"Cháu muốn được sống, được đi học, muốn trở về nhà vì cháu sợ phải xa cha mẹ, xa các anh lắm"

Trung Hiếu 2018-02-22 09:40
- Mang trong mình căn bệnh ung thư xương với những cơn đau thấu da thịt nhưng suốt gần 3 năm qua, Hào Em vẫn cố gắng vượt qua số phận, chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục sống.

Biến cố cuộc đời

Một buổi chiều mùa thu năm 2015, khi đi học về, em Hồ Hào Em (11 tuổi, ngụ ấp Tân Dân, xã Tân Biên, TP Cà Mau) than đau nhức ở hai chân, ngồi khóc vật vã. Cứ tưởng con đi học chơi đùa, đá bóng không may va đập vào vật cứng gây chấn thương phần mềm nên vợ chồng chị Trần Thị Bưởi (41 tuổi, mẹ của Hào Em) không đưa con đi khám.

Hào Em vẫn cố gắng đi học được thêm vài ngày nhưng luôn than vãn đau nhức chân. Đến khi em không còn đứng dậy được nữa, gia đình mới hoảng hồn đưa con đi viện thăm khám.

Những cơn đau cắt da thịt khiến Hào Em ngày đêm chỉ biết gào khóc

"Tôi như ngã gục khi cầm kết luận con trai bị ung thư xương. Khi đó con tôi mới 9 tuổi. Nó còn quá nhỏ. Cứ nghĩ đến việc con sắp rời xa cuộc đời này là trời đất lại đổ sụp", chị Bưởi trải lòng.

Khi phát hiện ra bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, Hào Em mới chỉ đang học lớp 3. Để giành giật sự sống, em phải nghỉ học, hàng ngày rong ruổi cùng cha mẹ đi khắp các bệnh viện.

Trải qua gần 3 năm chống chọi với bệnh tật, sức khỏe Hào Em mỗi ngày một yếu dần. Cơn đau khắp cơ thể liên tục, kéo dài vắt kiệt sức của em. Những đợt điều trị hóa trị nhiều với Hào Em nhiều đến mức đầu em không còn lấy một cọng tóc, da xanh xao. 11 tuổi nhưng Hào Em chỉ nặng 19kg.

Hiện em đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 1, khoa Ung bướu, lầu 3, bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Căn bệnh đã biến chứng trầm trọng khiến em ngày đêm gào khóc vì đau đớn. Đã 3 ngày nay, Hào Em không còn khả năng đi tiểu.

Khát vọng sống của đứa trẻ bất hạnh

Hào Em là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề phụ hồ của cha mẹ. Từ ngày Hào Em phát bệnh, mọi sinh hoạt của một gia đình vốn bình yên đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Chị Bưởi phải nghỉ việc để hàng ngày chăm sóc con trong bệnh viện. Hai người anh trai của Hào Em (một em 16 tuổi, em 15 tuổi) đều phải nghỉ học giữa chừng, đi giúp việc cho một quán ăn bình dân ngay trên thành phố. Ngoài được bao ăn hai bữa, mỗi tháng, hai người anh trai của Hào Em cũng được nhận tiền công 2 triệu đồng/người để phụ cha mẹ thuốc thang cho em trai.

9 tuổi, Hào Em đã phải gánh trong mình căn bệnh ung thư xương

"Bươn trải hàng chục năm làm thuê làm mướn mới tích góp được một số tiền, dự định sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp trầm trọng để có chỗ ở đàng hoàng. Thế nhưng, con mắc bệnh, tôi đã dồn hết để chữa trị cho con.

Ngoài ra, vợ chồng tôi đã vay mượn hàng trăm triệu đồng của ngân hàng hoặc vay nặng lãi bên ngoài. Chỉ cầu mong con có cơ hội cứu chữa, nào ngờ, bệnh con ngày càng nặng. Căn nhà đã đổ sụp, giờ cả gia đình tôi phải qua nhà cha mẹ (đã mất) ở nhờ", anh Hồ Văn Linh (48 tuổi, bố Hào Em) chia sẻ.

Hàng ngày, vợ chồng chị Bưởi bất lực nhìn con gào khóc thảm thiết cầu cứu cha mẹ, bác sỹ khi những cơn đau kéo đến mà họ không khỏi đau lòng. Để giảm đau cho con cũng như tránh làm ồn cho các bệnh nhân khác, vợ chồng chị Bưởi luân phiên cõng con đi bộ khắp các hành lang của bệnh viện.

Nếu làm cách đó không được thì họ phải xin bác sỹ dùng kháng sinh nặng liều giúp Hào Em giảm bớt cơn đau. Bình quân một ngày Hào Em uống 10 viên thuốc giảm đau liều mạnh, mỗi lần 2 viên, cứ cách hai tiếng đồng hồ, em lại uống một lần.

 Hào Em vẫn từng ngày gồng mình chống chọi với cơn đau để được sống trên đời

"Khi đau, con tôi gào khóc, nói như bị ai đó cầm dao chặt vào xương khớp, cầu cứu cha mẹ, van xin bác sỹ. Nhưng khi cơn đau đã qua đi, con trai tôi lại ôm mẹ như để động viên. Nó nói "Xin lỗi mẹ, tại con đau quá nên mới khóc. Mẹ cố gắng chữa bệnh cho con. Mai mốt hết bệnh con về nhà sẽ không làm khổ mẹ như thế này nữa", kể đến đây, chị Bưởi khóc nghẹn.

Hỏi về ước mơ của mình, Hào Em ngước khuôn mặt nhăn nhó, ngấm lệ vừa nhìn mẹ rồi nhìn đôi chân của mình "Cháu muốn được sống, được đi học, muốn trở về nhà. Cháu sợ phải xa cha mẹ, xa các anh lắm".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Trường (trưởng ấp Tân Dân) cho biết: Hoàn cảnh nhà chị Bưởi rất khó khăn, con lại mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống gia đình chị đang rơi vào bế tắc. Hiện cháu Hào Em đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, sức khỏe rất yếu. Chỉ mong cháu có đủ nghị lực vượt qua, chiến thắng bệnh tật, sớm trở về với gia đình.

 Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp làm thon gọn và săn chắc cơ thể