Chiều tối Valentine: Giá nhà nghỉ tăng gấp đôi, gấp 3 nhưng vẫn 'cháy phòng'

2017-02-14 18:30
- Từ chiều tối ngày Valentine, các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ ở Hà Nội hầu như đều "cháy phòng" và phải hoạt động hết công suất vì các cặp đôi tìm đến liên tục thuê phòng.

Với suy nghĩ thoáng hơn trong tình yêu và đời sống tình dục, bên cạnh việc trao nhau những món quà như hoa hồng hay chocolate ngày 14/2, các cặp đôi còn "mạnh dạn" tìm đến các nhà nghỉ hay khách sạn để hưởng một đêm Valentine bên nhau trọn vẹn. Chính vì vậy, từ chiều tối ngày 14/2, các nhà nghỉ, khách sạn ở Hà Nội đã rơi vào tình trạng "cháy" phòng.

Mới chiều tối, tại hàng chục nhà nghỉ trên con ngõ nhỏ trên đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tíu tít các cặp đôi đi xe đến thuê phòng trọ. Vì thế, các phòng trọ tại đây đã gần như kín chỗ hết phòng cho thuê.

Vinh, nhân viên trông xe của nhà nghỉ H.L tại đây cho biết: "Lễ tình nhân năm nào nhà nghỉ chỗ mình cũng hết phòng. Vào thời điểm tối 14/2 như hôm nay thì cả chục dãy nhà nghỉ, khách sạn ở phố này đều chạy hết công suất. Nếu muốn thuê được phòng thì phải đợi sau 12h đêm thì may ra có khách trả".

Vinh cho hay, vào ngày thường, các nhà nghỉ thường cho thuê theo tiếng và theo ngày. Cứ 2 tiếng thuê thì khách phải trả 80.000 đến 120.000 đồng tùy chất lượng phòng ốc và dịch vụ. Thuê theo ngày thì 220.000 đến 250.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, riêng vào những dịp như Valentine thì giá phòng sẽ đội lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 nhưng các cặp đôi vẫn sẵn sàng chi tiền để vào nghỉ tận hưởng một tối lãng mạn bên nhau.

Những nhà nghỉ hoạt động hết công suất vào dịp Valentine

Anh Phượng - quản lý nhà nghỉ ở một ngõ trên đường Cổ Nhuế cho hay, vào ngày lễ Tình yêu hàng năm, luôn có khách tìm đến đặt phòng trước cả tuần để giữ chỗ, kèm theo đó là 50% phí để giữ phòng.

"Vào đúng ngày 14/2 sẽ không còn phòng để thuê qua đêm nữa vì đều đã được đặt từ trước. Giá của mỗi phòng này nghỉ qua đêm khoảng 400.000 đến 500.000 đồng, tăng gấp đôi so với thường ngày".

Vì giá cả quá đắt, nên anh Phương cho hay, nhiều cặp đôi thay vì lựa chọn thuê nghỉ hẳn qua đêm đã quyết định thuê theo tiếng.

"Cứ cặp này đi ra cặp khác lại vào ngay. Trong trường hợp các cặp đôi đến nhưng không còn chỗ thì tôi sẽ yêu cầu họ để lại số điện thoại di động. Ngay khi có phòng trống thì tôi sẽ nhắn tin hoặc gọi ngay cho họ để họ đến nhận phòng.

Giá phòng thuê theo tiếng khoảng 150.000 đồng/2 tiếng nên nhiều bạn sinh viên không dư giả tiền bạc thường thuê nhiều hơn".

Tối Valentine, các cặp đôi thường lựa chọn thuê theo giờ để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, có thêm thời gian ở nhiều địa điểm khác nhau.

Anh Phương lý giải, lý do giá tiền phòng tăng lên cao như vậy 1 phần là vì lợi nhuận, nhưng 1 phần khác cũng là vì nhân viên nhà nghỉ phải hoạt động liên tục và hết công suất, phải thay ga giường, khăn gối, dọn phòng liên tục. "Riêng khoản giặt ga giường trong mấy ngày Valentine, tôi đã phải chi gấp 3 lần số tiền giặt là mỗi ngày rồi".

Dạo qua một vòng các nhà nghỉ nằm trong các ngõ trên đường Hồ Tùng Mậu vào chiều tối Valentine, hầu như chỗ để xe của nhà nghỉ nào cũng đầy xe máy. Một số nhà nghỉ còn có hẳn 1 phòng uống nước riêng để khách ngồi đợi phòng.

Chú Bắc, chủ một khách sạn nhỏ nằm trong dãy nhà nghỉ trên đường Hồ Tùng Mậu cho hay: "Theo tôi thấy, các nhà nghỉ, khách sạn thường cháy phòng từ khoảng 19h tối đến 24h đêm vì khách đến thuê theo giờ liên tục. Họ tận hưởng 1 - 2 tiếng xong thì đèo nhau về nên xoay vòng nhanh.

Sau 24h đêm thì hầu như là khách đến thuê phòng nghỉ tới sáng luôn. Nhiều trường hợp là các cặp đôi ở những vùng ven đô như Thạch Thất, Đông Anh cũng thường đi mấy chục km để vào trung tâm thành phố chơi tại các Trung tâm thương mại, đi xem phim... Đi chơi xong thì đã khuya muộn nên tìm nhà nghỉ để ngủ qua đêm mới về".

Chú Bắc còn cho biết, dù là sau 24h số lượng khách tìm đến có vãn bớt nhưng vẫn rất đông: "Năm trước, nhiều khi thấy mấy cặp đôi tha thiết thuê phòng vì về muộn, tôi cũng thương lắm. Nhưng tôi không tìm nổi ra dù chỉ 1 phòng cho thuê. Tôi nghe mấy đứa trông xe bảo thấy những đôi đấy không tìm được phòng nghỉ nên đành lang thang ở công viên đến sáng mới về".

Từ 19h đến hết 24h đêm Valentine, các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ đã chật kín xe của của khách.

Tại khu vực đường Âu Cơ, đường ven Hồ Tây, cả dãy nhà nghỉ cũng chung tình trạng hết phòng. Giá phòng tại đây cũng cao hơn bình thường. Nếu thuê theo tiếng thì khoảng 200.000 đồng/2 tiếng đầu, thêm giờ thì cộng thêm 50.000 đến 60.000 đồng/tiếng.

Nhiều cặp đôi trong đêm Valentine tìm đến khu vực bến Hàn Quốc, đường Nhật Bản tâm sự và uống cafe dưới ánh nến đến khuya muộn thì tìm luôn nhà nghỉ để ngủ.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuộc sống của những hot girl đình đám xứ Bắc: Người làm dâu tỷ phú, người làm CEO danh tiếng