Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

2017-02-03 06:40
- Ngày mùng 6, mùng 7 tháng Giêng hầu hết các công sở đều bắt đầu đi làm trở lại. Không khí khai xuân buổi sáng rộn ràng, tấp nập nhưng đến chiều hầu như rất thưa vắng.

Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, ở các công sở, những người làm công ăn lương sẽ được nghỉ từ 26/1 đến 1/2/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). 

Do mùng 1, mùng 2 Tết Âm lịch rơi vào hai ngày cuối tuần, nên các công sở được nghỉ bù vào mùng 4, mùng 5 Tết. Tổng cộng, những người lao động có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi. Bởi thế mùng 6, mùng 7 tháng Giêng, hầu hết các công sở bắt đầu nhộn nhịp không khí khai xuân, tưng bừng ngày đầu tiên đi làm trở lại trong năm mới.

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

 

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Không khí khai xuân náo nức tại các công sở ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết.

Tại các công sở sáng ngày mùng 6 Tết, mùng 7 Tết, các nhân viên đến cơ quan, công ty khá đúng giờ. Ai cũng mặc đẹp nhất để gặp đồng nghiệp cùng chúc tụng nhau năm mới tốt lành và nhận lì xì của sếp. Vẻ mặt ai cũng hào hứng, phấn khởi, vui tươi.

10h sáng tại một đơn vị truyền thông N. ở đường Dương Đình Nghệ, Hà Nội đã có mặt khá đông đủ các nhân viên. Mọi người í ới gọi nhau vào phòng họp lớn để tập trung gặp mặt khai xuân và nhận lì xì của sếp tổng.

“Năm nào cũng vậy, cơ quan mình toàn khai xuân vào mùng 6 Tết. Buổi sáng khoảng 10h, cả cơ quan sẽ gặp mặt đầu xuân. Thời điểm ấy là tưng bừng nhất. Sếp tổng sẽ nhận định về năm cũ và hướng đi của năm mới. Sau đó là màn sếp lì xì cho tất cả các nhân viên. Không khí buổi gặp mặt đầu xuân lúc nào cũng náo nhiệt và nhiều tiếng cười nhất. Sau màn này thì bộ phận nào về phòng làm việc của bộ phận ấy”, chị Thu Nga, nhân viên tại công ty truyền thông N. cho biết.

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Cũng theo người phụ nữ công sở này tiết lộ: “Ngày đầu năm nên ai cũng cố gắng đến khai xuân buổi sáng. Công sở buổi sáng tấp nập lắm. Nhưng sau khi gặp mặt xong, các nhóm cứ tản ra đi chúc Tết hay ngồi cà phê với nhau. Một số người thì tranh thủ về nhà sớm. Đến chiều thì cơ quan vắng tanh, chỉ có lác đác vài người ngồi làm việc”.

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Chị Thu Nga cũng lý giải lý do công sở ngày đầu năm sáng rộn ràng, chiều thưa vắng là vì: “Năm mới năm me mà, ai cũng có tâm lý đến khai xuân chứ chưa làm thực sự. Hơn nữa, cơ quan mình không quản lý chặt về thời gian, giờ giấc, chỉ quản lý hiệu quả công việc. Vì thế, miễn là công việc vẫn đảm bảo là được, còn lại ai cũng có tâm lý chơi xuân tiếp”.

Tại công sở T. ở Hapulico, đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội sáng nay cũng bắt đầu đi làm trở lại. Từ 9h sáng, nhân viên các bộ phận tập trung khá đông. Tuy nhiên, không một nhân viên nào có tư tưởng tập trung làm việc.

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Các chị em tranh thủ "tự sướng", lưu giữ phút ngày đầu đến công ty khai xuân sớm.

“Là ngày đầu đến công ty khai xuân nên chị em trong phòng đến khá đầy đủ. Tuy nhiên, chẳng ai có tâm lý cặm cụi làm việc như mọi khi mà toàn ngồi buôn chuyện Tết nhất rồi lì xì cho nhau. Ai cũng ngóng thời khắc sếp đi các bộ phận chúc Tết và lì xì năm mới”, Hoàng Hạnh, 26 tuổi hào hứng kể.

Cô gái này kể tiếp: “Sau khi sếp mừng tuổi xong, như ở bộ phận mình nhiều chị em thì các chị em sẽ cùng rủ nhau đi lễ chùa ở gần đây. Lễ chùa xong, cả nhà sẽ ngồi cà phê chém gió đến quá chiều thì về. Chẳng ai buồn lên lại công ty làm việc mà sẽ ra về sớm luôn”.

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Dân công sở khoe lì xì khủng của sếp và đồng nghiệp dành cho ngày đầu năm.

Theo đại bộ phận dân công sở đi khai xuân ngày đầu ở cơ quan, công ty đều cho biết, ngày đầu đi làm hầu như ai cũng có tâm lý khai xuân lấy may. Vì thế, công sở nào cũng rộn ràng tiệc ngọt, tiệc mặn và chú trọng vào phút gặp mặt. Còn lại công việc của ai người đó chủ động, mà có trễ nải một chút cũng không sao.

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

Công sở ngày đầu khai xuân sau nghỉ Tết: Sáng rộn ràng, chiều hiu hắt

“Ngày đầu xuân mà, đi khai xuân lấy ngày và lấy may đầu năm thôi. Làm việc thì quanh năm suốt tháng rồi. Nên nếu có trễ nải 1 vài hôm thì sếp cũng thông cảm cho thôi. Từ sáng, cả công ty mình cứ ăn ăn, uống uống và chúc tụng nhau không ngớt đây. Chiều thì hầu như không còn ai ở công ty nữa. Ai cũng ‘chuồn’ về hoặc đi có việc hết”, một nhân viên công ty dược tại Hapulico thành thật thú nhận.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi xin lỗi, vì đã từng gặp em