Cô gái Hải Phòng dành cả TUỔI THANH XUÂN để đi mừng cưới người khác, còn mình Ế VẪN HOÀN Ế

2017-12-05 15:43
- Facebook N.K cũng háo hức, cô đã làm thanh toán tài chính và tháng này cô cũng thanh toán không biết bao nhiêu là phúc lợi đám cưới. K cũng mong không biết bao giờ đến lượt mình trong khi bản thân còn không có người yêu.

Mới đây, trên facebook một hội nhóm những người trẻ tuổi, cô gái Hải Phòng tên N.T.T đã đăng tải một câu chuyện dành cả tuổi thanh xuân của mình để đi ăn cưới, mừng ngày những người bạn bị “mất tờ rinh” trong khi nhìn lại mình thì ế vẫn hoàn ế.

Cụ thể, cô gái trẻ này kể rằng: “23 năm còn chưa biết cảm giác mất tờ rinh là gì. Nhưng mà cứ phải lũ lượt mất tiền cho sự mất tờ rinh của người khác.

Lương thì khóc tiếng Mán vẫn chưa thấy về, mà thiệp mời trên bàn thì thời gian địa điểm rõ ràng. (À thực ra là không có thiệp, mời mồm gửi all people trong group luôn).

Chả nhẽ lại hét lên: Chị là ai, em không quen chị, chị đi ra đi. Nhưng mà sợ bị đánh nên làm quả tâm thư, trưa đi ăn cỗ còn có lí do mà hốc.

Phận đã hết tiền còn F.A khổ lắm.

Dành cả thanh xuân để mất tờ rinh mà niềm ao ước mãi mãi chỉ là ao ước”.

Cô gái Hải Phòng dành cả TUỔI THANH XUÂN để đi mừng cưới người khác

Cô gái dành cả tuổi thanh xuân để đi ăn cưới, mừng ngày những người bạn bị “mất tờ rinh” trong khi nhìn lại mình thì ế vẫn hoàn ế.

Theo cô gái này cho biết, hôm đám cưới, cả công ty bận đi làm không đi được nên hôm ăn hỏi phải mừng cưới trước.

Sau khi đọc những note trên, cả gia đình facebook đều cười ầm ĩ. Ai cũng cho rằng, cô gái trên quá hóm hỉnh và đáng yêu cũng như rất thẳng thắn. Nhiều người đồng tình, họ cũng dành cả thanh xuân để đi ăn cưới người khác.

T.N nói: “Tao cũng 23 tuổi. Mới ra trường. Lương làm không đủ đi ăn cưới. Người anh em cùng khổ đây rồi”.

G.D khẳng định: “Thiệp hồng trao tay mất ngay tạ thóc”.

Nhiều người thì khắt khe cho rằng, mời cưới mà tag all people trong group mà cũng có người đến, mất buổi làm như vậy thì quá rảnh luôn. Họ trách cứ: “Không gặp mặt nhau được trực tiếp, không gửi được cái thiệp thì thôi, đến cái tin nhắn riêng trong inbox cũng lười. Chắc đứa ý cả đời cưới xin mấy lần nên phải giữ sức khỏe, inbox riêng sợ mệt. Hay nó không coi mình ra gì nên chỉ thế thôi”.

Đ.T.H thì nhận định: “Vẫn giữ được tờ rinh cơ à. Giỏi thế. Thực ra đa số những lần mày mất tiền đều không phải để mừng tụi nó mất tờ rinh đâu. Ngược lại, tụi nó mất trước khi mời mày cơ nên cứ yên chí”.

Nhiều bình luận khác cho rằng, status trên đúng chất người Hải Phòng, thật đúng với câu "người Hải Phòng là không có lòng vòng". Câu chuyện quả ngắn gọn hàm súc.

Cô gái Hải Phòng dành cả TUỔI THANH XUÂN để đi mừng cưới người khác

Một phong bì mừng đám cưới khác trong tháng của cô gái này

Cũng theo nhiều dân mạng thì đến mùa cưới này, họ vô cùng hãi hùng khi bạn bè cưới xin nhiều. Thậm chí facebook H.L.T khẳng định, vì chơi hòa đồng nên nhiều bạn bè. Đơn cử như tuần trước, anh dính 9 đám cưới. Tuy nhiên đám cưới nào anh cũng mừng cả vì đó là cái nợ đồng lần, có qua có lại.

Facebook N.K cũng háo hức, cô đã làm thanh toán tài chính và tháng này cô cũng thanh toán không biết bao nhiêu là phúc lợi đám cưới. K cũng mong không biết bao giờ đến lượt mình trong khi bản thân còn không có người yêu.

Vân Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn