Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

2017-04-10 11:15
- Đam mê vẽ vời từ nhỏ, lại rất thích tự may váy cho con, tự thiết kế mọi đồ trong nhà từ chính đôi bàn tay của mình nên người vợ trẻ này đã bỏ việc văn phòng để được ở nhà làm công việc mình thích.

Đó chính là bà mẹ trẻ Vũ Thùy Dương, 33 tuổi. Hiện Thùy Dương đang sống cùng chồng và 2 con nhỏ tại Quan Nhân, Hà Nội.

Cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành của người mẹ trẻ về quyết định khởi nghiệp thiết kế thời trang trẻ em handmade đầy táo bạo và thú vị từ chính đam mê may vá, thêu thùa và vẽ vời của mình.

Đã từng là có một thời gian làm văn phòng, công việc và thu nhập cũng không đến nỗi tệ, tại sao bạn lại quyết định nghỉ việc? Quyết định này của bạn có bị ai gàn hoặc phản đối không?

Chào bạn, trước khi nghỉ hẳn công việc viết lách và ra khỏi môi trường công sở, mình cũng đã “nhảy việc” vài nơi và nhận ra rằng mình không phù hợp với công việc văn phòng.

Mình không thích môi trường gò bó, áp lực, không thích bon chen, cũng không hợp với thời gian biểu cứng nhắc, sáng “quẹt thẻ”, chiều “chấm vân tay”.

Công việc làm báo cũng chiếm rất nhiều thời gian mà sau khi kết hôn, quỹ thời gian của mình ưu tiên cho gia đình nhiều hơn, vì thế không còn phù hợp nữa. Một lý do khác nữa là sau một thời gian làm công việc biên tập, viết lách, mình nhận ra đó chưa phải là “đam mê” thực sự của mình. Chính vì thế mình không còn gắn bó với nghề nữa.

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Bà mẹ trẻ 2 con Vũ Thùy Dương, 33 tuổi.

Vậy nên, sau khi có bầu bé thứ hai, mình quyết định nghỉ hẳn, để dành thời gian cho gia đình và tìm cho mình hướng đi mới. Biết tính mình nên chồng cũng không phản đối gì. Bố mẹ thì có hơi lo lắng, vì theo quan niệm các cụ, phụ nữ lấy chồng xong nên chọn việc nhẹ nhàng, ổn định, nên ông bà đều muốn mình làm “Nhà nước”, đóng bảo hiểm đầy đủ để về già có lương hưu.

Mình thì không thích hợp với những công việc “ổn định” như vậy, nên mình nghĩ đến việc làm tự do, vừa chủ động thời gian của mình để chăm sóc con cái, vừa được làm việc mình thực sự yêu thích.

Chấp nhận lui về ở nhà làm bà nội trợ là một khó khăn và thách thức không hề nhỏ đối với những bà nội trợ trong gia đình. Những ngày đó, áp lực với bạn như thế nào?

Thời gian đầu có bầu rồi sinh bé thứ hai, mình ở nhà chăm con thì cũng thấy bình thường vì bị cuốn vào công việc bỉm sữa nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Nhưng khi bé bắt đầu lớn hơn một chút, mình muốn bắt đầu công việc mới thì lại gặp nhiều vấn đề nan giải. Bé thứ hai nhà mình hay ốm nên mình không dám gửi trẻ sớm. Thời gian này vợ chồng mình lại ra ở riêng nên cũng không có ông bà đỡ cho việc trông cháu.

Bé lớn nhà mình năm nay lại vừa vào lớp 1 nên việc học hành cũng phải lo lắng, quan tâm. Nhiều vấn đề đến cùng lúc nên mình cũng khá stress. Tính mình cũng hay đi, thế nên quanh quẩn ở nhà mãi cũng buồn. Rồi có những đợt cả đứa lớn lẫn đứa nhỏ ốm, thêm một đống việc không tên ở nhà, mình mệt mỏi, căng thẳng phát cáu, sinh ra cãi chồng, quát con.

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

 Mỗi năm, bà mẹ trẻ này lại tự tay chuẩn bị mọi thứ và tổ chức sinh nhật cho con theo chủ đề nào đó. 

