Cái gì? Kenny Sang à?... Bình tĩnh nào các cô

2014-10-03 08:34
- (Em đẹp) - Hello, các cô! Lâu lắm mới gặp lại các cô, các cô có khỏe không? Dạo này, anh hơi bận nên không gặp các cô thường xuyên được.
>>> Từ vụ Kenny Sang: Thật và ảo trong cuộc chiến "câu views"

Anh bận gì ư?

À, anh phải đào hầm để mẹ anh chôn vàng, phải sang Mỹ mua du thuyền cho bố và phải làm một vài giấy tờ cần thiết để sở hữu hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương. Đó là chưa kể đến chuyện anh còn phục dựng lăng tẩm cho dòng họ, ăn tối cùng một vài quốc vương dầu mỏ, cà phê với mấy tay buôn vũ khí và shopping với mấy cô đào nóng bỏng Hollywood.

Các cô chuẩn bị buột miệng bảo anh điêu chứ gì? Đúng rồi, là anh đang điêu thôi.

Chẳng qua, anh chỉ muốn gợi cho các cô nhớ đến một nhân vật đang được truyền thông rất quan tâm, đó là Kenny Sang.


Kenny Sang trong căn phòng sang trọng
.

Kenny Sang là ai, anh không quan tâm đâu. Vì có quá nhiều thứ khác khiến anh phải bận tâm. Anh chỉ nghe bảo Kenny Sang tự nhận là hotboy số một Việt Nam, thì có sao đâu chứ, trước khi Kenny Sang tự nhận điều này thì anh đã khẳng định đẹp trai nhất thế giới này lâu rồi mà.

Anh lại nghe, Kenny Sang bảo xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, thì cũng đâu có sao đâu chứ. Ai mà lại không có quyền tự hào về nguồn gốc xuất thân của mình.

Giả sử như anh đi, bố mẹ anh là nông dân, nhưng trong mắt anh, đó là điều vô cùng tự hào. Tự hào như việc dân Anh vỗ ngực bảo: "Tôi, là dân Luân Đôn chính gốc" vậy.

Đời sống cứ nên nhẹ nhàng thôi. Vì các cô biết sao không? Là vì nếu tự mình không tự hào về mình thì còn ai tự hào cho được.

Các cô lại bảo anh? Ờ, thì cứ tự hào, ai bảo lên báo nói như đúng rồi.

Các cô buồn cười, nhỉ(?!). Mấy anh mấy chị nhà báo không tự gọi điện thoại hẹn phỏng vấn hay không lục tung facebook của Kenny Sang thì tự dưng Kenny Sang lên báo được à.

Các cô bình tĩnh đi, nghe anh nói đây.

Các cô biết không(?). Người phương Tây thường bảo, mỗi ngày cứ nói vào tai ai đó một câu chuyện bịa đặt, thì trong vòng một năm kẻ ấy sẽ tin câu chuyện bịa đặt kia chính là chân lý.

Cũng giống như, mỗi ngày các cô cứ soi gương và chép miệng rằng: "Mình xinh đẹp quá một nghìn lần Đặng Thu Thảo", chắc chắn chưa đến 1 năm các cô sẽ tin chắc điều này là sự thật.

Lời nói dối được lặp lại nhiều lần, ảo tưởng trong suy nghĩ được nhắc từ hôm nay sang hôm khác thì cho đến lúc nó sẽ đánh lừa được tư duy, các cô ạ.

Như khi các cô bảo với con các cô: "Con đúng là một siêu nhân. Con giỏi hơn điệp viên James Bond, đẹp trai hơn David Beckham, tài tử hơn Brad Pitt và giàu có hơn Bill Gates". Anh đoán chắc rằng, con của các cô sẽ tin tuyệt đối vào điều này.

Có vẻ như, giới y khoa gọi đó là hội chứng hoang tưởng hay những người tự huyễn hoặc bản thân quá mức. Tất nhiên, đã hoang tưởng thì không phải là người bình thường được rồi.

Mà anh nghĩ, các cô cần biết thêm điều này nữa. Pháp luật luôn có những điều khoản để bảo vệ những cá nhân không đủ nhận thức, điều khiển về năng lực hành vi.

Thế các cô có thấy ai hoang tưởng mà biết mình đang hoang tưởng chưa(?!).

Vậy nên, cứ bình tĩnh, các cô nhé. Thương em nó mà bỏ quá cho, chứ ai lại đi mắng một người hoang tưởng bao giờ.

Với lại có điều này anh muốn chuyển lời đến các cô trước khi sang Nam Cực nghiên cứu về giống chim cánh cụt, đời sống mà cười xòa được cái gì thì cứ cười xòa, cái gì không đáng quan tâm thì đừng hoài công.

Chứ hơi đâu mà cãi nhau với chính mình mãi.

Kệ nó đi, nghen(!).

Theo dõi chi tiết diễn biến vụ việc Kenny Sang gây bão dư luận:

Bóc trần cuộc sống lam lũ của gia đình Kenny Sang - hot boy thượng lưu số 1


Kenny Sang bức xúc đáp trả sau khi bị "bóc trần" gia cảnh thượng lưu


Ngô Nguyệt Hữu
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông