Cụ bà 86 tuổi nghèo khổ chịu cảnh máu ồng ộc chảy từ khóe mắt, hốc mũi suốt 5 năm qua

2017-06-10 16:15
- Do căn bệnh ung thư xương hàm nhưng không có tiền điều trị, 5 năm trở lại đây, máu liên tục chảy ra từ các hốc mắt, hốc mũi. Dù rất đau đớn và sợ hãi, nhưng cụ bà 86 tuổi này cũng đành chịu đựng.

Đó là hoàn cảnh của cụ Lâm Thị Ngó (86 tuổi) ở tổ 13, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trò chuyện với bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (56 tuổi) - con gái út, người sống cùng cụ Ngó cho biết: “Mẹ tôi bị bệnh ung thư xương hàm mặt lâu lắm rồi, nhưng 5 năm trở lại đây căn bệnh trở nên nặng hơn. Ngày nào ở hốc hai mắt hoặc mũi của cụ cũng bị chảy máu. Có hôm chảy ồng ộc ra gần đầy cả cốc nước”.

Cụ bà nghèo khổ chịu cảnh máu chảy ra từ khóe mắt suốt 5 năm

Cụ Lâm Thị Ngó khổ sở với khối u trên mặt.

Ngoài căn bệnh quái ác kia, cụ Ngó còn bị bướu quai hàm. Hiện giờ cụ không thể ăn uống được gì mà chỉ ăn cháo và uống sữa nhưng hoàn cảnh của cụ đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng cụ Ngó được nhà nước hỗ trợ 300 ngàn đồng nhưng cũng chẳng đủ trang trải thuốc thang.

Vì hoàn cảnh cụ Ngó quá khó khăn nên nhà nước mới cấp cho cụ ngôi nhà tình nghĩa. Tuy cụ Ngó sinh được bốn người con nhưng hoàn cảnh các con của cụ ai cũng khó khăn, cuộc sống chật vật nên mỗi người tha phương cầu thực để an cư lạc nghiệp.

Người con trai cả của cụ năm nay tuổi cũng ngoài 60. Tuy con trai ở ngay giáp nhà cụ nhưng ông cũng mắc bệnh chân tay run, quanh năm không làm được việc gì. Cuộc sống của gia đình ông cũng rất chật vật.

Hiện tại, cụ Ngó đang ở cùng người con gái út - bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Bà Hằng lấy chồng và sinh được một cậu con trai. Năm bé học lớp 3 thì chồng bà mất. Kể từ đó bà ở vậy nuôi con. Hiện tại một mình bà gánh nặng nuôi mẹ tật bệnh và con gái đang học đại học Đồng Nai.

Trước đây, bà Hằng phải làm rất nhiều việc để nuôi mẹ và con gái. Bây giờ sức khỏe bà Hằng đã giảm nhiều, bà chỉ nhận dọn rác thời vụ cho trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (1 tháng 2 triệu đồng). Nhưng công việc ở trường cũng chỉ làm được 8 tháng là hết. Những tháng còn lại bà Hằng lại đi đẩy xe rác cho ấp (1 tháng được 1 triệu đồng). Cuộc sống của bà Hằng cũng rất khó khăn khi phải lo tiền thuốc giảm đau cho cụ Ngó và cái ăn hàng ngày.

Cụ Ngó sức khỏe kiệt quệ vì máu chảy nhiều, ngày nào cụ cũng bị chảy máu. Nhưng nhà cụ không có tiền đi viện điều trị nên vẫn phải chấp nhận chịu đau đớn sống chung với khối u. Khối u chèn và kéo mắt xuống đến tận má choán gần hết mặt… khiến mặt cụ biến dạng, khó thở, ăn uống vô cùng khó khăn. 

Cụ bà nghèo khổ chịu cảnh máu chảy ra từ khóe mắt suốt 5 năm

Ngày nào cụ cũng bị chảy máu nên sức khỏe của cụ giảm sút nghiêm trọng.

Trao đổi với ông Đặng Văn Sỹ, trưởng ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết: "Đây là một gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Cụ Ngó có bốn người con nhưng hoàn cảnh của họ đều rất khó khăn nên không được nhờ ai. Hiện tại cụ Ngó đang sống cùng cô con gái út. Bệnh tật của cụ bị từ lâu, mỗi tháng, cụ được hỗ trợ 300 ngàn.

Hiện tại, căn bệnh của cụ Ngó ngày một nặng khiến sức khỏe của cụ rất yếu. Rất mong những tấm lòng của mạnh thường quân giúp đỡ để cụ có kinh phí khám bệnh và điều trị".

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 người đẹp Việt khiến cư dân mạng 'thót tim' vì diện váy xẻ quá cao