Cuộc sống quấn quýt bên nhau như vợ chồng son của cặp đôi Hà Nội U70 “lừa nhau” trọn đời (P.1)

Thu Hà 2017-11-27 09:32
- Bà Lê Thị Sáng (Vọng Đức, Hà Nội) đã “gia nhập” hội U60. Còn chồng bà, nhà báo Ngô Lộ năm nay đã 75 tuổi. Vậy mà ông bà Sáng vẫn tình cảm, quấn quýt bên nhau như vợ chồng son suốt mấy chục năm qua.

Ông TRỌNG bà vì chữ NHẪN

Chúng tôi tới thăm ông bà Sáng vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Nhưng bước chân vào căn nhà nhỏ bé của ông bà tại khu tập thể số 5 Vọng Đức, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, cái lạnh đã ở lại đằng sau cánh cửa.

Mùa này, hoa cúc họa mi đang tràn ngập trên khắp các con phố tại Hà Nội. Yêu loài hoa trắng mộc mạc, tinh khiết này, lúc nào bà Sáng cũng cắm một bình hoa cúc họa mi xinh xắn đặt giữa phòng khách. Chúng tôi có cảm giác, vượt qua thời gian và muôn trùng sóng gió, câu chuyện tình yêu của bà với nhà báo Ngô Lộ vẫn đẹp vẹn nguyên, thuần khiết như đóa cúc họa mi kia.

Chuyện tình vượt thời gian của cặp vợ chồng “lừa nhau” trọn đời, ông 75 tuổi vẫn là “soái ca” của bà (P.1)

Căn nhà bà Lê Thị Sáng lúc nào cũng có một bình hoa tươi. 

Khi gặp bà Sáng, ông Ngô Lộ đang giữ chức vụ Phó Tổng biên tập tạp chí Khoa học và công nghệ, thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ.

Đã từng đứt gánh một lần, bà Sáng dự định sẽ ở vậy nuôi con. Nhưng sự ấm áp, chân thành của ông Lộ đã khiến bà mở cửa trái tim đón nhận tình yêu thêm một lần nữa. Năm 1993, ông bà làm đám cưới.

Chuyện tình vượt thời gian của cặp vợ chồng “lừa nhau” trọn đời, ông 75 tuổi vẫn là “soái ca” của bà (P.1)

Đám cưới của ông bà Sáng giản dị nhưng ấm cúng. 

Ông Lộ khẳng định: “Cho đến giờ phút này, mấy chục năm cưới nhau, bà chưa làm mất lòng ai trong gia đình nhà chồng. Bà lo được những điều ông cần lo trong đời”.

Bởi ông Lộ là trưởng tộc, anh cả trong một gia đình có tới 8 anh chị em. Làm dâu của một gia đình trưởng tộc không phải là điều dễ dàng. Mỗi năm ông bà “đăng cai” hơn chục cái giỗ, trăm ngàn việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay bà quán xuyến.

Chuyện tình vượt thời gian của cặp vợ chồng “lừa nhau” trọn đời, ông 75 tuổi vẫn là “soái ca” của bà (P.1)

Ông hay hóm hỉnh bảo bà “lừa đảo” tất cả mọi người trong gia đình nhà chồng. Bởi có gì ngon nhất, bà Sáng đều sẵn lòng mang ra mời các anh chị em đến chơi nhà. Khi mẹ chồng mất, nhiều lần bước lên cầu thang tới căn nhà mẹ vẫn ở khi còn sống, bà Sáng hụt hẫng, bật khóc như mất đi một thứ quý giá trong đời.

Chị chồng bà sinh năm 1940. Bà Sáng không có khái niệm “chị chồng” mà bà coi chị như một người mẹ, việc cỗ bàn trong nhà dù nhỏ nhất bà cũng xin ý kiến chị. Tấm lòng nhiệt thành của bà đã “cảm hóa” tất cả mọi người.

Chuyện tình vượt thời gian của cặp vợ chồng “lừa nhau” trọn đời, ông 75 tuổi vẫn là “soái ca” của bà (P.1)

Những tấm ảnh vượt thời gian. 

Vượt lên trên tình yêu, ông trân trọng bà như ngày đầu vì chữ “nhẫn” rất cao mà bà dành cho ông cũng như gia đình nhà chồng trong suốt mấy chục năm qua. Đến nỗi gia đình nhà ngoại của bà Sáng đã có lần nói với bà rằng: “Lộ rất TRỌNG cháu”.

Chưa bao giờ ông bà có “quỹ đen”

Ông hay gọi bà là “béo”. Sáng ra, ông nhờ “béo xoa cho anh tí dầu vào lưng”. Cứ 5 giờ sáng là bà dậy, xoa dầu bóp lưng cho ông xong xuôi mới sang mở cửa hàng bên phố Bà Triệu cho người ta bán hàng.

Cả đời sống bên nhau, hai ông bà chưa bao giờ biết đến khái niệm “quỹ đen” là gì. Ai tiêu gì, có bao nhiêu tiền, đi đâu, làm gì là công khai với nhau, không bao giờ nói chung chung là “đi có việc”.

Chuyện tình vượt thời gian của cặp vợ chồng “lừa nhau” trọn đời, ông 75 tuổi vẫn là “soái ca” của bà (P.1)

"Gia tài" tình yêu của vợ chồng bà Sáng là một kho ảnh. 

Từ đó thành một cái nếp quen, đi đâu làm gì là nói chuyện với nhau, có gì phát sinh là thông báo. Chẳng thế 10 lần bà Sáng may quần áo thì có tới 8 lần ông Lộ đi lấy giúp và ông cũng là người…trả tiền.

Chuyện tình vượt thời gian của cặp vợ chồng “lừa nhau” trọn đời, ông 75 tuổi vẫn là “soái ca” của bà (P.1)

Xót tiền của chồng, bà không muốn cầm nhiều tiền trong ví. Còn ông lại muốn bà luôn có tiền bên mình phòng khi ông không về nhà kịp. “Ông tâm lý, muốn đầu óc bà được thoải mái, không phải lo nghĩ chuyện tiền nong trong nhà”, bà Sáng lý giải. 

Chuyện tình vượt thời gian của cặp vợ chồng “lừa nhau” trọn đời, ông 75 tuổi vẫn là “soái ca” của bà (P.1)

Hai ông bà cùng rôm rả "nói chuyện" với cháu qua "phây". 

Ông Lộ cho chúng tôi xem “kho ảnh” ông bà chụp từ năm 1993 đến bây giờ. Ảnh cưới, ảnh ông bà chụp cùng nhau trong những chuyến đi, ảnh đại gia đình đủ cả. Ông chẳng ngại “ôm eo” bà khi chụp ảnh.

Thời gian trôi đi, chỉ có những tấm ảnh còn lại. Ông bà coi đó là “gia tài”, khắc ghi lại toàn bộ câu chuyện tình yêu một đời họ dành cho nhau trọn vẹn.

Cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi cho đến năm 2010, bà Sáng phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Bà khẳng định bà sống được là nhờ “lộc” của chồng và gia đình nhà chồng. Mời độc giả Em Đẹp đón đọc ở kỳ tiếp theo.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lý do bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Klairs