Nhưng việc gì rồi cũng sẽ qua, cũng toàn tự nhủ “hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai”. Giờ nhìn chung mọi việc trộm vía cũng hòm hòm, con cái chưa hẳn hết phải lo lắng nhưng cũng đã đỡ vất vả thì mình mới có chút thời gian nghĩ đến sở thích, đam mê của mình. Mình vẫn tranh thủ những lúc con ngủ hay lúc con chơi ngoan để tự nấu nướng, bày biện, trang trí nhà cửa, may vá quần áo hay làm đồ chơi cho con. Đấy cũng là cách để mình giảm tải stress, tìm chút niềm vui trong cuộc sống.

Tuy ở nhà nhưng bạn vẫn luôn thể hiện là một người vợ đảm - mẹ chăm và còn rất đam mê làm đồ handmade cho con? Tại sao bạn lại đam mê may vá và thiết kế đồ handmade cho con và gia đình như vậy?

Mình cũng không đảm và chăm lắm đâu. Mình yêu cái đẹp nên thích làm những việc liên quan đến “cái đẹp” thôi.

Khi nấu ăn, mình thích bày biện đẹp mắt, thích con mặc đẹp nên hay may đồ cho con, thích nhà cửa ấm cúng, xinh xắn nên tự tay trang trí… Mà như mình vừa nói đó, đấy cũng là cách để mình giảm stress, nhìn thấy cái đẹp thấy vui lắm.

Bạn hỏi đam mê ấy xuất phát từ đâu thì chắc mình có chút thừa hưởng gen khéo tay của bố. Mọi người hay yêu quý khen mình có “hoa tay” chứ thực ra mình chả có cái hoa tay nào.

Năng khiếu hội họa và gu thẩm mỹ mình thừa hưởng từ bố, có phát huy tác dụng ở một vài việc liên quan đến làm đẹp nên vậy thôi, chứ mình cũng không có tài cán gì to lớn cả.

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Các bạn nhỏ và bạn bè đến dự không khỏi "lác mắt" và trầm trồ khen ngợi sự khéo léo, đảm đang, tỉ mẩn của bà mẹ 2 con này.

Dưới bàn tay của bạn, ngôi nhà và các con cũng trở nên xinh xắn hơn. Kể về một số đồ handmade bạn đã tự làm cho con và gia đình? Trong đó, những đồ handmade nào đã từng làm bạn thấy “bồ kết” nhất?

Thực ra mình tự bỏ công sức, bỏ tâm huyết ra làm gì thì mình cũng sẽ thấy yêu thích sản phẩm ấy. Nên hỏi mình kể ra những đồ tự làm mà “bồ kết” nhất khó lắm vì cái gì cũng “bồ kết” hết.

Nói vui vậy chứ, khi gia đình mình dọn ra ở riêng, mình ấp ủ làm một căn phòng cho con gái lớn và thứ mình muốn làm cho con nhất chính là thứ mà hồi bé mình ước ao nhất. Đó là cái lều vải.

Mặc dù đợt chuyển nhà mình rất bận, bé thứ hai lại còn nhỏ, nhưng mình vẫn cố tranh thủ để may cho con chiếc lều vải dựng trong phòng riêng mới. Chiếc lều ấy để hiện thực hóa giấc mơ hồi bé của mình và mình dành giấc mơ ấy cho con, nên mình rất thích.

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Lều vải của Soju do mẹ tự may.

Bạn đã phải cân đối thời gian và thực hiện việc tự tay thiết kế, làm được nhiều đồ handmade bên cạnh vệc vừa nội trợ, vừa làm việc vừa chăm 2 con nhỏ ra sao?

Khi ra ở riêng, vừa phải làm việc nhà, vừa phải chăm con bé, vừa phải kèm con lớn học, mình có rất ít thời gian để làm việc riêng.

Thế nên mình cũng toàn tranh thủ tối đa những lúc nhờ được chồng trông con, lúc con ngủ, khi con lớn đi học hay thi thoảng bà sang chơi trông cháu cho để may vá, thiết kế và tự làm đồ handmade cho gia đình.

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Váy tutu, Thùy Dương tự làm cho Soju trước khi sinh bé thứ hai

Ban đầu chỉ là những những mẫu đồ handmade tự tay thiết kế và may vá được nhiều người thích, từ bao giờ và ý tưởng nào khiến bạn dần bắt đầu mạnh bạo muốn khởi nghiệp kinh doanh từ chính niềm đam mê này?

Mình có con gái nên rất thích làm điệu cho con, từ lúc con chập chững biết đi là mình đã tự làm váy tutu, băng đô cho con để chụp ảnh. Con lớn hơn một chút thì mình bắt đầu mày mò học may và mua máy về để tự may váy áo cho con.

Nhìn con xúng xính trong tấm áo mới, hay xoay tròn trong chiếc váy mẹ may mình thấy vui lắm. Khi mình chia sẻ những hình ảnh ấy trên trang cá nhân thì rất nhiều bạn bè thấy thích, khuyến khích mình nhận may.

Bản thân mình rất thích vẽ vời,ngày bé cũng mơ ước được làm thiết kế và vì được bạn bè người thân yêu mến, động viên nên mình cũng mạnh dạn thử bước chân vào lĩnh vực này. Đầu tiên là để phục vụ con cái mình và bạn bè trước đã. Và sau đó nếu được ủng hộ biết đâu mình sẽ phát triển được nghề này và được sống với đam mê của mình.

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Những sản phẩm tự Thùy Dường thiết kế.

Để quyết định khởi nghiệp bằng đam mê, bạn đã phải chuẩn bị kỹ càng việc kinh doanh trên fanpage ra sao?

Ấp ủ kế hoạch thì cũng đã lâu rồi, nhưng gần đây mình mới quyết định bắt đầu làm. Khi mà con cái, nhà cửa tạm thời đã tương đối ổn, như mình nói lúc trước ấy. Và khi mới bắt tay vào làm, mình vấp phải rất nhiều khó khăn.

Quyết định làm một mình nên mình cũng chưa dám làm lớn, mới kinh doanh nho nhỏ thôi. Nói thật, kiến thức kinh doanh của mình không có nhiều. Ngoài việc làm chuyên môn thiết kế, mình phải tự lo tất cả những việc khác, từ lên mẫu, tìm xưởng, lập kế hoạch quảng cáo, chiến lược kinh doanh, làm hình ảnh… đến những việc nhỏ nhặt như in mác, đặt túi giấy bao bì, chọn phụ kiện…

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

"Của cho không bằng cách cho", thế nên với bà mẹ này dù tặng quà với lý do gì cũng phải gói ghém thật xinh đẹp và trao gửi thật chân thành.

Phải đau đầu cân đối giữa chất lượng sản phẩm với giá thành. Chồng mình vẫn bảo mình làm kinh tế dở tệ. Bởi nhiều khi mình đem lối suy nghĩ của một bà nội trợ, một người mẹ ra để chọn lựa những thứ tốt nhất cho sản phẩm của mình mà quên mất mình đang làm kinh doanh, nên rất khó làm giàu.

Rồi khi công việc không suôn sẻ, xưởng mắc lỗi, sản phẩm chưa ưng ý phải chỉnh sửa từ đầu, chậm tiến độ… rất nhiều áp lực. Đấy là mình mới làm quy mô nhỏ thôi. Nói chung phải bắt tay vào làm mới thấm hết những khó khăn, chứ ngồi vẽ ra kế hoạch thì thấy đơn giản lắm.

Cho đến thời điểm này, bạn đã bước vào ngày đầu kinh doanh thiết kế đồ handmade. Bạn đã được đồng nghiệp, bạn bè, người thân đón nhận thế nào?

Ơn trời được bạn bè người thân yêu quý ủng hộ, động viên nên bước đầu của mình tương đối suôn sẻ. Mình chỉ mong giữ được sự yêu mến của mọi người và ngày càng được nhiều người biết đến và ủng hộ, để được làm đẹp cho nhiều nhiều thiên thần nhỏ hơn nữa.

Những dự định và kế hoạch phát triển đam mê của bạn?

Mình vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu ban đầu của mình khi bắt đầu bước sang lĩnh vực thời trang trẻ em thiết kế này, đấy là đảm bảo đem lại cho các bé những sản phẩm thời trang xinh xắn, thoải mái và an toàn nhất.

Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ Chân dung bà mẹ 2 con khởi nghiệp bằng chính đam mê may vá và vẽ vời từ nhỏ

Một vài mẫu váy người mẹ này thường may cho con gái nhỏ trước khi kinh doanh

Ngoài việc phát triển dòng sản phẩm cho bé, mình cũng sẽ tiến hành những mẫu thời trang đôi để mẹ và bé cùng diện. Và mong ước trong tương lai gần, mình sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ bày biện thật xinh xắn, để vừa bán những sản phẩm mình thiết kế, vừa là nơi để mẹ và bé đến chơi đùa, giao lưu, thư giãn nữa.

Cảm ơn bạn và chúc kế hoạch khởi nghiệp bằng đam mê may vá và thiết kế đồ handmade của bạn thành công!

Thảo Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 10 hot girl Việt không kém cạnh sao Thái Lan