Cuộc sống mưu sinh bình dị của những người dân xa xứ giữa đất Sài Gòn

2017-02-08 18:41
- Sài Gòn, mảnh đất nhiều người xa xứ chọn làm nơi lập nghiệp mưu sinh và từ bao giờ trở thành quê hương thứ 2 của họ. Điều này khiến cho Sài Gòn hoa lệ có thêm nhiều bức tranh sống động bình dị giữa ngày thường.

Một buổi sáng giữa tuần đầu tháng 2, ở các con phố Sài Gòn, xung quanh tôi là hình ảnh những người lao động xa xứ đang miệt mài lao động.

Từ lâu, những người lao động này đã chọn Sài Gòn là nơi lập nghiệp, sinh sống. Dù tất bật lao động mưu sinh để trang trải cho cuộc sống thường ngày nhưng vẫn có những người luôn nở một nụ cười lạc quan ngay cả khi đang làm việc nặng nhọc.

Mỗi người một nỗi niềm, một hoàn cảnh riêng. Nhưng lầm lũi lao động giữa thành phố này, ai cũng mong có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và vì gia đình thân yêu mà họ luôn cần mẫn, cố gắng.

Ngắm nhìn hình ảnh trắng đen về cuộc sống mưu sinh giữa chốn Sài Gòn hoa lệ

Anh Nguyễn Văn Bé, quê ở Quảng Ngãi lên Sài Gòn lập nghiệp bằng nghề dọn vệ sinh đường phố. Anh Bé chia sẻ: "Tôi lên Sài Gòn cách đây hơn 20 năm, ở quê nghèo nên phải chọn thành phố hoa lệ này để mưu sinh nuôi cha mẹ ở quê và vợ con".

Ngắm nhìn hình ảnh trắng đen về cuộc sống mưu sinh giữa chốn Sài Gòn hoa lệ

Chú Nguyễn Thành Tâm, năm nay đã ngoài 60 tuổi, làm nghề vá xe đã hơn 30 năm ở Sài Gòn.

Hằng ngày, thu nhập của chú chỉ khoảng 100.000 đồng có khi ít hơn. Nhưng vì cuộc sống gia đình khó khăn nên chú vẫn phải cố gắng mưu sinh được đồng nào hay đồng nấy.

Cuộc sống mưu sinh bình dị của những người dân xa xứ giữa đất Sài Gòn

Đôi bàn tay của chú da đã bị nhăn lại vì tuổi già nhưng vẫn phải mưu sinh để kiếm kế sinh nhai qua ngày.

Ngắm nhìn hình ảnh trắng đen về cuộc sống mưu sinh giữa chốn Sài Gòn hoa lệ

Nghề bán hàng rong ở các công viên Sài Gòn, dường như đã trở thành nghề của nhiều con người xa xứ bởi họ không có đủ điều kiện để mở cho mình một quầy buôn bán. Đối với họ chỉ cần có tiền lo cho gia đình, lo cho cuộc sống qua ngày là đã mừng lắm rồi.

Ngắm nhìn hình ảnh trắng đen về cuộc sống mưu sinh giữa chốn Sài Gòn hoa lệ

Chị Hải cũng từ quê lên Sài Gòn bán nước dạo gần chục năm nay. Chị cho biết, nghề này cực nhất là những khi bị bảo vệ tại các công viên đến, chị và mọi người phải xách đồ đạc lên và chạy trốn. Nhưng vì mưu sinh họ vẫn phải tìm các vỉa hè để làm mặt bằng buôn bán.

Ngắm nhìn hình ảnh trắng đen về cuộc sống mưu sinh giữa chốn Sài Gòn hoa lệ

Cô Hoa, người bán nước giải khát tại con hẻm nhỏ Quận 1, TP.HCM hơn 25 năm mưu sinh tại đây cũng đang vội đếm lại số tiền buôn bán cả ngày của mình.

Cô bảo: "Cả ngày phơi mặt ra đường nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên cô vẫn phải đi bán hàng để có đồng ra đồng vào, ngày nọ bù ngày kia".

Ngắm nhìn hình ảnh trắng đen về cuộc sống mưu sinh giữa chốn Sài Gòn hoa lệ

Cô Hạnh, 47 tuổi cũng là người từ quê Sóc Trăng lên Sài Gòn. Cô gắn bó với nghề bán vé số dạo đã 11 năm nay.

Theo cô cho biết, nghề này phải chấp nhận dầm mưa dãi nắng. Có như vậy mới kịp giờ xổ số chiều nếu không sẽ bị lỗ. "Lên Sài Gòn, chẳng biết chọn nghề gì mưu sinh nên những người xa xứ như chúng tôi thường chọn nghề bán vé số dạo để kiếm tiền qua ngày dù vất vả, mưa nắng". 

Nhìn cuộc sống mưu sinh của những người lao động xa xứ ở Sài Gòn mới thấy, Sài Gòn mới có cái tên Sài Gòn hoa lệ nhưng hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo.

Cuộc sống là thế, không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra cũng như chọn cho mình được cuộc đời như ý. Song những hình ảnh trên lại càng khiến cho Sài Gòn ồn ã trở nên bình dị, thân thương.

Ngọc Nhiên 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Siêu phẩm Cushion Clio Kill Cover Cica Serum dành riêng cho da mụn, nhạy cảm