Cán chết người rồi bỏ chạy, không biết thi thể treo dưới gầm xe

2017-05-14 07:45
- Sau khi cán người đàn ông nằm ngủ bên đường, chiếc ô tô tiếp tục chạy mà không hề hay biết thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang điều tra vụ 1 người đàn ông dựng xe máy nằm ngủ bên đường thì bị ô tô 7 chỗ chạy qua cán chết. 

Đáng nói sau khi gây tai nạn, người điều khiển ô tô tiếp tục di chuyển mà không hề hay biết thi thể nạn nhân nằm dưới gầm xe. 

Chiếc xe gây tai nạn 

Theo cơ quan CSĐT, rạng sáng 11/5, người dân trình báo phát hiện 1 người đàn ông nằm chết trên đường Nguyễn Thị Định (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) trong tình trạng biến dạng, trên người không mặc quần áo. 

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Cơ quan CSĐT khám nghiệm chiếc xe gây tai nạn 

Qua xác minh, nạn nhân là anh Trần Thanh Hoài (32 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) - công nhân của xí nghiệp chế biến thủy sản tại huyện Ba Tri. 

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tiến hành xác minh điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ tình tiết liên quan đến vụ việc. 

Theo đó, sáng 10/5, sau khi tan ca trực anh Hoài về nhà và điều khiển xe máy mang BKS 71C-303.78 đi đám giỗ của 1 người quen. Sau đó, anh Hoài đi nhậu ở nhiều địa điểm khác nữa. 

Đến khoảng 21h cùng ngày, Hoài lấy xe máy chở Nguyễn Văn Tho đến xã An Ngãi Trung để nhậu tiếp. Nhậu xong, Hoài chở Tho về nhưng gần khu vực ngã tư Làng Mới (xã An Ngãi Trung) thì phát hiện phía trước cảnh sát giao thông đang tuần tra nên dừng xe lại. 

Lúc này, Tho xuống xe đi bộ về nhà trước, còn Hoà 1 mình đậu xe cặp lề lộ rồi ngủ quên. 

Đến khoảng 22h50 cùng ngày, ông Phạm Văn Dưỡng (53 tuổi, ngụ huyện Ba Tri) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang BKS 71A-02126, chở theo Bùi Văn Hưng (43 tuổi) chạy ngang qua đã cán trúng anh Hoài. 

Lúc này, do quá hoảng sợ, ông Dưỡng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng huyện Ba Tri, mà không biết thi thể của Hoài bị vướng vào gầm xe. 

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân 

Khi đến đường Nguyễn Thị Định (TP Bến Tre) trong lúc quay đầu xe thì thi thể anh Hoài rơi xuống đường. Tuy nhiên, cả hai người ngồi trên xe cũng không hay biết. 

Sau đó, cả hai về nhà ngủ. Đến sáng hôm sau thì đến cơ quan công an tự thú và trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ việc. 

Công an đang làm rõ vụ việc. 

Theo Hoài Thanh/Vietnamnet 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

TV nhà bạn có bị 'mù màu'