Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa "mình thì khóc, 2 mẹ bật cười"

2018-04-13 09:05
- "Ngày đi đẻ, chắc cái mặt em lúc đó dị lắm, mẹ chồng với mẹ đẻ cứ cười khi em cố gắng cắn răng chịu đau. 2 bà bảo, tao chả thấy đứa nào nhìn buồn cười như mày" - mẹ bỉm sữa kể lại kỷ niệm ngày đi đẻ.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau đoạn tâm sự đi đẻ hài hước của một bà mẹ trẻ. Những tình huống dở khóc dở cười được diễn tả sống động nhưng cũng không kém phần thú vị khiến nhiều người bật cười.

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Nguyên văn đoạn tâm sự như sau:

"Đi đẻ so với suy nghĩ và tinh thần chuẩn bị nó khác 180 độ. Hành trình đi đẻ của em cũng gian nan phết. 40 tuần tròn vẫn chưa có dấu hiệu gì em hoang mang lo lắng lắm các mẹ ạ , sợ phải lên thớt vì đến ngày rồi mà con vẫn chưa chịu ra gặp bố mẹ. Lão chồng em đi làm trên Hà Nội cũng sốt ruột, chủ nhật hôm đấy về để hôm sau đưa vợ đi khám nếu không đẻ được thì nhờ bác sĩ. Tối đó, vợ chồng dắt nhau đi dạo. Em bầu em ít đi lắm, ít vận động nữa. Không biết do mình đi bộ hay đến lúc con muốn ra rồi mà đêm đó em đau bụg luôn các mom ạ. 12h đêm lão chồng cuống hết cả lên gọi xe để đi bệnh viện, tưởng đẻ ngay ai dè huhu... phải mất 1 ngày mới chịu ra. Bộ quần áo xanh da trời, rộng gấp 3 người em cũng vừa. không thể tưởng tượng nổi cơn đau nó kinh hoàg như vậy các mẹ ạ . Em đau 1 ngày đã sợ rồi, không biết các mẹ đau mấy ngày thì thế nào nữa. Suốt đêm mở được 1 phân. Bác sĩ cứ bảo trưa mai sẽ đẻ được. Thế mà trưa mai được có 2 phân. Chắc cái mặt em lúc đó dị lắm, mẹ chồng với mẹ đẻ cứ cười khi em cố gắng cắn răng chịu đau. 2 bà bảo, tao chả thấy đứa nào nhìn buồn cười như mày, haha, em thấy họ đau họ cứ gào thét khóc lóc. Làm như vậy tí lấy sức đâu mà rặn đẻ. Tự nhủ cố gắng cố gắng và lúc em không chịu nổi được nữa nước mắt chảy ra là bác sĩ gọi lên bàn. Đến đây em không muốn tưởng tượng lại nữa. Chắc các mẹ trải qua rồi nên sẽ thấu hiểu. Chả có hạnh phúc nào bằng khi được làm mẹ. Em đang ngồi bế con ngủ và tâm sự với các mẹ. Còn các mẹ thì sao, hihi. Chia sẻ cho vui. Ảnh minh hoạ khi ngồi chuẩn bị tinh thần chờ cơn đau kéo đến. Chồng chụp trộm, giờ xem ảnh mới thấy trong máy chồng".

Đọc tâm sự đi đẻ của bà mẹ trẻ, rất nhiều bà mẹ khác đều thấy cảm động. Dường như vẻ sợ hãi đã chạy qua thân thể mỗi người. Họ rùng mình kể lại ký ức của họ.

Bạn Trần Thị Hằng bình luận: "Chị gần giống em ý, mình thì khóc mà các mẹ cứ cười".

Nickname Đăng Hường tâm sự: "Mình đây thì tập 1 quá được 10 ngày vẫn không thấy ra, lão chồng bàn bạc với mọi người mai đưa mình đi mổ, ai ngờ đêm đó con chui ra, mình thấy khó chịu 1 tí bảo lão chồng, anh ơi, hình như em đau đẻ á, lão nói, đẻ gì mà đẻ, ngủ đi, mai tạnh mưa thì đi đẻ. Nằm một lúc vẫn thấy hơi buồn đi vệ sinh, mình nói lão gọi bố mẹ chồng chở đi viện,và kết quả là đã mở 3 phân, hjhj, lúc đó vẫn không đau và mình đã tranh thủ ăn đủ thứ luôn, trứng vịt lộn, sữa, bò húc, bún, bim bim... mãi sau mới có cơn, và kết quả là đau 2 tiếng cả mẹ lẫn con thấy nhau. hạnh phúc lắm các mẹ ạ, Không biết tập 2 này có giống tập 1 ko, hy vọng cũng giống vậy".

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Bạn Vũ Trang kể: "Lúc em đi đẻ đau như thế nào chồng em không thấy, không hiểu cho em. Đến lúc mổ xong chồng đến nhìn chỉ đứng cười và nhìn con thôi. Ngày hôm sau vừa lên viện mang tiếng chăm vợ nhưng còn đi ra rủ bạn bè đi uống bia được.

Cười chảy nước mắt với tâm sự đi đẻ của bà mẹ bỉm sữa mình thì khóc, 2 mẹ bật cười

Độc giả Bống Nail tâm sự: "Nhắc đến đau đẻ là không muốn tưởng tượng ra luôn. Không giám đẻ đứa thứ 2 nữa. Nhập viện từ trưa nhưng 8h tối đau đến 8h sáng hôm sau mới đẻ. Đêm đó là đêm kinh hoàng, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Đau như đau đẻ quả không sai. Đau chết đi sống lại. Đến 8h sáng mở có 5 phân có cơn rặn non thế là bác sỹ rạch hết cỡ để đẻ. Lúc đấy làm gì còn sức nữa. Thôi thôi nghĩ lại là rùng mình rồi. Giờ con được gần 6 tuổi rồi mà không nghĩ đến đẻ nữa".

đi đẻ

PV Em Đẹp đã có cuộc phỏng vấn với chủ nhân câu chuyện đi đẻ. Chị tên là Hồng Nhung. Chị Nhung cho biết: "Con mình bây giờ đã được 4 tháng tuổi. Giờ nghĩ lại cảnh đi đẻ hôm ấy vẫn thấy rùng mình, cảm giác đau đớn nhưng hạnh phúc ấy chắc cả đời không quên được. Hồi đi đẻ, mình được mọi người cho ăn nhiều thứ, phải ăn để lấy sức đẻ. Lúc đẻ đau lắm nhưng khi nhìn thấy con mọi đau đớn như biến mất hoàn toàn, hạnh phúc vô bờ bến mà không có gì có thể diễn tả được".

"Hiện tại cuộc sống của gia đình mình rất hạnh phúc, được hai bên nội ngoại yêu thương. bé nhà mình cũng rất ngoan. Dù sinh nở rất đau đớn nhưng cũng hạnh phúc ngập tràn khi các mẹ được nhìn thấy con. Chỉ muốn khuyên mọi người đặc biệt là các mẹ bầu sắp sinh cũng sưng nên sợ hãi quá mức. Các mẹ hãy cố gắng vượt qua gian nan để chào đón thiên thần bé bỏng của mình nhé". - Chị Nhung nói thêm.

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 hậu duệ nhí có khả năng siêu phàm hơn cả nhà tiên tri Vanga