹ chữa bệnh. Giờ nhìn con thế này, tôi đau đớn và thấy mình có lỗi nhiều lắm", bà Đào khóc nghẹn.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay