Chiêu trị bồ giữ chồng cực "cao tay, cao não" của bà vợ thông minh khiến chồng và bồ chỉ biết vái lạy xin chừa

2018-04-27 10:14
- Cộng đồng mạng đang vô cùng hả hê và khâm phục trước chiêu đánh ghen cực cao tay của bà vợ trẻ khi chưa cần dùng đến bạo lực đã khiến bồ và chồng vái lạy xin chừa.

Khi vừa phát hiện chồng có bồ, dù tức sôi máu sau khi đọc những dòng tin nhắn yêu đương mùi mẫn qua lại giữa chồng và bồ trẻ dưới quê, người vợ cao tay thay ngay bộ váy khêu gợi leo lên giường chụp một tấm ảnh nóng bỏng bên chồng trong khi anh xã vẫn ngủ say để gửi lại cho cô bồ. Kèm theo đó là những lời lẽ sắc bén khiến bồ trẻ chỉ biết khóc lóc cầu xin người vợ tha thứ. Sau đó, người vợ đánh thức chồng dậy ném ngay chiếc điện thoại chứa đựng bằng chứng ngoại tình của chồng khiến anh ta tái hết mặt mày. Người vợ tiếp tục xuất thêm những chiêu hù dọa đỉnh cao khiến chồng khóc ngất và đến hiện tại anh ta đã ngoan ngoãn trở lại, đi đâu cũng chở vợ đi cùng.

Nguyên văn câu chuyện "diệt bồ" cực cao tay của bà vợ trẻ:

"Hôm nay sẵn em tâm sự với mấy chị. Chả là chồng em đó giờ ngoan ngoãn không có thói trăng hoa, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc về quê được 2 hôm (chồng về 1mình) thì lên lại nhà chồng khác hẳn.

Đối xử với em cũng bình thường còn tốt hơn nhưng mà em cứ có linh cảm như thế nào ấy. Rồi đêm hôm đó 2 vợ chồng cải cọ. Em giận quá bỏ đi với con bạn, hôm sau về nhà sớm, lên phòng tính lấy tiền đi du lịch, lúc đấy chồng em đang nằm ngủ, em nghe tiếng điện thoại ổng rú lên (lúc em về nhà là 7 giờ sáng ổng còn ngủ). Em mở lên, em như sắp chết, ổng làm 1 cái facebook khác nhắn tin cho con nào ở quê. Hai đứa tình tứ nói chuyện yêu đương được 1 tuần. Cuộc nhắn tin đa phần là yêu đương, anh xã, em yêu các kiểu, nhớ thương như kiểu mấy đứa trẻ trâu nhắn (Vì em đập nát điện thoại của ổng nên không chụp được).

Còn tin nhắn con đấy nhắn tin cho chồng em buổi sáng là như vầy

Con kia: Anh xã dậy đi nà, nhớ em không nào. Hôm qua nghe anh kể, anh cự cãi với vợ, thiệt vợ anh quá đáng lắm. Em sẽ không bao giờ dám nói to tiếng với anh 1 câu đâu. Anh đừng buồn có em.

Em giận run cả người. Em cởi đồ ra mặc ngay đồ ngủ, leo lên giường chụp với ổng 1 tấm thân mật (chồng em ngủ như chết nên em làm gì ổng chả biết)

Chào em xã. Cảm ơn em đã bên anh. Đêm qua vợ anh khiến anh mệt mỏi quá, cô ấy quyến rũ và sexy. Sau đó em kèm theo tấm hình lúc nãy.

Con kia trả lời: À, chị nhà ạ. Em chỉ là bạn dưới quê. Anh bảo giận chị nên nhờ em đóng giả để thử thui ạ (thử cái gì mà 1 tuần nay tụi bây yêu đương qua mặt bà)

Em trả lời con đấy nhẹ nhàng: Chị chuyên kinh doanh axit, nhà chị đầy nên không cần mua. Chị cũng không quan tâm em là ai. Vì chồng chị là của chị. Em tuổi gì mà làm người thứ 3. Em ở quê chồng chị đúng không? Ok em. Gia đình em sẽ biết chuyện này

Con đấy đọc xong năn nỉ ỉ ôi các kiểu. Bảo gặp ổng đi chơi gì đấy rồi bị ổng dụ này nọ, còn nhỏ tuổi đang ăn học, gia đình khó,... xin lỗi em, chụp cả tấm hình đang khóc gửi qua em. 

Em kêu ông chồng em dậy. Ổng vừa mở mắt, em quăng cái điện thoại cái bốp bể tan nát. Em nói với ổng "Này nhé, anh với con Trang gì ở quê đấy tôi biết cả rồi. Từ nay về sau khỏi xài điện thoại. Chuẩn bị về quê nói chuyện với bố mẹ với nhà con kia đi. Em giận quá, điện thoại cho con bạn mua giúp bộ hồ sơ ly hôn ở tòa án. Ổng quỳ xuống năn nỉ xin lỗi em. Em xuống nhà lấy lên phòng con dao tuột quần ổng xuống kề sát..., ổng run lạy em mấy cái. Em nói "Tao thà cắt chứ không để mày đi bậy rồi mang sida về nhà" Ổng xỉu luôn các chị ạ. Sau đó thì ổng ngoan hơn đi đâu cũng chở em theo, bỏ hẳn facebook, zalo và điện thoại ông xài bây giờ là 1280.

Thằng nào cũng vậy, chủ yếu là chị em phải biết cách cắt sao cho khéo, cho nó chừa đứt luôn".

Sau khi đăng tải, màn đánh ghen cực thông minh của người vợ khiến cộng đồng mạng hả hê với cái kết tuyệt vời. Hàng trăm lời khen và sự thán phục gửi tới người vợ. Nhiều người còn xem đây là một bài học quý để khi cần có thể áp dụng theo.

Bạn Nguyễn Hồng Nhung sung sướng bình luận: "Haha em phải học tập chị mới được".

Nickname Phương Thảo cũng hả hê không kém: "Em buồn cười quá chị ạ, chị cao thủ thật".

Độc giả Nguyễn Thanh Ngọc đồng tình: "Đúng rồi chị. Không cần phải đánh ghen làm gì cả cứ thằng chồng mình xử. Cắt xong li hôn rồi nó muốn đi đâu thì đi".

Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị K. N. (Chủ nhân màn đánh ghen siêu đẳng) cho biết: "Hiện tại gia đình mình đã hạnh phúc trở lại. Chồng mình sau vụ đó đã không còn có bất cứ dấu hiệu léng phéng nào bên ngoài nữa. Anh ấy ngoan ngoãn hẳn lên, đi đâu cũng rủ vợ đi cùng và về quê cũng vậy. Còn cô bồ của chồng sau đợt đấy cũng bặt vô âm tín không dám liên lạc gì với chồng mình nữa. Hiện tại chồng mình đang dùng điện thoại cùi bắp không thể vào mạng được. Như vậy cũng tốt vì bớt đi được nhiều mối quan hệ không đáng có".

"Mình chỉ muốn khuyên các chị em một điều là khi phát hiện chồng ngoại tình hãy thật bình tĩnh, đừng nóng vội hấp tấp sẽ hỏng hết việc mà cẩn thận lại dính vào luật pháp thì khổ mình, khổ gia đình, con cái. Hãy nghiên cứu thật kỹ về lai lịch, tính cách của bồ chồng để có những hướng xử lý tốt nhất đồng thời phải "cứng" với chồng để có những hình thức răn đe khiến anh ta không dám lặp lại lần nữa". - chị K. N. chia sẻ thêm.

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh