Chán cảnh thu nhập ít ỏi lại nhiều khoản chi, chị em rủ nhau dẹp bỏ sĩ diện, đi “buôn cả thế giới”

Thu Hà 2019-03-29 06:45
- Nhiều chị em tìm “cần câu cơm” lại là công việc buôn bán ở bên ngoài.

Có thâm niên hơn 15 năm đi làm, chị Nguyễn Thị Bích, một dân văn phòng tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện thu nhập khoảng 10 – 13 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, để có thu nhập đó, chị phải “cày” bục mặt.

Chị cũng là người có thu nhập thuộc hàng “top” ở cơ quan. Còn lại, đa phần mọi người có thu nhập nhàng nhàng khoảng 6 – 7 triệu đồng/ tháng. Với mức giá đắt đỏ ở Hà Nội thì thu nhập này chỉ đủ “nuôi mồm” và xăng xe, điện thoại.

Theo “bật mí” của chị thì những người có thu nhập như vậy vẫn rủng rỉnh bởi thực chất, họ không sống nhờ đồng lương. Đi làm chỉ là để có chỗ đóng bảo hiểm, cho có “tâm thế” đi làm. Còn thu nhập chính của họ là việc…đi buôn bên ngoài.

Chán cảnh lương “ba cọc ba đồng”, chị em công sở rủ nhau “lướt Facebook hái ra tiền”

Không ít chị em dân văn phòng"buôn cả thế giới" để có thêm thu nhập. Ảnh minh họa. 

Có tới nửa cơ quan chị đi làm “con buôn” online. Người bán rau sạch, trứng sạch dưới quê gửi lên. Người thì bán quần áo, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm xách tay… Có người còn hài hước bảo họ "vứt bỏ sĩ diện hão", "buôn cả thế giới trên Facebook, miễn là không phạm pháp, ra tiền". 

Chỉ cần hoàn thành định mức công việc, thời gian còn lại, họ lướt Facebook bán hàng và thu nhập chính là ở chỗ đó. Đôi khi, công việc ở cơ quan chỉ là “cái mác” để họ bán hàng online được thuận tiện, trôi chảy.

Cũng trong tình cảnh “chân ngoài dài hơn chân trong”, anh Đặng Ngọc Anh (một nhân viên kinh doanh tại Hà Nội) cho hay, anh thường“trốn sếp” để chạy taxi công nghệ.

“Nhân viên kinh doanh thường có giờ giấc làm thoải mái hơn bởi phải ra ngoài gặp khách hàng, chốt hợp đồng, vì thế dễ dàng làm thêm bên ngoài”, anh Ngọc Anh lý giải.

Theo kinh nghiệm của anh Ngọc Anh thì chỉ cần khéo léo một chút là có thể hoàn thành việc cả đôi bên.

Nỗi khổ “một cổ đôi tròng” mấy ai thấu

Không chỉ dân văn phòng lương “ba cọc ba đồng” mà ngay cả người có thu nhập tốt cũng tìm cách kiếm thêm bên ngoài.

Bởi theo lý giải của họ thì “cùng một công làm, cố thêm một chút được hai suất lương cũng xứng đáng”. Có không ít chị em nhờ bán hàng online mà sắm được xế hộp, có vốn liếng để tự tin nhỡ bị cho nghỉ việc thì không sợ “chết đói”.

Chán cảnh lương “ba cọc ba đồng”, chị em công sở rủ nhau trốn sếp “buôn cả thế giới”

Đằng sau khoản thu nhập là nỗi vất vả không mấy ai thấu. Ảnh minh họa. 

Tuy nhiên, mối vất vả đằng sau đó thì chỉ có người trong cuộc mới thấm thía. Chị Thu Thảo, một dân văn phòng tại Q. Đống Đa, Hà Nội cho hay, hiện cùng một lúc chị làm cho cả hai nơi.

“Có thêm đồng ra đồng vào để nuôi con cũng thấy vui. Nhưng vất vả thì gấp đôi. Nhiều lúc cũng thấy nể mình quá đỗi, ốm cũng không dám xin nghỉ.

Thời gian đầu thực sự mệt mỏi để thích nghi và hoàn thành việc nội trợ, con cái. Thế nhưng khổ nhất là những lúc sếp bên làm thêm bất ngờ gọi họp hành, không biết làm thế nào để chạy ra ngoài”, chị Thảo bộc bạch.

Có lần, sếp bên công ty làm thêm bất ngờ gọi họp vào chiều thứ hai và yêu cầu không ai được vắng mặt. Sau một hồi suy nghĩ nát óc, chị Thảo đành dùng chiêu “con ốm đột xuất, xin phép về đưa con đi khám” rồi phi vội đến nơi họp.

Áy náy lắm khi lôi con ra làm tấm lá chắn, bao biện để xin nghỉ làm công ty chính, đến họp công ty phụ, nhưng chị đành lực bất tòng tâm. Vì lần họp trước, chị đã vắng mặt, lần này không thể tiếp tục như vậy được.

Chị tự nhủ cố gắng “bận sấp mặt” thêm một hai năm nữa, khi có vốn liếng rồi tự kinh doanh, làm thuê cho chính mình. 

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ dễ bị tổn thương trong tình yêu