Cuốn nhật ký nguệch ngoạc của vợ và chuyến xe bí mật của quý ông 80 tuổi đi khám nam khoa

2017-03-12 07:29
- Không muốn phiền con cháu, càng không muốn làm vợ thất vọng, ông Quế lẳng lặng gấp quần áo rồi lấy lý do về thăm lại chiến trường xưa. Sau đó, một mình ông bắt xe ra Hà Nội và tìm đến BV Nam học & Hiếm muộn Hà Nội.

“Đã từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân ở các độ tuổi khác nhau, tuy nhiên chưa bao giờ tôi ấn tượng với bệnh nhân ngay từ phút đầu như trường hợp dưới đây”, Bs Nguyễn Bá Hưng, BV Nam học & Hiếm muộn Hà Nội, cho biết. 

Bs Hưng kể: “Đó là trường hợp của ông Lê Văn Quế (SN 1933, quê Diễn Châu, Nghệ An). Hôm đó, tôi có mặt ở bệnh viện từ 6 giờ sáng. Đến nơi tôi đã thấy một ông lão chừng 80 tuổi, người cao gầy, tóc bạc đang ngồi ở hàng ghế chờ. Bên cạnh ông là có một chiếc ba lô khá to, trên tay là tập hồ sơ rất dày. 

Đến giờ khám, ông lão lại xuất hiện trước cửa phòng tôi. Nhìn người đàn ông hiền lành, gương mặt phúc hậu tôi rất có thiện cảm. Tôi hỏi chuyện và được biết, ông đi từ Nghệ An ra Hà Nội lúc 5 giờ sáng, khi trời còn nhá nhem tối”. 

Gặp Bs Hưng, ông Quế đặt vào tay bác sĩ hàng chục cuốn sổ khám bệnh và tập kết quả xét nghiệm, siêu âm các bệnh lý. 

Ông bảo, trong người ông có đủ thứ bệnh, nào là cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, gút, phì đại tiền liệt tuyến. Đáng kể hơn cả là ông đã từng hai lần trải qua cơn thập tử nhất sinh vì bị nhồi máu cơ tim. 

Tuy nhiên những bệnh lý đó đã không còn quan trọng, vì ông được các bác sĩ điều trị ổn định. Bây giờ ông chỉ cần sự giúp đỡ của bác sĩ nam khoa. Ông muốn các bác sĩ giúp ông có sự hưng phấn trở lại, sau hơn 20 năm không hề có ham muốn vợ chồng. 

“Ông Quế nói bằng giọng rất tha thiết, khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi hỏi, mất ham muốn 20 năm, sao bây giờ ông mới đi khám? Ông liền kể ra một câu chuyện rất dài”, Bs Hưng nói. 

BS Nguyễn Bá Hưng - BV Nam học & Hiếm muộn Hà Nội. 

Theo đó, ông Quế trước kia là bộ đội. Khi tham gia quân ngũ, ở nhà, mẹ ông đã nhắm cho ông cô Liễu - một cô gái rất trẻ, kém ông tới 13 tuổi. 

Sau đó, ông Quế được nghỉ phép về địa phương 2 ngày. Một đám cưới đã diễn ra nhanh gọn và đôi nam nữ trở thành vợ chồng dù chưa một lần gặp mặt. Cưới xong, ông chỉ kịp ở lại với vợ đêm tân hôn. Sớm hôm sau, ông lại vội vã lên đường. 

Sau khi ông đi, vợ ông đã kịp mang bầu và sinh cho ông một cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng tận 2 năm sau, ông Quế mới về gặp vợ con trong chốc lát. 

Cứ thế, suốt thời gian công tác, ông về thăm vợ được 2 lần nữa thì cả 2 lần vợ ông đều mang thai. Khi về địa phương tham gia sản xuất thì vợ ông sinh người con thứ 4. 

Nhìn đàn còn nheo nhóc, bố mẹ già cả, ông lại khoác ba lô lên đường vào Nam kiếm thêm thu nhập. 

Ông tìm đến tỉnh Bình Dương làm công việc trông nom đồn điền cao su cho người họ hàng. Tiền lương được bao nhiêu, ông gửi hết về cho vợ chi tiêu và nuôi dưỡng các con. Hơn 10 năm sau, khi các con đã khôn lớn, đã dựng vợ gả chồng ông mới trở về Nghệ An. 

Khi trở về, trong người ông mang bao nhiêu bệnh tật. Vì thế cả ngày ông phải uống thuốc uống thang. Chuyện vợ chồng cũng tẻ nhạt suốt nhiều năm tháng. 

Đến một ngày, tình cờ dọn nhà, ông Quế tìm được cuốn sổ nhật ký của vợ từ rất nhiều năm về trước. Trong đó, bao nhiêu nhớ nhung, thiếu thốn tình cảm bà đều trút vào cuốn sổ bằng nét chữ nguệch ngoạc. Lúc này, ông mới giật mình nhớ lại những ngày tháng qua. 

Ảnh: Imgur 

Ông và bà là vợ chồng nhưng thời gian xa nhau nhiều hơn ở gần. Khi được về gần, ông lại bệnh tật và không hề có ham muốn. Vì thế ông thấy thương và rất áy náy với vợ. Vợ ông kém ông 13 tuổi, năm nay bà cũng gần 70 tuy nhiên nhu cầu của bà vẫn còn. 

Mấy lần bà gợi ý, ông cũng cố gắng chiều nhưng không thành công, sau vài lần thì bà chán… Vì thế, bây giờ, ông muốn làm một việc gì đó để bù đắp cho người bạn đời. Ông tìm đến các phòng khám, bệnh viện tuyến cơ sở để cải thiện sức khỏe tình dục của mình, thế nhưng kết quả không như mong muốn. 

Đến phòng khám nam khoa, sau khi thăm khám, bác sĩ bắt đầu lên phác đồ điều trị cho ông Quế. Bs Hưng cho biết: “Với trường hợp có đủ các thứ bệnh và hiện tại dùng đủ các loại thuốc như của ông Quế, chúng tôi rất khó có thể lựa chọn ra một loại thuốc phù hợp. 

May thay gần đây các kỹ thuật y học đã có một bước đột phá mới về điều trị bệnh rối loạn cương. Đó là việc sử dụng công nghệ sóng xung kích tuyến tính cường độ thấp. Đây là phương pháp điều trị hiệu quả cao, không gây tác dụng phụ, không có chống chỉ định. 

Việc điều trị bằng máy này rất đơn giản, bệnh nhân chỉ cần đến chạy máy mỗi tuần một lần, mỗi lần khoảng 30 phút và chạy máy trong 4 tuần liên tục là có hiệu quả”. 

Bs Hưng nói tiếp: “Sau 1 tháng điều trị, ông Quế đã dần lấy lại phong độ. Ông còn điện thoại hỏi thăm và thông báo tin vui với các bác sĩ”, Bs Hưng nói tiếp. 

Theo Minh Anh/Vietnamnet 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 gia đình đông con showbiz Việt tiết lộ bí quyết dạy con đáng học hỏi