Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ ầm ầm khiến dân mạng bái phục

2017-10-31 10:50
- Nhiều facebook là các chị em ở cữ cũng khẳng định, họ cũng ở riêng nên khi ở cữ cũng tự 1 mình xoay xỏa, rất thoải mái mà không stress.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, một bà mẹ đang ở cữ tên N.H đã đăng tải câu chuyện “muốn ăn thì lăn vào bếp”, tự mình phục vụ mình những ngày ở cữ.

Thông thường, với đại đa số những người ở cữ sẽ phải cầu viện tới mẹ đẻ, mẹ chồng chăm sóc suốt 1-3 tháng sau sinh. Trong thời kỳ này, từ chuyện ăn uống, đi lại, chăm sóc con cái, họ đều có bàn tay của 1 trong 2 mẹ hỗ trợ. Chính điều này, khiến cuộc sống của họ ít chủ động hơn. Nhiều người may mắn được mẹ chồng thương thì cho ăn ngon, ăn nhiều bữa. Có nhiều mẹ chồng cổ hủ lại bắt con dâu kiêng cữ, ăn uống kiêng khem khiến những ngày ở cữ chẳng khác nào cực hình.

Tuy nhiên, với nhiều người vợ ở cữ khác, để thoải mái sau sinh, họ lại chọn cách tự phục vụ chính mình thời gian này. Họ không cần nhờ vả người thân giúp đỡ. Như trường hợp của bà mẹ trẻ N.H là một ví dụ.

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Những bữa cơm ở cữ tự tay nấu thích gì ăn nấy của bà mẹ trẻ

N.H chia sẻ: “Mình sinh tập 3 các mẹ ạ. Sinh thường và vẫn đang trong thời gian ở cữ. 10 hôm là mình dậy nấu ăn ra chợ rồi.

Muốn ăn ngon thì phải lăn vào bếp. Chả ai chăm bản thân tốt bằng chính mình chăm mình cả. Đây là các món mình nấu rồi chụp lại ăn cũng không ngán mà vẫn kiêng khem được. Mình chia sẻ lên đây cho các mẹ tham khảo.

- Mấy hôm đầu các mẹ ăn nhiều tôm với thịt bò sẽ không bị đau dạ con đâu.

- Mỗi bữa các mẹ tráng miệng hoa quả bằng đu đủ hoặc chuối hoặc thanh long nhé.

- Nói thật là cứ ăn đầy đủ theo khoa học. Tránh ăn rau cải để không bị đi tiểu nhiều, còn lại ăn được hết. Đủ chất cơ thể bình phục mới nhanh. Con mình cũng bú hoàn toàn sữa mẹ.

Từ hôm đẻ đến giờ có hơn 20 ngày mà mình cũng trữ được cả chục túi sữa trong tủ đông rồi. Các mẹ ở cữ thì sao? Mình đi ầm ầm rồi”.

N.H cũng kể rằng, được vài bữa đầu sau ở cữ, chồng của cô cũng đi chợ nấu ăn. Nhưng vì chồng vụng nên nấu ăn cũng chẳng thấy ngon. Khi cô đứng cạnh chỉ đạo chồng nấu thì chồng không muốn vậy. Vì thế, từ đó N.H cho chồng trông con còn mình vào bếp tự túc nấu ăn.

Câu chuyện bà mẹ mới ở cữ 20 ngày đã đi lại ầm ầm, tự nấu nướng, phục vụ mình khiến nhiều chị ngưỡng mộ. Họ phong cho bà mẹ trẻ trên là một siêu anh hùng.

“Đi đẻ ai cũng phải chịu những cơn đau như thế mà. Lúc đau cảm thấy không thể chịu được thì cứ nghĩ các mẹ khác chịu được thì mình cũng chịu được. Thế là đau đến đâu rồi cũng qua hết ý mà”, chủ topic khẳng định.

T.T cũng nhận định: “Em chưa có chồng. Nhưng nhiều người kêu sợ đẻ và ở cữ lắm. Nhiều người nằm một chỗ còn kêu ý. Đây chị còn phải đi chợ nấu nướng chăm con. Thật là siêu quá đi”.

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Chẳng cần nhờ bà nội, bà ngoại hỗ trợ ở cữ, nàng dâu 10 NGÀY SAU SINH đã tự nấu cơm, đi chợ khiến dân mạng bái phục

Một mình tự chăm mình, chăm con, chăm chồng sau ở cữ khiến nhiều chị em cảm thấy thoải mái

Nhiều dân mạng kể lại thời gian ở cữ của mình: “Mình kiêng được 1 tháng đầu. Bà nội đi chợ nấu cơm hoặc có hôm chồng đi làm về nấu cho ăn. Chồng giặt quần áo cho 3 tháng. Sau 1 tháng tự đi chợ nấu cơm”.

B.T cũng nói: “Ở riêng là sướng nhất lúc cữ phải không các chị. Nếu ở chung chắc đẻ đến đứa thứ 10 cũng không được ăn uống thế này. Nhà em cũng thế, chồng bận đi làm lắm lúc 2 mẹ con bế nhau khóc. Em được cái không phải giặt giũ chứ ăn uống thì xoàng lắm. Thôi lần 2 khắc phục ăn gì em nấu”.

Nhiều facebook là các chị em ở cữ cũng khẳng định, họ cũng ở riêng nên khi ở cữ cũng tự 1 mình xoay xỏa, rất thoải mái mà không stress.

Thậm chí, nhiều bà mẹ ở cữ tâm sự, sau khi đẻ con thứ 2, họ cũng tự chăm con, chăm chồng, chăm bản thân vì nhà có mỗi 2 vợ chồng. Chồng họ làm 15 tiếng 1 ngày nên cũng không nhờ vả được việc gì. Một mình họ tự chăm 2 con.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút với 3 động tác Squat cực đơn giản mỗi ngày, giúp bạn có số đo 3 vòng lý tưởng