Cuộc sống trong viện dưỡng lão của "gái bán hoa" hết thời

2016-09-15 06:33
- Ở Mexico, khi đã "nghỉ hưu", những phụ nữ làm nghề "bán hoa" có thể vào viện dưỡng lão sống đến hết đời.

Mới đây, Mexico đã cho xây một viện dưỡng lão mang tên Casa Xochiquetzal, dành riêng cho những phụ nữ "bán hoa" đã hết thời và nghỉ hưu. Do hầu hết những người làm nghề "buôn hương bán sắc" đều bị xã hội bài trừ, ghét bỏ nên chính phủ nước này hy vọng nơi đây sẽ giúp họ làm lại từ đầu, hòa nhập vào cuộc sống.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Khung cảnh yên bình bên trong viện dưỡng lão Casa Xochiquetzal.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Những người phụ nữ ngày sẽ sống ở đây cho đến hết đời.

Viện dưỡng lão Casa Xochiquetzal cung cấp nơi ở cho những phụ nữ hành nghề "bán dâm" đã già cả, đồng thời phục vụ thức ăn, cũng như một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, một số chuyên gia trong viện sẽ tư vấn cho phụ nữ ở đây, giúp họ dần dần chữa lành trái tim và linh hồn bị tổn thương do công việc đem đến.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Các chuyên gia sẽ tư vấn, giúp phụ nữ ở đây chữa lành tổn thương tinh thần.

Có thể nói, viện dưỡng lão cung cấp cho họ "chốn đi về" an toàn nhất trong những năm tháng cuối đời. Ở độ tuổi đã xế chiều, phụ nữ không thể đứng đừng hay tiến hành các giao dịch kiếm sống nữa. Dù có trang điểm hào nhoáng, đẹp đẽ ra sao, công việc trong quá khứ cũng chẳng thể tiếp tục.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Đôi bàn tay của "gái bán hoa" đã xế chiều.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Một phụ nữ đang tắm rửa.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Bữa ăn trong viện dưỡng lão.

Do đặc thù công việc, phụ nữ làm nghề "bán dâm" thường xuyên phải đối mặt với bạo lực. Điều này khiến 90% người vào đây đều mắc tổn thương tâm lý và tâm hồn. Họ bị ngược đãi, đối xử bất công nên mất đi sự tự tin. Người ta có thể nhìn thấy rất rõ sự sợ hãi, thất vọng, lạc lõng trong ánh mắt họ. Tất cả đều là ám ảnh công việc gây nên.

Hàng tuần, viện dưỡng lão đều cung cấp dịch vụ cầu nguyện, giúp mọi người được giải tỏa phần nào thể xác và tâm hồn.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Dễ dàng nhận ra sự thất vọng và cô đơn trong mắt một người bất kỳ ở đây.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Người phụ nữ này vẫn luôn nhớ mãi về tình nhân của bà.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của gái bán hoa đã hết thời

Tại Casa Xochiquetzal, phụ nữ từng làm "gái" có thể sống thật với chính mình.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão của 'gái bán hoa' hết thời

Họ có thể trò chuyện với nhau mà không sợ bị ghét bỏ, khinh thường.

Bên cạnh đó, phụ nữ trong viện dưỡng lão Casa Xochiquetzal còn được tham gia các lớp học văn hóa, kỹ năng miễn phí. Như vậy, họ sẽ dễ dàng tìm được sự tự tôn, tự tin của bản thân hơn.

Hiện có khoảng 26 phụ nữ trong độ tuổi từ 55 - 86 sống ở đây. Họ đều là những "gái bán hoa" đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu. Điểm chung giữa họ là: hài lòng với ngày háng hiện tại.

Bạch Ngân Theo QQ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn quần jeans ôm cho nàng mũm mĩm