Cuộc sống vất vả và nỗi lo mỗi đêm bị quấy rối tình dục ngoài công trường của các nữ công nhân

Bảo Thoa - Theo BBC 2017-03-20 08:54
- Để tiết kiệm tiền, những phụ nữ này đã ngủ tại công trường. Nhưng họ phải đối mặt với sự quấy rối, trêu ghẹo của công nhân nam mỗi đêm.

Nền công nghiệp xây dựng ở Campuchia đang phát triển rất mạnh mẽ với sự xuất hiện ngày càng nhiều các tòa nhà cao ốc ở thủ đô Phnom Penh.

So với 4 năm trước, dân số tại thành phố này đã tăng lên gấp đôi, khiến cho nơi này đang dần chuyển mình trở thành đô thị phát triển rực rỡ.

Nền công nghiệp xây dựng đó cũng đòi hỏi một lượng công nhân dồi dào, khiến cho mọi người từ khắp mọi miền đất nước đổ về thủ đô để tìm kiếm việc làm. Điều ngạc nhiên là, một phần ba số công nhân tại đây là phụ nữ.

Một số người trong số họ mới bắt đầu làm công việc này. Một số người đã có kinh nghiệm, một số người là công nhân trở về từ cuộc đàn áp người lao động di cư bất hợp pháp ở Thái Lan năm 2014. Trong số đó, có không ít phụ nữ di chuyển tới thủ đô cùng với gia đình và bạn bè. Họ sống và làm việc tại chính nơi họ đang xây dựng. 

Công trường vốn là nơi làm việc nguy hiểm và công nhân nữ thường nhận mức lương thấp hơn so với công nhân nam. Mặc dù vậy, những người phụ nữ này vẫn phải làm việc chăm chỉ, mặc cho những rủi ro trong lao động hay trong đời thường có thể đến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất của họ là bị quấy rối tình dục của các công nhân nam mỗi đêm ở ngoài công trường.

Hãy cùng xem những chia sẻ của các nữ công nhân tại Campuchia:

 "5 năm trước, tôi đã đến thủ đô Phnom Penh cùng gia đình của mình. Ở quê không có công việc cho chúng tôi, điều duy nhất chúng tôi có thể làm đó là trồng lúa một lần trong năm".

"3 năm trước, bệnh tật và việc li dị chồng khiến tôi rơi vào khủng hoảng về tiền bạc. Tôi phải bán nhà cửa, nhưng điều đó vẫn không thể chi trả cho các món nợ của tôi.

Vì vậy, tôi đến thành phố và làm việc trong các khu xây dựng. Điều tuyệt vời nhất ở đây là tôi sẽ được trả tiền theo tuần, điều này khác khi tôi làm việc ở các nhà máy hay trong khách sạn".

"Cả gia đình tôi bao gồm 5 người con và hai vợ chồng tôi đều làm việc tại khu xây dựng này".

 "Tôi và chồng đều làm công việc xây dựng trục thang máy. Chúng tôi làm việc tại các địa điểm khác nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ có mặt tại công trình trong một, hai hoặc ba tháng".

 "Không giống với những người bạn của tôi hiện đang làm việc tại các nhà máy, tôi thích làm tại các công trường xây dựng vì cả gia đình của tôi đều làm việc tại đây.

Tuy được làm việc gần người thân, nhưng tôi cũng phải đối mặt không ít sự quấy rối của những người công nhân nam mỗi khi họ say rượu".

"Đã 3 năm kể từ khi tôi chuyển đến thành phố Phnom Penh và làm công việc hiện tại. Con gái tôi sống cùng gia đình ở tỉnh Prey Veng. Tôi đang cố gắng tiết kiệm thật nhiều tiền. Tôi cũng ngủ tại công trường để gửi nhiều tiền cho gia đình ở quê".

"Tôi đã làm việc trong nghề xây dựng này gần 4 năm rồi. Tôi làm việc trong nhiều dự án ở Phnom Penh như khách sạn, nhà ở...

Và như những người công nhân nữ tại đây, tôi cũng phải đối mặt với sự quấy rối, trêu ghẹo của công nhân nam. Nhưng phải làm gì bây giờ chứ? Vì tôi không còn nơi khác để ngủ và tôi cũng không thể đủ khả năng trả tiền cho căn phòng riêng"

"Tôi đang làm việc xây dựng ở Campuchia sau khi tôi trở về từ Thái Lan. Là mẹ của hai đứa con, tôi phải làm việc từ sớm tới tối muộn để có đủ tiền cho gia đình mình. Tôi không có đủ thức ăn dinh dưỡng và thời gian ăn uống, bởi vậy tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt".

Bảo Thoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn cách ẩn thông tin không muốn theo dõi trên Facebook