Dân mạng phẫn nộ chàng thanh niên BẠC TÌNH không muốn cưới sau 4 năm sống thử với bạn gái

2016-12-30 20:47
- Dù bài viết đăng tải cách đây chưa đầy một ngày nhưng đã thu hút hơn 1,5 ngàn like và 1.991 comment của dân mạng. Hiện con số ấy vẫn gia tăng từng phút..

Hôm nay, một câu chuyện xúc động nhưng không kém phần đau xót đầy bi kịch của một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội khiến cộng đồng chưa hết phẫn nộ. Dù bài viết đăng tải cách đây chưa đầy một ngày nhưng đã thu hút hơn 1,5 ngàn like và 1.991 comment của dân mạng. Hiện con số ấy vẫn gia tăng từng phút..

Bài viết được đăng tải trên một fanpage với tên: “Không muốn cưới bạn gái dù đã chung sống 4 năm”. Dù mới chỉ đọc tên bài viết của thanh niên trên, người đọc đã phần nào mường tượng ra một chuyện tình oan trái.

Phẫn nộ trước màn “truất ngựa truy phong” của nam thanh niên sau khi sống với bạn gái 4 năm trời

Câu chuyện khiến chủ tài khoản này bị ăn màn gạch đá chưa bao giờ nhiều đến vậy.

Câu chuyện kể về của một đôi bạn yêu nhau từ ngày còn đại học. Cô gái hơn chàng trai 2 tuổi. Nhưng vì tuổi trẻ, vì tình yêu mà họ bước qua khoảng cách ấy để đến bên nhau.

Sau khi yêu nhau được ba năm thì hai người dọn về sống chung. Trong giai đoạn này có lẽ là quãng thời gian họ bên nhau và vượt qua nhiều sóng gió nhất.

Bốn năm trời gắn bó biết bao kỷ niệm, đặc biệt thời sinh viên nghèo khó ai cũng hiểu. Chàng trai kể lại những kỷ niệm chua chát nhất mình phải chịu đựng. Chẳng hạn như buổi tối mùa đông mưa phùn gió rét năm 2009, chàng trai gom hết tiền nộp học nên không còn tiền ăn. Trong đêm đông ấy, người yêu anh đã đạp xe hơn 12 km đường mua cho người yêu hai chiếc bánh mỳ và dúi vào tay anh 200 ngàn - nửa số lương trong một tháng của cô.

Phẫn nộ trước màn “truất ngựa truy phong” của nam thanh niên sau khi sống với bạn gái 4 năm trời

Những bình luận cộng đồng mạng không tiếc lời lên án nam thanh niên.

Giây phút ấy, chàng trai ôm chặt cô mà khóc, mà hứa rằng suốt cuộc đời sau này anh sẽ sống tốt để vượt qua nghèo khó trả ơn cô.

Quá trình bên nhau, họ quan hệ nhưng không sử dụng cách phòng tránh thai an toàn nên cô gái mang thai hai lần. Nhưng cả 2 lần ấy, chàng trai đều ép bỏ.

Lần này khi cô gái nói vừa mang thai thì nam thanh niên trăn trở với nhiều lý do. Nhưng có lẽ những lý do ấy chỉ ngụy biện cho sự sở khanh của mình: “Cô ấy hơn mình hai tuổi, cô ấy sẽ già đi rất nhanh khi mình 35 tuổi”. Hay một lý do ngô nghê khác: “Giờ mình có điều kiện, mình có cơ hội làm quen với nhiều cô gái tốt. Điều ấy mình xứng đáng được hưởng”.

Bài chia sẻ của chủ tài khoản trên khiến cư dân mạng không kìm nén sự tức giận và ném đủ "gạch đá", những câu sỉ vả không thương tiếc: “Người ta mất cả tuổi xuân để theo anh. Sao anh không nghĩ lúc đó người ta có thể tìm được người khác tốt hơn anh gấp bao nhiêu lần mà chị vẫn bên anh”.

Nhiều người thì mỉa mai đầy hàm ý: “Bỏ đi đừng cưới, để sau này gánh nghiệp cho chị ấy”.

Phẫn nộ trước màn “truất ngựa truy phong” của nam thanh niên sau khi sống với bạn gái 4 năm trời

Hiện, PV đã liên hệ qua facebook để mong kết nối được với chủ nhân facebook đăng những dòng chia sẻ trên. Tuy nhiên ngay sau đó chủ tài khoản này đã khóa cuộc trò chuyện, không muốn chia sẻ bất cứ điều gì thêm sau màn "hỏi ý kiến khán giả" trên mạng xã hội.

 Xin trích lại nguyên câu chuyện xôn xao cộng đồng mạng của chàng trai bạc tình: 

Không muốn cưới bạn gái dù đã chung sống 4 năm

Mình là nam, 28 tuổi, xuất thân nghèo khó nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, ra trường đi làm rồi tích góp được một số vốn, mở một công ty thời trang nhỏ, cũng gọi là có chút thành công, có nhà có xe.

Nhớ mùa đông năm 2009, trời rét đậm, mưa phùn, khi ấy hai đứa đang học đại học, ngày ấy mình nghèo rớt mồng tơi, đến nỗi khi mình gom sạch tiền để nộp học phí, không còn một đồng ăn. Bạn gái ngay khi lấy lương đi dạy thêm, đạp xe hơn 12 cây số mua hai cái bánh mì đến cho mình ăn. Dúi vào tay mình 200 ngàn, số tiền đó bằng nửa tháng lương của cô ấy. Mình ôm cô ấy vào lòng khóc nức nở, thề sẽ nỗ lực vượt qua cái nghèo, để sau này đền ơn cô ấy.

Bọn mình yêu nhau được 3 năm thì về sống chung với nhau, có những lúc mình nghĩ rằng mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời vì cô ấy thật chu đáo, đảm đang, chăm sóc yêu thương mình.

Thời gian đầu 2 đứa có quan hệ với nhau nhưng không dùng biện pháp tránh thai, vì bốn năm trước khác giờ nhiều lắm, bọn mình ngại không dám mua bao cao su hay thuốc tránh thai nên cô ấy dính thai 2 lần, mình đều ép đi bỏ. Mình hứa với cô ấy là chừng nào thành đạt, cưới nhau rồi sinh con, cho con có một cuộc sống đầy đủ.

Ngày hôm qua cô ấy lại phát hiện dính bầu, lần này không thể bỏ được vì tử cung của cô ấy rất mỏng. Cô ấy cũng không muốn bỏ và muốn làm đám cưới nhưng mình lại có nhiều điều suy nghĩ.

Thứ nhất là cô ấy hơn mình hai tuổi, khi mình tầm 35 tuổi, ở thời điểm đang sung sức nhất thì cô ấy đã già rồi, thực ra vài năm nay mình thấy cô ấy đã xuống cấp nhiều lắm.

Thứ hai là bây giờ mình có điều kiện quen nhiều cô nhà có điều kiện, quyền chức, trẻ trung, xinh đẹp. Mình nghĩ những người như thế mới xứng đáng với mình còn nếu cô ấy quyết định sinh thì cứ chu cấp cho con đầy đủ.

Nhưng mình cũng áy náy khi nghĩ về thời sinh viên nghèo khổ đã hạnh phúc như thế nào khi có cô ấy bên cạnh, khi mới thành lập công ty hai đứa thức đêm thức hôm làm hàng...

Bây giờ trở mặt có vẻ như không được tử tế. Các bạn tư vấn giúp mình với, có nên cưới hay không? Nếu cưới mình sẽ cưới trước Tết.

 

Cù Hiền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu