Bức xúc vì gia đình bé 13 tháng tuổi bị não úng thủy "trở mặt như lòng bàn tay", ra "yêu sách" với mạnh thường quân

2017-10-30 12:55
- Không chỉ "gợi ý" các mạnh thường quân xây cho 1 căn nhà mới, chị Hoa - mẹ cháu Đoàn còn muốn đưa người yêu sang Singapore cùng nhau, khi các mạnh thường quân không đồng ý thì "lật mặt", không cho con đi chữa bệnh nữa.

Liên quan đến trường hợp bé Bùi Trung Đoàn (12 tháng tuổi, ở tại làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) bị mắc bệnh não úng thủy nên đầu bị căng phình, to hơn cả cơ thể, anh Hồ Viết Thành - mạnh thường quân đồng hành cùng gia đình cháu Đoàn từ những ngày đầu chữa bệnh cho biết, tất cả các mạnh thường quân cực kỳ thất vọng và sốc vì bà và mẹ cháu Đoàn là bà Mão và chị Hoa đã "trở mặt" 180 độ, không đồng ý cho con đi chữa bệnh vì những lý do không thể chấp nhận được.

Vào ngày 26/10, khi trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin cho rằng gia đình chị Hoa không muốn cho con tiếp tục điều trị, PV Emdep đã liên hệ ngay đến anh Hồ Viết Thành. Anh cho biết không có chuyện đó, mẹ và bà bé vì bị sốc, tiếp nhận quá nhiều luồng thông tin nên đã suy nghĩ không chín chắn.

Nhưng sau khi các mạnh thường quân thuyết phục thì gia đình bé Đoàn đã đồng ý để cháu đi chụp não, gửi hồ sơ sang Singapore. Đổi lại, các mạnh thường quân phải đưa cháu Đoàn và gia đình về lại quê nhà ngay trong ngày. 

Bức xúc vì gia đình bé 13 tháng tuổi bị não úng thủy trở mặt như lòng bàn tay với mạnh thường quân

Trường hợp của bé Đoàn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người

Chiều theo nguyện vọng của gia đình, các mạnh thường quân đã thuê xe cấp cứu để đưa mẹ con bé Đoàn về Thanh Hóa trong đêm 26/10. Nhưng anh Thành cho biết, phải đến khi trở về nhà tại làng Chầm, mẹ con chị Hoa mới thực sự "trở mặt", quay ngoắt 180 độ với các mạnh thường quân, đưa ra thêm nhiều "yêu sách" và không cho con đi chữa bệnh tại Singapore nữa. Mặc dù trường hợp của cháu Đoàn đã xác nhận là có khả năng chữa trị tại đất nước này.

"Ban đầu gia đình không đồng ý cho Đoàn làm xét nghiệp, chụp não nên đã lên xe đi được 70km. Sau khi thuyết phục đồng ý thì mới trở lại hoàn thiện các thụ tục. Lần ấy đã khiến anh tài xế lái xe suýt bị đuổi việc vì phải thay người lái. Tôi phải gặp đội trưởng đội lái xe giải thích rất nhiều, vì anh ấy quá nhiệt tình với trường hợp của cháu Đoàn" - anh Thành kể lại.

Đến ngày 29/10, anh Thành cho biết, các mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp và khuyên nhủ gia đình chị Hoa đã thực sự bất lực, chán nản vì thái độ của bà và mẹ chị Hoa.

"Ngay từ lúc thuê xe cấp cứu từ bệnh viện về nhà, Hoa đã có thái độ khó chịu với chúng tôi rồi. Hoa trợn mắt lên chửi vì thuê xe cấp cứu đi về nhà. Sợ điều không hay xảy ra cho Hoa và bà, sau đó còn đuổi tôi xuống xe không cho đi cùng.

Nhưng tôi nhất định lên xe để có thể theo dõi được tình hình của cháu Đoàn. Trước khi đến bệnh viện, hoàn cảnh của bé Đoàn rất thương tâm nên tôi rất thương gia đình bé, xem Hoa như em gái nhưng không ngờ gia định lại lươn lẹo đến như vậy, về đến nhà thì quay ngoắt thái độ" - anh Thành bức xúc cho biết.

Bức xúc vì gia đình bé 13 tháng tuổi bị não úng thủy trở mặt như lòng bàn tay với mạnh thường quân

Được biết, gia đình bà Mạo đã nhận được rất nhiều tiền từ các nhà hảo tâm đến thăm nom bé Đoàn nhưng không hề sử dụng tiền cho việc chăm sóc cháu, không mua sắm đồ đạc trong nhà, muốn để tình trạng nghèo khổ nhằm lôi kéo tình thương

Anh Thành cũng cho biết, trong suốt thời gian ở bệnh viện đã lo lắng việc cơm nước của hai mẹ con bà Mão, nhưng hai mẹ con bà chỉ thích ăn cơm ngoài, kiên quyết không ăn cơm hộp mua về.

"Cơm tôi mua về thì để đấy không ăn, lúc nào thấy đói thì lại đòi tôi đưa ra ngoài tiệm ăn. Vậy mà khi có người hỏi thì lại bảo không được cho ăn no. Tiền mà các mạnh thường quân đến trực tiếp trao tặng thì họ không dùng để mua sắm cho con. Toàn bộ chi phí đều là tiền của các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản, họ không phải bỏ ra một đồng nào dù là xe cộ hay khám chữa bệnh, ăn uống, ngủ nghỉ nhưng lại nói như thể họ bị lợi dụng".

Thái độ khi còn ở bệnh viện là như vậy, khi về đến nhà, hành động của mẹ con bà Mão còn kinh khủng hơn nữa. Anh Thành cho biết, sau khi được biết bé Đoàn có khả năng chữa bệnh tại Singapore, mọi người đến thuyết phục chị Hoa đưa cháu đi chữa bệnh thì chị này yêu cầu phải đưa người yêu ra nước ngoài cùng.

Khi mạnh thường quân tỏ ý không muốn vì đây là hành trình chữa bệnh chứ không phải đi du lịch thì chị Hoa trở mặt không cho con đi chữa nữa. Ngay cả khi các mạnh thường quân "cắn răng", đồng ý cho thêm người yêu chị Hoa đi cùng thì mẹ con bà Mão cũng kiên quyết lắc đầu, cho dù biết con mình vẫn còn cơ hội sống.

"Đúng là Hoa sắp sửa làm đám cưới với người mới. Đáng lẽ ra, hôm mùng 6 Âm lịch vừa rồi là làm lễ ăn hỏi. Nhưng vì phải đưa con ra viện Hà Nội nên đã dời sang ngày 11, chính là thứ hai. Từ ngày trở về nhà, chúng tôi đã liên tục nhà Hoa để thuyết phục nhưng gia đình không chịu, thậm chí còn gọi cả trai làng, công an xã ra để chặn không cho chúng tôi vào nhà".

Anh Thành cho hay, cứ sau khi đi làm về, anh và vợ chồng một mạnh thường quân nữa cùng tìm đến nhà chị Hoa để thuyết phục và xin gặp cháu Đoàn. Nhưng chị Hoa lại gọi 2 trai làng ra chặn, thậm chí gọi công an xã đến và nói các mạnh thường quân là kẻ quấy rối. Mẹ con bà Mão còn nói rằng không hiểu mục đích sang Singapore để làm gì, còn nói các mạnh thường quân muốn chuộc lợi, lợi dụng cháu Đoàn.

Bức xúc vì gia đình bé 13 tháng tuổi bị não úng thủy trở mặt như lòng bàn tay với mạnh thường quân

Anh Thành cho biết, anh và nhiều mạnh thường quân khác đã không ngại đường xá để đến tận nhà thuyết phục mẹ con chị Hoa đưa cháu đi chữa bệnh nhưng không có kết quả

"Chúng tôi cực kỳ bức xúc khi những hành động của mình bị xuyên tạc trắng trợ như vậy. Bao nhiều nhà hảo tâm đến đóng góp tiền thì họ không hề mua sắm một cái gì, cứ để nhà cửa như vậy nhằm lôi kéo tình thương của những người khác. Thậm chí bà Mạo còn nói thẳng ra tham vọng muốn được xây được một căn nhà để ở. Trong khi đó, có người đến thăm thì họ lại kể sai sự thật, chúng tôi khó lòng chấp nhận được"  - anh Thành chia sẻ.

Theo các chia sẻ của nhiều mạnh thường quân, nhiều đoàn thiện nguyện đến đã trao cả chục triệu đồng cho mẹ con bà Mạo nhưng hai người này lại nói rằng chỉ nhận được một ít tiền, khai gian số tiền được trao tặng.

Mạnh thường quân này cũng chua xót cho biết, chẳng thà cháu Đoàn không có cơ hội nhưng bên Singapore đã nhận trường hợp của cháu. Rõ ràng biết con có cơ hội sống nhưng tại sao người làm mẹ, làm bà lại không cho cháu đi chữa trị.

"Bé rất ngoan, ai gặp cũng thương. Thấy người lạ thì bé cũng biết ngại, cũng o e mếu máo nhưng không dám khóc, cũng đã biết gọi bà và mẹ. Tại sao họ lại không cho bé cơ hội được sống như bao đứa trẻ khác? Mình thấy thương bé vô cùng" - anh Thành xót xa.

Sau khi nhận được những chia sẻ của của anh Thành, chúng tôi đã liên hệ đến chị Hoa nhưng không thể kết nối. Tuy nhiên, người mẹ này cũng đã trả lời tin nhắn của chúng tôi, như một lời khẳng định không muốn cho con đi chữa bệnh nữa.

Bức xúc vì gia đình bé 13 tháng tuổi bị não úng thủy trở mặt như lòng bàn tay với mạnh thường quân

Tin nhắn trả lời ngắn gọn của chị Hoa khi xác nhận không cho con chữa bệnh nữa

Được biết gia đình chị Hoa kiên quyết không để các mạnh thường quân gặp cháu Đoàn dù đã năn nỉ rất nhiều. Hiện anh Thành và các mạnh thường quân đã quyết định công bố bộ mặt thật của mẹ con bà Mạo để mọi người không bị lợi dụng và lừa dối. Toàn bộ tiền của các nhà hảo tâm chuyển khoản để giúp đỡ cháu Đoàn sẽ được trả về nguyên vẹn hoặc giúp đỡ những trường hợp khác. 

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh